Nghệ sĩ Phi Phụng: 50 tuổi mới nổi tiếng, bật khóc vì không thể để cha thấy thành tích

Phải đến năm 50 tuổi, nghệ sĩ Phi Phụng mới nổi tiếng và với chị, điều đó đến hoàn toàn bằng thực lực chứ không phải ganh đua, làm hại người khác.

Trong chương trình Vali cảm xúc mới đây, nghệ sĩ Phi Phụng đã tâm sự về chặng hành trình nghệ thuật nhiều gian nan của bản thân. Có lúc, chị phải làm nhiều công việc để có tiền trang trải cuộc sống.

Nghệ sĩ Phi Phụng tự nhận mình là "đóa hoa nở muộn".

Nghệ sĩ Phi Phụng tự nhận mình là "đóa hoa nở muộn".

Nghệ sĩ Phi Phụng khởi nghiệp với công việc buôn bán, kinh doanh sữa chua. Theo nữ nghệ sĩ, khi đã đi diễn nhưng chưa nổi tiếng, lại có nhà chồng ở gần chợ nên chị theo một người quen buôn bán. Do tính tình vui vẻ, thoải mái nên chị được lòng khách, buôn bán thuận lợi.

Chị tự hào vì không phải diễn viên nào cũng dám đi bán sữa chua như mình. "Có người khen tôi giỏi, nói nếu là họ thì không làm được vì mắc cỡ. Nhưng tôi thấy không có gì phải mắc cỡ cả. Mình vừa đi làm vừa tập thể dục, thấy mọi người ăn ủng hộ và khen ngon, bán đắt là mình vui. Nói chung, tôi bán vì đam mê", nữ nghệ sĩ cười.

Chia sẻ thêm, chị cho biết sau này con gái làm sữa chua chai để bán nên mỗi lần đi diễn, chị đều phải đi xe hơi đến chỗ quay và mang sữa chua bán cho con gái. Nữ nghệ sĩ chấp nhận trả tiền xe, miễn bán được hàng giúp con là cảm thấy vui. Chị cũng hạnh phúc vì luôn được bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ.

Nói về nghệ thuật, nghệ sĩ Phi Phụng khẳng định nhiều người luôn có sự ganh đua và suy nghĩ phải hơn người khác mới được. Nhưng bản thân chị quan điểm cố gắng làm việc hết mình, nếu thật sự có tài mọi người sẽ thấy.

"Cứ sống bằng sự lạc quan và bằng thực lực, sớm muộn gì cũng tỏa sáng. Đừng nên nghi kỵ, giành giật hay làm hại ai", chị bày tỏ.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1957 nhớ lại hồi nhỏ, chị đã được cha ruột là cố nghệ sĩ Phi Thoàn dắt theo hát. Do còn nhỏ, không biết nghệ thuật là gì nên chị cứ diễn sai ý lại bị cha đánh, thậm chí đánh khi đang ở ngoài sân khấu.

Nữ nghệ sĩ bật khóc nhớ về người cha quá cố là nghệ sĩ Phi Thoàn.

Nữ nghệ sĩ bật khóc nhớ về người cha quá cố là nghệ sĩ Phi Thoàn.

Lớn lên, con đường làm nghệ thuật của Phi Phụng cũng không phải bắt đầu từ diễn viên. Khi mới vào đoàn Bông Hồng, chị làm thủ quỹ, phát lương, bán vé. Tới khi 50 tuổi, chị mới nổi tiếng. Nữ nghệ sĩ tự nhận mình là "hoa nở muộn".

"Khi mới lập gia đình, nhà chồng tôi nghèo. Tôi hay phải ngủ dưới đất. Lúc nhà xây được phòng, tôi cũng nhường cho con gái ở. Do đó đi tới đâu, thấy ai có nhà cao cửa rộng, tôi cũng mơ ước. Tôi không ước có xe hơi, chỉ ước có được căn nhà cao ráo, sáng sủa, có phòng riêng cho mình", nữ nghệ sĩ tâm sự và nói khi kiếm được tiền, có được căn nhà là niềm vui lớn nhất của chị.

Diễn viên phim "Gia đình là số 1" bật khóc khi nhắc về kỷ niệm với chiếc cúp Giải thưởng truyền hình 2014 của Đài HTV, Giải Nữ diễn viên phụ yêu thích nhất.

Chị nhớ về người cha quá cố là nghệ sĩ Phi Thoàn. Điều làm Phi Phụng tiếc nuối là chưa kịp mời cha tới xem mình diễn ở sân khấu Idecaf thì ông đã bị bệnh qua đời (năm 2004).

Đến năm 2014, chị mới có thể khoe với cha về chiếc cúp trên, ghi dấu thành tích trong nghệ thuật của mình. Với chị, đó là niềm tự hào nhất mà bản thân luôn muốn khoe với người cha của mình.

Nghệ sĩ Phi Phụng sinh năm 1964, quê ở Trà Vinh. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là cố danh hài Phi Thoàn tiếng tăm lừng lẫy trước những năm 1975. Xuất thân là diễn viên sân khấu, nhưng chị được giới trẻ biết đến nhiều hơn qua loạt phim truyền hình và sitcom hài như "Cái bóng bên chồng", "Tiệm bánh Hoàng tử bé", "Gia đình là số 1".

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghe-si-phi-phung-50-tuoi-moi-noi-tieng-bat-khoc-vi-khong-the-de-cha-thay-thanh-tich-192250301221325953.htm