30 năm gắn bó với truyền thanh cơ sở

PTĐT - Cứ đều đặn ngày 2 buổi: sáng và chiều, các cụm loa trên địa bàn thị trấn Hứng Hóa, huyện Tam Nông lại vang lên giọng đọc quen thuộc của ông Đỗ Đình Tiến có 30 năm gắn bó với đài truyền thanh thị trấn.

Công việc hàng ngày của ông Tiến, thị trấn Hưng Hóa - 30 năm gắn bó với công tác truyền thanh cơ sở

Công việc hàng ngày của ông Tiến, thị trấn Hưng Hóa - 30 năm gắn bó với công tác truyền thanh cơ sở

Sinh năm 1959, ông Đỗ Đình Tiến đã gắn bó với Đài Truyền thanh thị trấn Hưng Hóa ngay từ những ngày đầu thành lập năm 1989. Bằng những cách làm sáng tạo, ông Tiến đã khai thác và phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh cơ sở, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền tới cho nhân dân địa phương. 30 năm qua, ông Tiến làm nhiều công việc từ viết bài, biên tập, đọc phát thanh đến sửa chữa máy móc, thiết bị của đài. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề ông Tiến vẫn nhớ: "Trong một dịp chuẩn bị cho chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân của thị trấn, một cụm loa trên nóc hội trường bị hỏng và cần sửa gấp. Một mình tôi leo lên nóc nhà, nhưng không để ý mái Bro xi măng do nhiều năm đã yếu nên vừa trèo lên chưa kịp sửa thì tấm bro nơi tôi đứng bị sập xuống, rất may dưới mái là trần cót ép ngày xưa có những thanh gỗ ngang và tôi bị mắc lại ở đó. Sau khi được đưa đi chụp chiếu không bị thương nặng. Sau lần đó, nghĩ mình sẽ thôi không làm nghề ... Nhưng cũng được các cán bộ, lãnh đạo địa phương hỏi thăm, động viên và niềm đam mê nên tôi lại tiếp tục gắn bó với công tác truyền thanh đến ngày hôm nay”.Dù ngày nắng cũng như ngày mưa, đều đặn hằng ngày, cứ 5 giờ buổi sáng và 16 giờ 30 phút buổi chiều, ông Tiến lại thực hiện tiếp âm chương trình phát thanh của đài truyền thanh các cấp; kịp thời truyền tải thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Với ông, làm công việc của một cán bộ truyền thanh vừa là niềm say mê, vừa là trách nhiệm và vinh dự mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó. Ông Đàm Văn Quân – khu 2, thị trấn Hưng Hóa chia sẻ: “Nhờ những thông tin được truyền tải dễ hiểu được phát trên hệ thống loa truyền thanh, người dân chúng tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin, chính sách của Đảng và nhà nước, cũng như những công việc quan trọng của địa phương đều được thông báo nhanh, kịp thời”. Trước kia, đài truyền thanh xã chỉ có nhiệm vụ tiếp phát lại chương trình của đài huyện, tỉnh. Máy móc đơn giản chỉ có chiếc cassette, một tăng âm. Đến năm 2004, Đài truyền thanh thị trấn được đầu tư một máy phát sóng FM 30W, một cột ăng-ten cao 13,5m, 18 loa phóng thanh chia làm 9 cụm loa đặt tại các khu dân cư. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, ông Tiến đã luôn chủ động tự học, tự tìm hiểu, làm việc miệt mài với tinh thần sáng tạo; tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở Thông tin, Đài tỉnh tổ chức để tích lũy kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn của mình. Vừa đảm nhiệm công việc của một người làm kỹ thuật, ông còn tham mưu UBND thị trấn xây dựng chương trình phát thanh hằng tuần và trực tiếp viết tin, bài. Sau khi nội dung được duyệt, ông lại làm nhiệm vụ của phát thanh viên đọc, thu và phát chương trình. Cứ thứ 6 hàng tuần, đài truyền thành thị trấn còn làm riêng chương trình “ Tuổi cao gương sáng”. Với giọng đọc truyền cảm, đầy dí dỏm của ông vẫn vang vọng tất cả các khu dân cư trong thị trấn. Đi đến đâu, người dân nơi đây cũng quý mến gọi ông Tiến thân mật là “Tiến đài”. Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hóa cho biết: Ông Tiến được trả phụ cấp theo quy định, tới nay cũng chỉ hơn 700 nghìn đồng/tháng. Tuy phụ cấp thấp nhưng dù ngày nắng hay mưa, tiếng nói Đài Truyền thanh thị trấn vẫn phát sóng đều đặn. Và không phải địa phương nào cũng có được một cán bộ tâm huyết và gắn bó lâu dài với sự nghiệp truyền thanh cơ sở”.Với những đóng góp cho sự nghiệp truyền thanh cơ sở, ông Đỗ Đình Tiến đã được Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Tiếng nói Việt Nam và nhiều lần được UBND tỉnh, Đài PT-TH tỉnh khen thưởng.

Mộc Lâm

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/201906/30-nam-gan-bo-voi-truyen-thanh-co-so-165290