'30 ngày thần tốc – về đích' trên đại công trường sau lũ
Những ngày cuối tháng 9, khi sương sớm còn phủ trắng các triền núi Tây Bắc, từng đoàn xe quân sự đã len lỏi qua những cung đường hiểm trở, mang theo vật liệu xây dựng, máy móc và cả những trái tim nhiệt huyết của người lính. Trên các bản làng thuộc hai tỉnh Điện Biên và Sơn La – nơi từng oằn mình chống chọi với mưa lũ, giờ đây hiện lên như một đại công trường. Tại nơi ấy, từng nhịp búa vang lên, tiếng máy trộn bê tông hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của những cán bộ, chiến sĩ và bà con dân bản, tất cả như cùng ngân lên khúc ca của niềm tin và hy vọng về một cuộc sống đổi thay.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Sư đoàn 355 đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình, chuẩn bị bàn giao nhà cho nhân dân tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên). Ảnh: ĐỨC HẠNH
Đợt thi đua đột kích “30 ngày thần tốc – về đích” được phát động bởi các đơn vị trực tiếp tham gia từ cuối tháng 8, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho nhân dân vùng lũ tại hai tỉnh Điện Biên và Sơn La trước ngày 30/9/2025. Nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các đơn vị đã đặt ra một mốc hoàn thành sớm hơn để bàn giao toàn bộ nhà ở cho bà con vào ngày 25/9 (trước khi cơn bão số 9 được dự báo là siêu bão) có thể đổ bộ vào đất liền.
Từ bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) đến các xã Na Son, Tìa Dình, Mường Luân, Sín Thầu, Phình Giàng,… (tỉnh Điện Biên), đến các xã Sốp Cộp, Mường Lạn, Chiềng Sơ, Huổi Một, Bó Sinh, Mường Lầm (tỉnh Sơn La), đâu đâu cũng thấy bóng dáng màu xanh áo lính đang miệt mài lao động. Họ không chỉ xây nhà, mà đang dựng lại niềm tin, dựng lại những mái ấm đã từng bị cuốn trôi bởi thiên tai. “Chúng tôi làm việc không tính bằng ngày, mà chỉ tính bằng những căn nhà được dựng lên mỗi ngày. Đó không chỉ là tiến độ mà còn là một lời hứa với nhân dân”. – Trung tá Trần Xuân Biên, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên), chia sẻ khi đang kiểm tra tiến độ tại điểm xây dựng ở bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung).


Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tích cực hoàn thiện những căn nhà cuối cùng tại Khu tái định cư ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên). Ảnh: ĐỨC HẠNH
Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 8 đã để lại hậu quả nặng nề cho các xã vùng cao của hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoặc hư hỏng nặng; nhiều hộ dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Đặc biệt, tại các xã Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Mường Luân (Điện Biên) và các xã vùng biên giới: Sốp Cộp, Mường Lạn, Chiềng Sơ, Huổi Một, Bó Sinh, Mường Lầm (tỉnh Sơn La) bị thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, với hàng trăm căn bị vùi lấp, cuốn trôi, trong đó nhiều điểm dân cư bị xóa sổ hoàn toàn.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo Bộ CHQS hai tỉnh Điện Biên và Sơn La phối hợp với Sư đoàn 355, Sư đoàn 316 và các đơn vị trực thuộc triển khai lực lượng xuống địa bàn. Không chờ đợi, không do dự, các đơn vị đã phát động PTTĐ đột kích “30 ngày thần tốc – về đích” với khẩu hiệu hành động “Vì nhân dân phục vụ – không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Với quyết tâm, mỗi ngôi nhà dựng lên là một lời cam kết với nhân dân vùng lũ. Theo đó, một kế hoạch thần tốc đã nhanh chóng được triển khai: Khảo sát, thiết kế, vận chuyển vật liệu, huy động nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương để giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đồng loạt. Các điểm tái định cư được quy hoạch bài bản, có hệ thống điện, nước, sân chơi, đường nội bản, không chỉ giúp bà con ổn định nơi ở, mà còn giúp bà con yên tâm, tin tưởng trong hành trình khởi đầu cho cuộc sống mới.
Tại điểm xây dựng bản Tào Na, xã Tìa Dình (ỉnh Điện Biên), khi mặt trời chưa kịp ló rạng sau dãy núi, những chiến sĩ thuộc Sư đoàn 355 đã bắt đầu ngày làm việc mới. Người trộn vữa, người khiêng gạch, người lắp khung mái,… tất cả đều hối hả, nhịp nhàng như một guồng máy đã được lập trình sẵn. Không khí lao động được diễn ra sôi động như một bản hòa ca giữa núi rừng Tây Bắc – nơi từng tiếng cười, từng giọt mồ hôi đều mang theo niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Đinh Văn Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355) cho biết: “Hằng ngày, chúng tôi luôn tranh thủ thời tiết nắng ráo, làm việc thông trưa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối để kịp tiến độ. Có hôm mưa lớn, đường trơn, anh em vẫn bám trụ, vì biết rằng phía sau là những gia đình đang chờ đợi mái ấm”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Đức Toàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao nhà ở cho nhân dân tại xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên). Ảnh: ĐỨC HẠNH
Tại xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên), nơi có hơn 28 căn nhà cần sửa chữa, 18 căn nhà xây mới, các chiến sĩ Trung đoàn 741 phối hợp với dân quân địa phương chia nhau từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một hộ gia đình. Không chỉ sửa nhà, họ còn giúp bà con dọn dẹp, kê lại đồ đạc, lắp điện, kéo nước. Những việc tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao giúp bà con hồi sinh sau thiên tai. Đứng trước ngôi nhà vừa được sửa sang kiên cố, ông Lò Văn Lánh, 50 tuổi, ở bản Pá Vạt, xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên), xúc động chia sẻ: “Nhà tôi bị đất lở làm gẫy 3 cột nhà, tôi tưởng như mọi thứ đã sụp đổ. Việc khắc phục không dễ dàng, gia đình tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vậy mà hôm nay, ngôi nhà đã được sửa lại vững chãi, sạch sẽ nhờ bàn tay của các chú bộ đội. Các chú đến như người thân trong nhà, không nề hà, quản ngại khó khăn. Gia đình tôi và các hộ dân trong bản biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm”.
Bên cạnh đó, tại tỉnh Sơn La, không khí cũng không kém phần khẩn trương. Tại các xã vùng sâu, vùng xa biên giới trong vùng bị thiệt hại do mưa lũ, các chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La phối hợp với Sư đoàn 316 cũng đang đang gấp rút hoàn thiện những căn nhà cuối cùng. Những ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, lắp ghép chắc chắn theo tiêu chuẩn “3 cứng”, với mái lợp tôn xanh, sân láng bê tông, lát gạch vuông vức hiện lên giữa núi rừng như những điểm sáng của sự đổi thay, hy vọng. Ông Đỗ Tuấn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Huổi Một (tỉnh Sơn La), xúc động chia sẻ: “Những căn nhà mới khang trang, vững chãi mọc lên giữa bản làng không chỉ là chỗ ở an toàn cho bà con, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân thắm thiết. Nhìn thấy sự tận tâm, vất vả của các anh bộ đội, bà con chúng tôi ai nấy đều cảm phục, biết ơn và càng thêm tin tưởng vào lực lượng vũ trang”.
Trong lúc các đơn vị đang khẩn trương với những công đoạn cuối cùng trong hành trình tạo dựng mái ấm cho bà con, thì thông tin về cơn bão số 9 đang tiến vào biển Đông với cấp độ siêu bão khiến không khí tại các điểm xây dựng càng thêm khẩn trương. Không khí thi công như “nóng” lên từng giờ. Từng mét dây điện được kéo, từng vòi nước được lắp, từng sân vườn được hoàn thiện…, tất cả đều hướng tới một dấu mốc: Bàn giao nhà cho bà con vào ngày 25/9/2025.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Sơn La hoàn thiện công tác di dời, sửa chữa, dựng lại nhà cho dân tại bản Huổi Tính, xã Bó Sinh (tỉnh Sơn La)
Tại bản Háng Pu Xi, nơi đang hình thành khu tái định cư mới, các chiến sĩ Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355) và Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) đã chia ca làm việc xuyên ngày, xuyên đêm. Những bóng đèn điện được lắp chắc chắn, hệ thống đường nước được khơi thông dẫn về tới từng nhà, từng sân gạch được lát nhanh, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật để sớm bàn giao cho bà con theo kế hoạch. Đại tá Cao Xuân Thành, Phó Chính ủy Sư đoàn 355, chia sẻ với chúng tôi khi tới kiểm tra hệ thống thoát nước tại bản Háng Pu Xi: “Chúng tôi đã hoàn thành phần thô, giờ tập trung vào hoàn thiện điện, nước, sân vườn và sơn tường. Mục tiêu là bàn giao toàn bộ nhà vào ngày 25/9, trước khi cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền”.
Tại xã Bó Sinh (tỉnh Sơn La), nơi có 61 căn nhà di dời lắp ghép và xây mới, 9 căn nhà sửa chữa, các chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La phối hợp với dân quân địa phương đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Dưới ánh nắng hanh hao của vùng cao biên giới, từng lớp sơn trắng được quét lên tường, từng hàng cây được trồng dọc lối đi, từng bồn hoa nhỏ được tạo dựng, không chỉ để đẹp, mà để bà con cảm nhận được sự chăm chút, sự sẻ chia từ những người lính: “Chúng tôi không chỉ xây nhà, mà xây cả niềm tin. Bà con có nơi ở an toàn trước bão, chúng tôi mới thấy yên tâm”. – Thượng tá Khuất Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban CHPTKV 2 – Sông Mã (Bộ CHQS tỉnh Sơn La) chia sẻ khi đang kiểm tra, động viên bộ đội đấu, lắp từng ổ điện, từng chiếc bóng đèn cho các hộ dân.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 “tăng tốc, về đích” hoàn thiện những công đoạn cuối cùng chuẩn bị bàn giao nhà ở cho dân tại bản Đứa Cát, xã Chiềng Sơ (Sơn La)
Chứng kiến không khí thi đua “về đích” trong những ngày này tại các điểm xây dựng nhà cho bà con ở hai tỉnh Điện Biên và Sơn La bị thiệt hại do mưa lũ, chúng tôi nhận thấy, tại mỗi điểm xây dựng, kết quả tiến độ được cập nhật từng giờ, từng ngày. Các tổ thi công liên tục báo cáo, điều chỉnh, phối hợp nhịp nhàng. Tinh thần “thần tốc – quyết liệt – hiệu quả” không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể; từng bước chân, từng giọt mồ hôi, từng ánh mắt đầy quyết tâm, khiến cho khoảnh khắc hồi sinh về một cuộc sống mới của bà con càng thêm náo nức, rộn ràng. “Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại có nhà mới đẹp thế này. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn các chú bộ đội. Các chú không chỉ dựng nhà, mà dựng lại cuộc đời cho chúng tôi” – Chị Lèo Thị Yến, hộ dân ở bản Đứa, xã Chiềng Sơ (tỉnh Sơn La), xúc động nói khi bước vào căn nhà mới vừa được hoàn thành.
Chiến dịch “30 ngày thần tốc – về đích” không chỉ là một cuộc chạy đua với thời gian về mặt tiến độ, mà còn là một chiến thắng của lòng quyết tâm và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của các cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2. Từ những bản làng bị lũ cuốn tan hoang, giờ đây đã hiện lên những mái ấm mới, những khu dân cư khang trang, những con đường nội bản sạch sẽ…, tất cả đều mang dấu ấn của bàn tay người lính. Đó cũng chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, âm thầm, bền bỉ và đầy yêu thương đối với đồng bào trong lúc gian khó.