30 Tết: Hoa trên nhiều tỉnh, thành đua nhau 'xả lỗ'

Hàng loạt tiểu thương bán hoa Tết trên nhiều tỉnh, thành đồng loạt treo bảng xả hàng, giá giảm từng giờ. Mặc dù đã bán rẻ như cho nhưng lượng khách ghé mua vẫn còn rất ít.

TP HCM: Giảm mạnh giá mai từ 30%-40%

Ghi nhận vào đêm 29 và sáng 30 Tết, nhiều tiểu thương bán hoa tại những chợ hoa xuân trên địa bàn TP HCM cho thấy tình hình buôn bán năm nay không được thuận lợi bằng năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn không đến mức “ế” khách.

Trong đêm 29, hàng loạt thương lái treo bảng “xả lỗ”, “sổ hoa”... Người dân tấp nập chen nhau vào lựa.

Trong đêm 29, hàng loạt thương lái treo bảng “xả lỗ”, “sổ hoa”... Người dân tấp nập chen nhau vào lựa.

Anh Đặng Thành Quý đang ngắt lá để mai hé nụ chờ những vị khách cuối cùng trong ngày 30 Tết đón về. Anh cho hay năm nào cũng vào ngày 23 Tết mang mai từ nhà vườn của mình ở Bến Tre lên TP HCM bán tới chiều 30 Tết. Mai của anh Quý bán là các loại mai tàng và mai ghép. Giá từ 3 triệu trở lên mỗi cây.

Anh Đặng Thành Quý đang ngắt lá để mai hé nụ chờ những vị khách cuối cùng trong ngày 30 Tết đón về. Anh cho hay năm nào cũng vào ngày 23 Tết mang mai từ nhà vườn của mình ở Bến Tre lên TP HCM bán tới chiều 30 Tết. Mai của anh Quý bán là các loại mai tàng và mai ghép. Giá từ 3 triệu trở lên mỗi cây.

“Khách năm nay đa phần chỉ ghé tới xem rồi hỏi giá chứ không mua nhiều như năm rồi, năm ngoái vào 30 Tết là bán hết mai rồi” - anh Quý cho hay.

“Khách năm nay đa phần chỉ ghé tới xem rồi hỏi giá chứ không mua nhiều như năm rồi, năm ngoái vào 30 Tết là bán hết mai rồi” - anh Quý cho hay.

Anh Nguyễn Ngọc Thu là chủ nhà vườn mai ở huyện Bình Chánh (TP HCM), cho biết năm nay lượng mai anh bán ra cũng tạm ổn, không lỗ.

Anh Nguyễn Ngọc Thu là chủ nhà vườn mai ở huyện Bình Chánh (TP HCM), cho biết năm nay lượng mai anh bán ra cũng tạm ổn, không lỗ.

“Tình hình kinh tế năm nay cũng khó khăn, mọi người chi tiêu dè sẻn. Lượng khách năm nay cũng bình bình, hôm nay tôi không xả lỗ, chỉ bán rẻ lại 30%-40% cho người thật sự có nhu cầu chứ tôi không lỗ”- anh Thu chia sẻ.

“Tình hình kinh tế năm nay cũng khó khăn, mọi người chi tiêu dè sẻn. Lượng khách năm nay cũng bình bình, hôm nay tôi không xả lỗ, chỉ bán rẻ lại 30%-40% cho người thật sự có nhu cầu chứ tôi không lỗ”- anh Thu chia sẻ.

Thị trường mai Tết bình ổn nhưng những thương lái bán cúc, mâm xôi đều than “ế”.

Chị Mai mang cúc, mâm xôi từ Bến Tre lên TP HCM chia sẻ: “Hoa năm nay ế ẩm, khách tới chỉ hỏi rồi đi chứ không mua, nay tôi giảm giá cúc còn 150.000 đồng/cặp, mâm xôi 120.000 đồng/cặp mà cũng khó bán”.

Chị Mai mang cúc, mâm xôi từ Bến Tre lên TP HCM chia sẻ: “Hoa năm nay ế ẩm, khách tới chỉ hỏi rồi đi chứ không mua, nay tôi giảm giá cúc còn 150.000 đồng/cặp, mâm xôi 120.000 đồng/cặp mà cũng khó bán”.

Đắk Lắk: Trăm người ngắm, vài người mua

Đến sáng 30 Tết, tại chợ hoa lớn nhất TP Buôn Ma Thuột, số lượng hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết vẫn còn khá nhiều. Mặc dù đã hạ giá sập sàn, bán rẻ như cho nhưng khách ghé mua vẫn còn rất ít.

Ngày 9-2 (tức 30 Tết), theo ghi nhận của phóng viên, tại Quảng trường 10-3 và một số tuyến đường trung tâm TP Buôn Ma Thuột như: Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Lê Thánh Tông…, rất nhiều loại hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán được bày bán.

Ngày 9-2 (tức 30 Tết), theo ghi nhận của phóng viên, tại Quảng trường 10-3 và một số tuyến đường trung tâm TP Buôn Ma Thuột như: Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Lê Thánh Tông…, rất nhiều loại hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán được bày bán.

Từ các loại hoa quen thuộc như cúc kim, cúc đại, vạn thọ, mồng gà đến các loại hoa đắt tiền hơn như mai, hồng, lan... vẫn còn đầy ắp. Các tiểu thương cố gắng bán đến những phút cuối cùng để mong có thêm chút tiền tiêu Tết.

Từ các loại hoa quen thuộc như cúc kim, cúc đại, vạn thọ, mồng gà đến các loại hoa đắt tiền hơn như mai, hồng, lan... vẫn còn đầy ắp. Các tiểu thương cố gắng bán đến những phút cuối cùng để mong có thêm chút tiền tiêu Tết.

Những giờ phút cuối cùng của năm, hoa vẫn bạt ngàn, người bán buồn thiu. Nhiều tấm bảng xuất hiện cùng với dòng chữ nguệch ngoạc: "bán xả, bán lỗ, giá nào cũng bán" nhưng cũng không vì thế mà không khí mua bán nhộn nhịp hơn. Thương lái đang phải đau đầu vì đa số khách hàng chỉ đến xem, tham quan, hỏi giá hoặc chụp ảnh rồi bỏ đi.

Những giờ phút cuối cùng của năm, hoa vẫn bạt ngàn, người bán buồn thiu. Nhiều tấm bảng xuất hiện cùng với dòng chữ nguệch ngoạc: "bán xả, bán lỗ, giá nào cũng bán" nhưng cũng không vì thế mà không khí mua bán nhộn nhịp hơn. Thương lái đang phải đau đầu vì đa số khách hàng chỉ đến xem, tham quan, hỏi giá hoặc chụp ảnh rồi bỏ đi.

Cảnh buôn bán ế ẩm khiến các hộ kinh doanh ở đây như “ngồi trên đống lửa”, nhất là với những người bỏ ra số tiền lớn nhập về các loại hoa, cây cảnh có giá thành cao.

Cảnh buôn bán ế ẩm khiến các hộ kinh doanh ở đây như “ngồi trên đống lửa”, nhất là với những người bỏ ra số tiền lớn nhập về các loại hoa, cây cảnh có giá thành cao.

Quảng Ngãi: "Xả hàng, về ăn Tết"

Ghi nhận của phóng viên lúc 12 giờ trưa nay, ngày 9-2 (nhằm ngày 30 Tết), hàng loạt tiểu thương bán hoa Tết trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi đồng loạt treo biển xả hàng, quyết định “xả lỗ” để bán hết hàng.

Ghi nhận của phóng viên lúc 12 giờ trưa nay, ngày 9-2 (nhằm ngày 30 Tết), hàng loạt tiểu thương bán hoa Tết trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi đồng loạt treo biển xả hàng, quyết định “xả lỗ” để bán hết hàng.

Tại các tuyến đường Lê Trung Đình, Phạm Văn Đồng của TP Quảng Ngãi, các loại hoa cúc, mai, mào gà, vạn thọ... còn rất nhiều

Tại các tuyến đường Lê Trung Đình, Phạm Văn Đồng của TP Quảng Ngãi, các loại hoa cúc, mai, mào gà, vạn thọ... còn rất nhiều

Treo bảng xả 300.000 đồng/cặp chưa đầy 15 phút, anh Nguyễn Văn Triển tiếp tục giảm giá còn 200.000 đồng một/cặp mong đẩy hết hàng nhanh để kịp về ăn Tết với gia đình. Anh Triển cho biết năm nay anh đưa hơn 86 chậu bông cúc từ vườn nhà mình tại huyện Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi ra đường Lê Trung Đình để bán nhưng đến hôm nay chỉ bán được hơn 30 chậu bông.

Treo bảng xả 300.000 đồng/cặp chưa đầy 15 phút, anh Nguyễn Văn Triển tiếp tục giảm giá còn 200.000 đồng một/cặp mong đẩy hết hàng nhanh để kịp về ăn Tết với gia đình. Anh Triển cho biết năm nay anh đưa hơn 86 chậu bông cúc từ vườn nhà mình tại huyện Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi ra đường Lê Trung Đình để bán nhưng đến hôm nay chỉ bán được hơn 30 chậu bông.

Hầu hết các gian hàng ở chợ hoa đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi đều để bảng xả hàng.

Hầu hết các gian hàng ở chợ hoa đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi đều để bảng xả hàng.

Nhiều người hào hứng cho biết đi chợ hoa sáng nay, họ mua được nhiều chậu với mẫu mã, giá cả phải chăng.

Nhiều người hào hứng cho biết đi chợ hoa sáng nay, họ mua được nhiều chậu với mẫu mã, giá cả phải chăng.

Giá tận đáy nhưng sức mua vẫn rất yếu. Những chủ vườn mai từ Bình Định đã thuê xe chở hoa mai về lại Bình Định chăm, năm sau lại bán.

Giá tận đáy nhưng sức mua vẫn rất yếu. Những chủ vườn mai từ Bình Định đã thuê xe chở hoa mai về lại Bình Định chăm, năm sau lại bán.

Quảng Nam: Giá tận đáy nhưng vẫn vắng người mua

Ghi nhận chiều 8-2 (29 Tết), dọc Quốc lộ 1 (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), hàng chục người bán bắt đầu treo biển "xả hàng", giá tận đáy nhưng vẫn vắng khách mua. Theo một số người bán, tùy vào kích cỡ chậu, mỗi cặp hoa cúc giảm từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, anh Nguyễn Văn Cơ (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã quyết định “xổ hàng", mong nhanh bán hết những chậu hoa cuối cùng.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, anh Nguyễn Văn Cơ (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã quyết định “xổ hàng", mong nhanh bán hết những chậu hoa cuối cùng.

Tình hình buôn bán ảm đạm, nhiều người bấm điện thoại “giết” thời gian cho hết ngày dài.

Tình hình buôn bán ảm đạm, nhiều người bấm điện thoại “giết” thời gian cho hết ngày dài.

Trong khi đó, nhiều người chọn cách trang trí cho những chậu hoa thêm bắt mắt, dễ thu hút người mua.

Trong khi đó, nhiều người chọn cách trang trí cho những chậu hoa thêm bắt mắt, dễ thu hút người mua.

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi - Duy Phú - Kim Ngân -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/30-tet-hoa-tren-nhieu-tinh-thanh-dua-nhau-xa-lo-196240209145234639.htm