30 tháng tư vỡ òa – thơ VŨ HOÀNG GIANG

Tháng tư ngày ấy nhớ hoài

Người người hội ngộ, đã thôi chia lìa

Sài Gòn - Hà Nội thủ đô

Tình người tình nước chan hòa niềm vui

Tháng tư dẫu còn có nơi

Mưa chưa mát đất cây đời khẳng khiu

Nhưng niềm tin vẫn tin yêu

Tre tàn măng mọc thêm nhiều cây xanh

Tháng tư nặng nghĩa thắm tình

Trong lòng em, trong lòng anh, mọi người

Tháng tư nhín bớt “tiếng cười”

Để san sẻ những phận đời chẳng may

Mất việc làm sống lắt lay

Bởi dịch COVID cách ly ở nhà

30 tháng tư vỡ òa

Niềm vui đại dịch lùi xa, xa dần

Nhân loại mừng đón “mùa xuân”

Không còn bóng dáng tử thần “cô vi”!

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/239130/30-thang-tu-vo-oa-%E2%80%93-tho-vu-hoang-giang.html