300 phần quà trao người nghèo trong ngày giỗ nhà thơ Ngọc Bích - vợ cố nhạc sĩ Bắc Sơn

Gia đình cố nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 7 của nhà thơ Ngọc Bích, vợ cố nhạc sĩ Bắc Sơn bằng chương trình văn nghệ 'Điểm hẹn tình thương'.

Nhân dịp này, gia đình đã trao tặng 300 phần quà gồm gạo, lương thực, thuốc, bánh Trung thu cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong quận Bình Tân và các quận lân cận. Chương trình "Điểm hẹn tình thương" do ca sĩ Bích Thủy, Hạ Châu tổ chức nhiều năm qua, kể từ sau khi mẹ của hai chị qua đời.

"Trước đây khi ba tôi còn sống ông đã dạy rằng khi có điều kiện về kinh tế thì hãy sống chia sẻ, mang những món quà ý nghĩa trao tặng người nghèo. Ba tôi đã từng đi dạy học ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, bao nhiêu tiền cát sê đi đóng phim và nhuận bút sáng tác ông đều dành mua sách, vỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ tôi cũng vậy, tiêu xài rất tiết kiệm để phụ chồng làm những việc có ích cho đời. Học theo tấm gương đó, chúng tôi thực hiện chương trình: Điểm hẹn tình thương" - ca sĩ Bích Thủy tâm sự.

Gia đình cố nhạc sĩ Bắc Sơn trao quà tại chương trình "Điểm hẹn tình thương"

Gia đình cố nhạc sĩ Bắc Sơn trao quà tại chương trình "Điểm hẹn tình thương"

Tham gia chương trình "Điểm hẹn tình thương" có các nghệ sĩ: Thanh Hằng, Thùy Trang, Bích Phượng, Khánh Tuấn, Duy Sang…và các thành viên của đội văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn".

Các nghệ sĩ đã hát lại những sáng tác mà nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn đã phổ thơ của vợ - nhà thơ Ngọc Bích. Khán giả tham dự xúc động khi nghe những bài hát chất chứa nhiều cảm xúc mà nhạc sĩ đã phổ thơ từ người phụ nữ ông yêu nhất trong đời. Đặc biệt là bài "Tháng mấy em về?" mà ca sĩ Hương Lan thể hiện đầu tiên, thu hút số đông khán thính giả yêu thích.

Từ trái sang: ca sĩ Hạ Châu, Bích Phượng, Bích Thủy, Duy Sang, Khánh Tuấn trong chương trình "Điểm hẹn tình thương"

Từ trái sang: ca sĩ Hạ Châu, Bích Phượng, Bích Thủy, Duy Sang, Khánh Tuấn trong chương trình "Điểm hẹn tình thương"

Những món quà nghĩa tình của gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn trao cho người cần sự giúp đỡ

Những món quà nghĩa tình của gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn trao cho người cần sự giúp đỡ

Nhà thơ Ngọc Bích sinh ra và lớn lên tại Phước Tĩnh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thuở nhỏ bà say mê văn thơ nên khi lớn lên, gặp gỡ và thành hôn với nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn, bà đã bắt đầu sáng tác. Hàng trăm bài thơ của bà viết về miền quê Phước Tỉnh với nhiều ký ức tuổi thơ. Trong đó có nhiều bài thơ lay động tâm hồn người đồng điệu.

Nghệ sĩ Thanh Hằng, ca sĩ Bích Thủy trong ngày giỗ nhà thơ Ngọc Bích

Nghệ sĩ Thanh Hằng, ca sĩ Bích Thủy trong ngày giỗ nhà thơ Ngọc Bích

Ca sĩ Hạ Châu (cựu thành viên của Đoàn Văn công Quân khu 7) xúc động nhắc lại, mẹ của chị sanh đến 9 người con, bà là điểm tựa vững vàng cho gia đình để cha chị yên tâm sáng tác và tham gia đóng phim. "Có những bộ phim cha tôi đi biền biệt mấy tháng dài, ở nhà một mình mẹ chăm sóc, nuôi dạy anh chị em chúng tôi ăn học mà không một lời than vãn. Nhờ vốn liếng thơ ca nên mẹ tôi đã truyền niềm say mê văn thơ và âm nhạc cho các con". – ca sĩ Hạ Châu tâm sự.

Ca sĩ Thùy Trang biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Bắc Sơn, tưởng nhớ nhà thơ Ngọc Bích

Ca sĩ Thùy Trang biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Bắc Sơn, tưởng nhớ nhà thơ Ngọc Bích

Ca sĩ Hương Lan đã từng chia sẻ, trong số những ca khúc của nhạc sĩ Bắc Sơn thì bài "Tháng mấy em về" là ca khúc được sự nhiều người yêu thích. "Mỗi khi đi lưu diễn ở các nước có số đông kiều bào sinh sống thì họ thường yêu cầu Hương Lan hát bài Tháng mấy em về" - nữ danh ca Hương Lan nói.

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/300-phan-qua-trao-nguoi-ngheo-trong-ngay-gio-nha-tho-ngoc-bich-vo-co-nhac-si-bac-son-196240905064936284.htm