Dọn rác sau siêu bão Yagi, câu chuyện của người dân Quảng Ninh

Quảng Ninh sau siêu bão Yagi, đường phố và từng con ngõ, đặc biệt là các bãi biển,... đâu đâu cũng thấy rác. Và việc dọn rác không còn chỉ là của riêng công nhân môi trường mà đã là 'chuyện' của mỗi người dân với mong muốn thành phố biển Hạ Long sớm trở lại xanh, sạch đẹp.

Từ 5 giờ sáng, bà Lương Thị Đức (tổ 9B, khu 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) đã có mặt ở bãi biển Bãi Cháy. Bà Đức cho hay dù nhà cửa vẫn còn bề bộn nhưng vẫn tranh thủ sáng sớm và buổi chiều ra bãi biển dọn dẹp cùng mọi người. Bởi, nhiều người từ nơi khác còn về Hạ Long dọn rác, mình là dân ở Hạ Long càng không thể làm ngơ.

Từ sáng sớm, người dân ở Hạ Long tập trung về khu bãi biển cần mẫn dọn rác.

Từ sáng sớm, người dân ở Hạ Long tập trung về khu bãi biển cần mẫn dọn rác.

"Mình được hưởng thiên nhiên ưu đãi, không khí trong lành mát mẻ thì mình phải dọn dẹp cho sạch sẽ. đoàn kết nhất là trong lúc khó khăn hoạn nạn như thế này đây. Chúng tôi tự nguyện bảo nhau ra bãi biển thu gom nhặt rác để biển sớm trở lại xanh, sạch đẹp, để du khách đến đây được hưởng sự trong sạch của biển Hạ Long", bà Đức nói.

Với chị Vũ Thị Lành (thành viên CLB Halong Runners), vốn ở gần bãi biển, nên bãi tắm Bãi Cháy đã là một phần cuộc sống của cả gia đình. Chị nói rằng sống ở thành phố biển hiền hòa, không khí trong lành... nên sau khi siêu bão Yagi quét qua Hạ Long, chị và các thành viên trong CLB đã ngay lập tức lên kế hoạch cùng nhau tham gia vệ sinh môi trường quanh thành phố.

"Hôm nay chúng tôi triển khai bên bãi biển Bãi Cháy. Với mong muốn có 1 bãi biển thật là sạch đẹp để các du khách gần xa đến Hạ Long. Muốn tất cả anh chị em không chỉ ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long mà các anh chị em runners trên cả nước nếu như có đi du lịch đến Hạ Long góp 1 chút sức lực cùng với chúng tôi dọn dẹp Hạ Long cho xanh sạch đẹp hơn", chị Lành cho biết.

Không ai bảo ai, mỗi người một việc thầm lặng mong muốn được góp sức nhỏ bé vì một Hạ Long xanh, xạch, đẹp.

Không ai bảo ai, mỗi người một việc thầm lặng mong muốn được góp sức nhỏ bé vì một Hạ Long xanh, xạch, đẹp.

Không chỉ những người dân Hạ Long mà từ Thành phố Hải Phòng, chị Cao Yến Phương cũng tranh thủ ngày nghỉ sang Hạ Long để được chung tay vệ sinh môi trường. Chị Phương cho biết có thời gian khá dài làm việc và sinh sống ở Hạ Long nên nơi đây giống như quê hương thứ 2 của chị.

"Sau khi chứng kiến cơn bão Yagi đi qua, tôi thấy thương thành phố Hạ Long nên tôi cũng muốn góp sức nhỏ bé của mình để ra bãi biển thu gom rác. Tôi rất mong muốn được lan tỏa thông điệp tới tất cả mọi người với ý thức tự giác mong mọi người góp sức nhỏ bé cùng dọn dẹp môi trường để Hạ Long trở lại xinh đẹp như xưa", chị Phương bày tỏ.

Mỗi người dân Hạ Long, từ học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí hay công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn đều đồng lòng, đoàn kết và chủ động tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, hàng ngàn cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ra quân, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.

Những lúc như này tinh thần đoàn kết được nhân lên gấp bội. Có sức người Hạ Long sẽ sớm trở lại xinh đẹp, sạch sẽ trong mắt du khách.

Những lúc như này tinh thần đoàn kết được nhân lên gấp bội. Có sức người Hạ Long sẽ sớm trở lại xinh đẹp, sạch sẽ trong mắt du khách.

Thượng tá Nguyễn Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cho hay: "Đến giờ phút này, 100% lực lượng vũ trang của tỉnh kết hợp với lực lượng khác cùng với bà con nhân dân trên địa bàn đặc biệt là địa bàn trọng điểm cơn bão số 3 đi qua. Đến giờ phút này đã khắc phục được tương đối các phần thiệt hại.

Lực lượng quân đội không quản ngày đêm, bất kỳ chỗ nào khó khăn nhất, gian khổ nhất đều có mặt cùng với nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão sơ 3. Trong quá trình thực hiện tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa các lực lượng, thể hiện tấm lòng tình cảm giữa quân và dân khăng khít gắn bó".

Rác còn nhiều vô kể, nên câu chuyện dọn rác là của cả người dân Quảng Ninh.

Rác còn nhiều vô kể, nên câu chuyện dọn rác là của cả người dân Quảng Ninh.

Sau 1 tuần siêu bão Yagi đi qua, phần lớn rác thải, cây cối, biển quảng cáo, mái tôn…bị gãy đổ tại các tuyến đường đô thị của thành phố Hạ Long đã được dọn dẹp, đảm bảo cảnh quan môi trường và an toàn giao thông. Rác thải sinh hoạt, rác thải rắn cồng kềnh và phế thải xây dựng cũng đã được người dân tập kết tại vị trí quy định để thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý. Dù vậy, khối lượng công việc còn rất lớn, trải dài trên nhiều tuyến đường, bãi biển, song người dân vẫn hăng hái đồng hành cùng với chính quyền trong việc làm sạch thành phố, làm sạch Vịnh Hạ Long những ngày tiếp theo.

Nhịp sống nơi thành phố “bên bờ Vịnh di sản” đang dần trở lại bình thường; sự tàn phá của siêu bão Yagi đang dần được khắc phục...Và không thể không kể đến sự đóng góp công sức của mỗi người dân Hạ Long, những người luôn khắc sâu trong tim tình yêu quê hương, đất nước, những người tự hào được sống ở Quảng Ninh, là người dân của Quảng Ninh.

Một số hình ảnh phóng viên VOV ghi nhận thực tế:

Ai cũng tranh thủ làm, với họ những bãi biển ở Quảng Ninh là niềm tự hào, là nơi họ được hưởng thụ hàng ngày.

Ai cũng tranh thủ làm, với họ những bãi biển ở Quảng Ninh là niềm tự hào, là nơi họ được hưởng thụ hàng ngày.

Những cư dân sống ở khu vực phường Hùng Thắng không phân biệt trẻ hay già đều tranh thủ ra bãi biển dọn dẹp với lực lượng vũ trang.

Những cư dân sống ở khu vực phường Hùng Thắng không phân biệt trẻ hay già đều tranh thủ ra bãi biển dọn dẹp với lực lượng vũ trang.

Những thành viên của CLB Halong Runners Club đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường suốt những ngày qua.

Những thành viên của CLB Halong Runners Club đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường suốt những ngày qua.

Hàng ngày được chạy trên những con đường rợp bóng mát, trên những bãi biển cát mịn màng, giờ đây tan hoang hết, ai cũng xót mong Hạ Long sớm trở lại như xưa.

Hàng ngày được chạy trên những con đường rợp bóng mát, trên những bãi biển cát mịn màng, giờ đây tan hoang hết, ai cũng xót mong Hạ Long sớm trở lại như xưa.

Việc làm tuy nhỏ nhưng người dân Quảng Ninh mong muốn được lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, chung tay góp phần xây dựng nơi mình sinh sống ngày một đẹp hơn.

Việc làm tuy nhỏ nhưng người dân Quảng Ninh mong muốn được lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, chung tay góp phần xây dựng nơi mình sinh sống ngày một đẹp hơn.

Tình yêu, sự đoàn kết được cả các con trẻ hưởng ứng.

Tình yêu, sự đoàn kết được cả các con trẻ hưởng ứng.

Lan Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/don-rac-sau-sieu-bao-yagi-cau-chuyen-cua-nguoi-dan-quang-ninh-post1121622.vov