40 năm - cuộc hội ngộ nghệ thuật ấn tượng của cựu sinh viên mỹ thuật K24

Triển lãm 'K24 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường' là một cuộc hội ngộ đặc biệt của các nghệ sĩ thành danh đầy cá tính xuất thân từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập ngôi trường này.

Nhân kỷ niệm 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1925–2025) và 40 năm ngày ra trường (1985-2025), cựu sinh viên K24 tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Art Space (42 Yết Kiêu, Cửa Nam, Hà Nội), từ ngày 21 đến 26-9.

Cuộc hội ngộ của các họa sĩ thành danh K24 - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: BTC

Cuộc hội ngộ của các họa sĩ thành danh K24 - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong dòng chảy 100 năm của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam mà tiền thân là Trường Mỹ thuật Đông Dương, K24 là một mảnh ghép đặc sắc với nhiều họa sĩ thành danh đầy cá tính. Năm 1996, K24 là một trong số ít những khóa có cuộc triển lãm đầu tiên tại chính ngôi trường đào tạo mỹ thuật này với nhiều dư âm của tinh thần tuổi trẻ sáng tạo đầy nhiệt huyết: Nghệ thuật cần đổi mới, cần dấn thân và đối thoại với chính mình.

Năm 2001, sau 16 năm rời giảng đường, các nghệ sĩ K24 đã gặp lại công chúng ở triển lãm lần thứ hai tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền với những bứt phá mới.

Các họa sĩ K24 khi theo học tại trường. Ảnh: BTC

Các họa sĩ K24 khi theo học tại trường. Ảnh: BTC

Triển lãm “K24 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường” là một cuộc hội ngộ đặc biệt, quy tụ 10/21 họa sĩ, nhà điêu khắc của khóa K24 để tri ân mái trường đã nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ sĩ này được trưởng thành. Đó là Trần Thị Cải, Đinh Thị Nguyệt, Nguyễn Phú Cường, Lâm Thanh, Bùi Mai Hiên, Nguyễn Tuấn Thịnh, Lê Hải, Trần Văn Quân, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Thị Bích Huệ.

Với tuổi đời 60–65, sau 40 năm trưởng thành, các họa sĩ, nhà điêu khắc có mặt trong cuộc triển lãm này đều là những người có chỗ đứng vững chắc trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Họ mang đến những sáng tác mới của mình và cho thấy sự dồi dào cảm hứng sáng tạo.

Tác phẩm của nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường.

Tác phẩm của nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường.

Họa sĩ Trần Thị Cải dịu dàng trong những tác phẩm đồ họa khắc gỗ đượm hương sắc đồng quê. Họa sĩ Bùi Mai Hiên vẫn tràn căng sức sống trong các tác phẩm trừu tượng hay những chân dung những người phụ nữ vùng cao đầy xúc cảm. Họa sĩ Nguyễn Tuấn Thịnh hừng hực trong cảm xúc phồn thực lập thể. Họa sĩ Lâm Thanh với một phong cách vẽ lụa chỉn chu. Họa sĩ Trần Thị Bích Huệ đa sắc diện trong những bức tranh thiếu nữ.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Thị Cải.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Thị Cải.

Họa sĩ Trần Văn Quân với những tác phẩm tranh khắc cao su và tranh in độc bản đậm chất hội họa. Họa sĩ Lê Hải rực rỡ tròn trịa cùng cảm thức ấn tượng trong các bức tranh phong cảnh. Họa sĩ Đinh Thị Nguyệt dám chơi những sắc hồng lam đầy khác biệt ở những bức tranh sông nước. Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hưng thô ráp trong những khối hình điêu khắc và nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường tròn trịa nhẵn nhụi trong tính tương phản của hình khối.

Tác phẩm của họa sĩ Bùi Mai Hiên.

Tác phẩm của họa sĩ Bùi Mai Hiên.

Về cuộc hội ngộ đặc biệt này, PGS.NGND, họa sĩ Lê Anh Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhận định: “Nhìn những sáng tác mới trong thời gian qua của các nghệ sĩ, tôi nhận thấy có nhiều cái mới và những chuyển biến ở mỗi người. Có những bảng màu lạ, đẹp làm phong phú thêm cho đời sống nghệ thuật. Có những tác phẩm gợi những nét quen thuộc nhưng vẫn chứa cái tình ở trong đó”.

Theo họa sĩ Lê Anh Vân, quá trình sáng tạo chính là quá trình khám phá bản thân. Người nghệ sĩ phải khai thác chiều sâu của chính họ. Tình yêu nghề nghiệp cộng với sự tự tin, không thỏa mãn với chính mình là chất xúc tác mạnh nhất để nghệ sĩ nắm bắt được chiều sâu của nghệ thuật. Với tình yêu và sự lao động không ngừng nhất định nghệ sĩ sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa.

Các tác phẩm của họa sĩ Lê Hải.

Các tác phẩm của họa sĩ Lê Hải.

PGS.TS, họa sĩ Trang Thanh Hiền bày tỏ, có thể nói trong hành trình 40 năm qua, những nghệ sĩ này không chỉ gắn bó với nhau bằng nghề, mà còn gắn bó với nhau bằng những kỷ niệm đong đầy, những buồn vui cuộc sống, mà nghệ thuật luôn giữ cho họ một niềm tin mạnh mẽ. Nghệ thuật là một dòng chảy không ngừng đã cuốn họ đi và hội tụ họ lại trong cuộc triển lãm lần này, một cuộc triển lãm tri ân đối với mái trường thân thương nơi từng chắp cánh cho những ước mơ được trưởng thành qua năm tháng.

Một số tác phẩm của các nghệ sĩ tại triển lãm:

Tác phẩm của nhà điêu khắc, họa sĩ Nguyễn Quốc Hưng.

Tác phẩm của nhà điêu khắc, họa sĩ Nguyễn Quốc Hưng.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Văn Quân.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Văn Quân.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Thị Nguyệt.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Thị Nguyệt.

Tác phẩm của họa sĩ Lâm Thanh.

Tác phẩm của họa sĩ Lâm Thanh.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tuấn Thịnh.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tuấn Thịnh.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Thị Bích Huệ.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Thị Bích Huệ.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/40-nam-cuoc-hoi-ngo-nghe-thuat-an-tuong-cua-cuu-sinh-vien-my-thuat-k24-716765.html