40 ngày lấy mẫu ADN tìm lại tên cho hơn 1.300 liệt sĩ
Nghệ An đang triển khai chiến dịch lấy mẫu ADN cho 1.308 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương. Đây là đợt lấy mẫu quy mô lớn nhất của tỉnh trong 'Chiến dịch 500 ngày đêm'.

Nghệ An đang đẩy nhanh triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Từ sáng 1/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương, các tổ công tác của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An bắt đầu thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ chưa rõ thông tin lớn nhất tỉnh, đồng thời cũng là địa điểm có khối lượng lấy mẫu lớn nhất trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được Nghệ An triển khai.
Theo kế hoạch, việc lấy mẫu tại nghĩa trang này sẽ kéo dài khoảng 40 ngày.
Giữa những hàng mộ trắng trải dài, cán bộ quân đội, lực lượng chuyên môn và y tế chia thành nhiều tổ công tác, lần lượt thực hiện từng bước lấy mẫu theo quy trình nghiêm ngặt. Mỗi phần mộ đều được kiểm tra, ghi chép, đánh dấu và niêm phong cẩn trọng nhằm bảo đảm tính chính xác của mẫu giám định ADN, đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm tại nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.

Sau khi hoàn tất công tác số hóa ban đầu, các lực lượng tiến hành cắt mở phần mộ bằng các dụng cụ chuyên dụng.
Đứng lặng khá lâu trước những dãy mộ chưa có tên, ông Nguyễn Hữu Thơm (75 tuổi, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) không giấu được xúc động.
Anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Hữu Mùi, chiến sĩ Đại đội 18, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, hy sinh trên chiến trường Tây Lào. Dù hài cốt đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương từ nhiều năm trước, phần mộ đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác.
"Tôi chỉ mong lần lấy mẫu ADN này sẽ giúp gia đình tìm được đúng phần mộ để anh được gọi bằng đúng tên mình sau bao năm chờ đợi", ông Thơm nghẹn ngào.

Giữa cái nắng gắt của Nghệ An, mỗi thao tác mở "ngôi nhà" của các liệt sĩ đều được lực lượng chức năng thực hiện một cách cẩn trọng, tỉ mỉ và tôn kính.

Sau khi lấy mẫu toàn bộ hồ sơ dữ liệu sẽ được số hóa và bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành giám định ADN.
Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, cho biết trước khi triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương, các tổ công tác đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại bốn nghĩa trang khác với hơn 230 phần mộ. Từ ngày 1/7, chiến dịch bước vào giai đoạn có khối lượng công việc lớn nhất khi triển khai đồng loạt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương.
"Chúng tôi phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên toàn tỉnh trước tháng 10 để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân", Đại tá Phạm Đình Trung nói.
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, hơn 1.300 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương chiếm hơn một nửa tổng số mẫu cần thu nhận trong đợt cao điểm lần này. Sau chiến tranh, vẫn còn rất nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn mở thêm một cơ hội đối sánh, giúp những người đã hy sinh có thể trở về với tên tuổi của mình và với gia đình.

Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các cơ quan chuyên môn, công tác thu thập mẫu sinh phẩm được tiến hành từng bước một cách thận trọng, nhằm bảo mật tuyệt đối dữ liệu và đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc.

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đô Lương là nghĩa trang thứ năm được triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN. Tại đây có 1.308 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu.

Việc lấy mẫu được thực hiện cẩn trọng, trang nghiêm, bảo đảm đúng quy trình và phù hợp với phong tục của địa phương.

Đến nay, Nghệ An vẫn còn 2.333 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Theo thống kê, Nghệ An hiện có 116 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đợt cao điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm tại 32 nghĩa trang với hơn 2.300 phần mộ chưa xác định danh tính. Kết quả giám định ADN được kỳ vọng sẽ từng bước giúp xác định danh tính nhiều liệt sĩ còn khuyết tên, khép lại những cuộc tìm kiếm đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ và đáp lại mong mỏi của biết bao gia đình trên khắp cả nước.












