'47 năm chúng tôi mới tìm thấy anh'

34 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 25 (Bộ chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên) được xác định danh tính để bàn giao cho gia đình sau hơn 40 năm.

 Ngày 17/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố kết quả giám định ADN của 34 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 25 (Bộ Chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên).

Ngày 17/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố kết quả giám định ADN của 34 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 25 (Bộ Chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên).

 Từ năm 2018, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm 91 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần) lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, tiến hành phân tích, giám định ADN. Kết quả đã xác định được danh tính của 34 hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2018, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm 91 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần) lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, tiến hành phân tích, giám định ADN. Kết quả đã xác định được danh tính của 34 hài cốt liệt sĩ.

 Trong lễ công bố, thân nhân các liệt sĩ từ mọi miền tập trung về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk để nhận thông báo.

Trong lễ công bố, thân nhân các liệt sĩ từ mọi miền tập trung về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk để nhận thông báo.

 Ông Lê Viết Sinh (70 tuổi, quê Vĩnh Phúc - em trai liệt sĩ Lê Văn Bằng) cho biết anh trai hy sinh tại Đắk Lắk năm 1973. "47 năm qua, cả gia đình khóc hết nước mắt vì không tìm được hài cốt anh. Nay các đơn vị tìm được anh trai", ông Bằng nói.

Ông Lê Viết Sinh (70 tuổi, quê Vĩnh Phúc - em trai liệt sĩ Lê Văn Bằng) cho biết anh trai hy sinh tại Đắk Lắk năm 1973. "47 năm qua, cả gia đình khóc hết nước mắt vì không tìm được hài cốt anh. Nay các đơn vị tìm được anh trai", ông Bằng nói.

 "Gia đình đi biết bao nhiêu nghĩa trang, đến bây giờ mới tìm thấy anh. Đây là việc vô cùng quý báu đối với gia đình chúng tôi", ông Hồ Đình Châu (em trai liệt sĩ Hồ Đình Quy) xúc động.

"Gia đình đi biết bao nhiêu nghĩa trang, đến bây giờ mới tìm thấy anh. Đây là việc vô cùng quý báu đối với gia đình chúng tôi", ông Hồ Đình Châu (em trai liệt sĩ Hồ Đình Quy) xúc động.

 Ông Lê Xuân Việt (68 tuổi, quê Thanh Hóa) và gia đình tưởng như không thể tìm lại anh trai hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên. "Nay các đơn vị đã xác định được danh tính anh trai, thời gian tới gia đình sẽ làm thủ tục đưa anh về gần nhà để tiện thăm viếng", ông Việt nói.

Ông Lê Xuân Việt (68 tuổi, quê Thanh Hóa) và gia đình tưởng như không thể tìm lại anh trai hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên. "Nay các đơn vị đã xác định được danh tính anh trai, thời gian tới gia đình sẽ làm thủ tục đưa anh về gần nhà để tiện thăm viếng", ông Việt nói.

 Theo Viện Pháp y Quân đội, trong số 106 mộ có 93 mộ có hài cốt, mộ còn lại không có xương hoặc có xương nhưng đã bị phân hủy.

Theo Viện Pháp y Quân đội, trong số 106 mộ có 93 mộ có hài cốt, mộ còn lại không có xương hoặc có xương nhưng đã bị phân hủy.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/47-nam-chung-toi-moi-tim-thay-anh-post1164141.html