5 bộ phim Trung Quốc về hôn nhân hợp đồng đầy cảm động
Từ thỏa thuận lạnh lùng đến rung động thật lòng, 5 phim Trung Quốc về hôn nhân hợp đồng dưới đây sẽ khiến khán giả phải thổn thức.
1. Hạ tiên sinh lưu luyến không quên
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Hôn nhân chớp nhoáng và cô vợ ấm áp của Hạ thiếu gia, kể về CEO Hạ Kiều Yến lạnh lùng, bá đạo và nữ bác sĩ tâm lý trẻ em Tần Dĩ Nguyệt dịu dàng, ấm áp. Họ không yêu nhau nhưng vẫn kết hôn. Vì muốn tìm bác sĩ cho con trai, Hạ Kiều Yến đã vô tình để trái tim mình rung động trước Tần Dĩ Nguyệt. Sự kết hợp giữa Ngụy Triết Minh và Hồ Ý Hoàn, cùng sự đáng yêu của bé Tiểu Bảo, đã giúp bộ phim gây sốt khắp châu Á.

2. Chỉ là quan hệ hôn nhân
Chỉ là quan hệ hôn nhân kê về Doãn Tư Thần - tổng tài giàu có và Cố Hề Hề - cô gái thông minh, quyến rũ nhưng có xuất thân khó khăn. Vì muốn kiếm tiền mua váy cưới cho khách hàng, Hề Hề tham gia một bữa tiệc thượng lưu và tình cờ gặp Tư Thần. Họ ký hợp đồng kết hôn trong ba tháng, ban đầu chỉ là thỏa thuận nhưng dần nảy sinh tình cảm. Từ mối quan hệ gượng ép, họ tìm thấy tình yêu đích thực bên nhau.

3. Kết hôn rồi bắt đầu yêu
Kết hôn rồi bắt đầu yêu xoay quanh mối quan hệ hợp đồng giữa nữ tổng tài lạnh lùng Lộc Phương Ninh và bác sĩ ngoại khoa Lăng Duệ. Ban đầu, họ kết hôn vì lợi ích riêng, nhưng dần dần nảy sinh tình cảm thật. Khi sự nghiệp của Phương Ninh gặp biến cố, cô rời đi và ly hôn để bảo vệ Lăng Duệ. Sáu năm sau, cô cùng con trai trở về, mở ra hành trình truy vợ đầy ngọt ngào của Lăng Duệ, kết thúc bằng một gia đình hạnh phúc.

4. Quý ông hoàn hảo và cô nàng bình thường
Quý ông hoàn hảo và cô nàng bình thường xoay quanh mối quan hệ đầy trớ trêu giữa Trương Tư Niên - một phó giáo sư cầu toàn và Vân Thư - cô sinh viên gặp đủ bất hạnh. Vì một sự cố, cô không thể tốt nghiệp và còn rơi vào cảnh vô gia cư, buộc phải sống nhờ nhà anh. Để làm vui lòng ông nội mắc bệnh, Trương Tư Niên đề nghị Vân Thư giả làm bạn gái, nhưng không ngờ cả hai lại thực sự nảy sinh tình cảm.

5. Định luật 80/20 của tình yêu
Định luật 80/20 của tình yêu kể về Tần Thi, nữ luật sư tài giỏi nhưng bị cha mẹ thúc ép kết hôn, đồng thời công ty luật danh tiếng cô muốn gia nhập lại yêu cầu ứng viên phải có gia đình. Để đạt mục tiêu, cô giả mạo chồng bằng cách ghép ảnh với một người lạ trên mạng, không ngờ đó lại là Dương Hoa, chàng trai cũng bị mẹ ép cưới. Cả hai quyết định kết hôn hợp pháp vì lợi ích cá nhân, nhưng trớ trêu thay, cha mẹ bắt đầu nghi ngờ và tình cảm thật sự dần nảy nở giữa họ.












