5 cá voi sát thủ đánh chìm du thuyền 128.000 USD tại Địa Trung Hải

Sau 2 tiếng đồng hồ liên tục bị cá voi sát thủ tấn công, chiếc du thuyền xấu số đã chìm xuống đáy biển Địa Trung Hải.

 Cá voi sát thủ được cho là tấn công những chiếc du thuyền để giải trí. Ảnh: Vidar Nordli Mathisen.

Cá voi sát thủ được cho là tấn công những chiếc du thuyền để giải trí. Ảnh: Vidar Nordli Mathisen.

Robert Powell (59 tuổi) và thủy thủ đoàn chỉ mới khởi hành được 22 tiếng trong chuyến hải trình kéo dài 10 ngày từ Vilamoura, Bồ Đào Nha đến Hy Lạp trên chiếc thuyền buồm trị giá 100.000 euro - tương đương 128.680 USD, theo New York Post.

"Đối với tôi, chúng (cá voi sát thủ) không đùa giỡn chút nào, chúng biết chính xác điểm yếu của con thuyền và cố tình tìm cách đánh chìm nó", Powell, người đàn ông dự định ăn mừng sinh nhật của mình trên du thuyền ngoài biển Địa Trung hải, nói với SWNS.

"Ý định của chúng là đánh chìm con thuyền và điều đó đã xảy ra".

Năm con cá voi sát thủ vây quanh chiếc thuyền buồm dài 39 feet (khoảng 12 mét) và thay phiên nhau đập nát nó thành từng mảnh vào khoảng 20h trong một cuộc phối hợp tấn công. Powell đã so sánh nó với cuộc tàn sát của bầy sói.

 Chiếc du thuyền trị giá 128.000 USD đã bị đánh chìm bởi 5 con cá voi sát thủ. Ảnh: SWNS.

Chiếc du thuyền trị giá 128.000 USD đã bị đánh chìm bởi 5 con cá voi sát thủ. Ảnh: SWNS.

Chủ công ty công nghệ thông tin cho biết ông cảm thấy cú va chạm đầu tiên ở đáy con thuyền và tưởng rằng họ đã đâm phải một tảng đá.

"Trong khi tàu đang di chuyển với tốc độ khoảng 5-6 hải lý/giờ, tôi cố gắng nhìn quanh thuyền xem có thể thấy gì không thì thuyền lại xảy ra va chạm lần nữa", Powell kể lại.

"Khi tàu bị đâm lần thứ 2, tôi nhìn ra phía sau thuyền và thấy bóng đen của một con cá voi sát thủ trong nước".

Đầu tiên, một đàn gồm 5 con cá voi sát thủ tập trung đâm vào phía bánh lái, sau 15 lần tấn công, chiếc thuyền buồm không thể lái được nữa. Tiếp đó, chúng tách ra nhau ra và mỗi con tập trung vào một phần bên ngoài của thuyền, bao gồm cả sống thuyền và đuôi thuyền.

"Chúng vây quanh chiếc thuyền giống như cách bầy sói săn mồi vậy", Powell kể. "Lũ cá voi sát thủ lần lượt tấn công, đôi khi có 2 con tiến vào cùng lúc và đâm vào thuyền. Thật sự rất đáng sợ".

 Thủy thủ đoàn được một tàu Tây Ban Nha đi qua cứu chỉ vài phút trước khi tàu Bonhomme William bị chìm. Ảnh: Robert Powell/SWNS.

Thủy thủ đoàn được một tàu Tây Ban Nha đi qua cứu chỉ vài phút trước khi tàu Bonhomme William bị chìm. Ảnh: Robert Powell/SWNS.

Sau khoảng một tiếng rưỡi bị tấn công, thân tàu bị cong vênh, cuối cùng vỡ ra dưới áp lực của bầy cá voi khiến nước tràn vào khu vực sinh hoạt của chiếc du thuyền.

Ngay khi bắt đầu bị tấn công, thủy thủ đoàn đã lập tức gọi điện để cầu cứu. Họ chỉ cách bờ biển Tây Ban Nha 2 dặm, nhưng phải mất 2 giờ đoàn cứu hộ mới đến và giúp họ thoát khỏi con tàu bị nạn khi nó chìm xuống độ sâu 130 feet (khoảng 40 mét) dưới biển Địa Trung Hải.

Powell cho biết ông đã thử mọi cách như tắt động cơ, thả phao xuống nước để ngăn chặn cuộc tấn công nhưng lũ cá voi vẫn kiên quyết.

"Đó là cuộc tấn công rất dài và thực sự dữ dội, nó khiến tôi ngạc nhiên", ông nói. Powell tin rằng đàn cá voi sát thủ này có thể là nguyên nhân gây ra nỗi kinh hoàng cho những người lái thuyền khác ở vùng biển này trong những năm qua.

Trươc đó, vào tháng 5, một đàn cá voi sát thủ đã đánh chìm một du thuyền dài 50 feet ở vùng biển Morocco sau khi liên tục đâm vào con tàu.

Một số nghiên cứu cho thấy cá voi sát thủ đang nhắm vào các con thuyền để "giải trí".

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/5-ca-voi-sat-thu-danh-chim-du-thuyen-128000-usd-tai-dia-trung-hai-post1488553.html