54 trẻ em liều lĩnh bơi vượt biên từ Maroc sang Tây Ban Nha
Ít nhất 54 trẻ em và khoảng 30 người trưởng thành đã bơi từ Maroc đến vùng Ceuta thuộc Tây Ban Nha trong điều kiện biển động và sương mù, truyền hình nước này đưa tin.

Nhóm người Maroc bơi vượt biên sang Tây Ban Nha ngày 26/7. (Ảnh: Reuters)
Đoạn video trên kênh truyền hình RTVE của Tây Ban Nha cho thấy, các xuồng cứu hộ của Lực lượng Bảo vệ Dân sự đã nỗ lực đưa một số người đến nơi an toàn, trong khi những người khác tiếp tục bơi đến Ceuta.
Sau khi lên bờ, các trẻ em - chủ yếu là người Maroc - đã được đưa đến các trung tâm tạm trú ở Ceuta.


Lực lượng chức năng đưa người vượt biên lên xuồng. (Ảnh: Reuters)
Chính quyền Ceuta đã kêu gọi sự giúp đỡ từ trung ương để xử lý tình huống này. “Đừng bỏ rơi chúng tôi. Đây là vấn đề quốc gia. Vấn đề này phải được giải quyết", Juan Rivas, đại diện chính quyền khu vực Ceuta, phát biểu với các phóng viên hôm 26/7.
Theo quy định, công dân Maroc bị bắt giữ trong quá trình vượt biên sẽ ngay lập tức bị trục xuất về nước, trừ khi họ chưa đủ tuổi hoặc đang xin tị nạn.

Hai khu vực Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha nằm giáp Maroc. (Ảnh: Britannica)
Trước đó, ngày 26/8/2024, hàng trăm người di cư đã lợi dụng sương mù dày đặc để bơi từ Maroc đến Ceuta.
Năm 2021, một cậu bé được nhìn thấy bám vào chai nhựa rỗng để bơi đến Ceuta.
Hai khu vực Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha thường xuyên đón nhận làn sóng người di cư tìm cách vượt biên sang châu Âu.
Năm 2022, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp khi khoảng 2.000 người di cư cố gắng xông vào Melilla, xô đổ hàng rào biên giới.