55 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Giữ trọn tấm lòng son

Đã 55 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng những di huấn, tư tưởng của Người vẫn vẹn nguyên giá trị. Đối với đảng viên lão thành Nguyễn Văn Minh, những lần được gặp Bác Hồ đã trở thành vinh dự, động lực giúp ông vượt qua mọi khó khăn, trở thành một người cán bộ liêm khiết, mẫu mực, giữ trọn tấm lòng son với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Hình ảnh Bác Hồ và những tấm Huân, Huy chương cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng được ông Nguyễn Văn Minh cất giữ ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà của mình.

Hình ảnh Bác Hồ và những tấm Huân, Huy chương cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng được ông Nguyễn Văn Minh cất giữ ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà của mình.

Vinh dự đặc biệt nhất cuộc đời là những lần được gặp Bác

Năm nay đã 97 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1928) ở tổ dân phố 8, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) là đảng viên lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, năm 1947, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Văn Minh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ông Minh xúc động nhớ lại: “Trong điều kiện gian khổ của kháng chiến, buổi lễ kết nạp Đảng được tổ chức bí mật nhưng vẫn đảm bảo không khí trang nghiêm. Đứng dưới lá cờ Đảng, hô vang lời tuyên thệ, đó là cảm xúc thiêng liêng, tự hào mà suốt đời tôi không bao giờ quên”.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, với đảng viên lão thành Nguyễn Văn Minh, vinh dự nhất là những lần được gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên là khi Bác về thăm Hà Tĩnh vào năm 1957, thời điểm đó ông Nguyễn Văn Minh đang là Trưởng Công an huyện Thạch Hà, đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện.

Ông Minh chia sẻ: “Suốt cả quãng đường được bảo vệ Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương, được đi cùng Bác, tận mắt nhìn thấy Bác, được nghe Bác dặn dò... là những giây phút suốt cuộc đời tôi không thể nào quên được. Lúc đó tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại, quãng đường dài ra để có thêm nhiều thời gian được bên Bác. Những lời Bác căn dặn về trách nhiệm và đạo đức của người cán bộ cách mạng đã trở thành “ngọn đuốc” dẫn đường để tôi vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ trên các cương vị công tác”.

Sau này, khi là Đại biểu Quốc hội khóa III (1964 - 1971), nhiều lần cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh ra tham dự các kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Văn Minh vinh dự có thêm nhiều lần được gặp Bác. Đặc biệt là vào năm 1966, ông Minh cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh được gặp Người tại Phủ Chủ tịch. Tại đây, ông Nguyễn Văn Minh thay mặt đoàn báo cáo với Bác về tình hình chiến đấu của quân và dân Hà Tĩnh. Sau khi nghe xong, Bác đã ân cần căn dặn nhiều nội dung quý báu cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

Ông Minh chia sẻ: “Hình ảnh Bác xuất hiện lúc nào cũng thật giản dị, gần gũi, thân thương. Bác là vị lãnh tụ lo toan việc nước nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, hỏi han đến tất cả mọi người. Điều đó khiến chúng tôi thấy ấm áp, xúc động”.

Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn

Đảng viên lão thành Nguyễn Văn Minh và vợ.

Đảng viên lão thành Nguyễn Văn Minh và vợ.

Những lần được gặp Bác Hồ đã trở thành động lực để ông Nguyễn Văn Minh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành một người cán bộ mẫu mực.

Trải qua nhiều cương vị công tác như Trưởng Công an huyện, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà rồi Bí thư Thị ủy thị xã Hà Tĩnh cho đến khi nghỉ hưu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đảng viên lão thành Nguyễn Văn Minh vẫn giữ vững khí phách kiên trung của một đảng viên cộng sản, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì… và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh ký trao tặng ngày 28/4/1961 luôn được ông Minh giữ gìn, trân trọng.

Đến nay, dù đã gần 100 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Minh vẫn luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và là tấm gương mẫu mực về đạo đức liêm khiết của người cán bộ, đảng viên. Ở cương vị nào ông Nguyễn Văn Minh cũng luôn ghi nhớ lời dạy của Bác là phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm để quần chúng noi theo…

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, bản thân là một người cán bộ, tôi luôn tâm niệm thực hành và làm theo những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác”.

Khi còn công tác, điều ông Nguyễn Văn Minh luôn tâm đắc thực hành thường xuyên, mỗi ngày đó là cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu từ trong gia đình, thực hiện đúng các giá trị đạo đức, tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến thành viên trong gia đình, xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh và hạnh phúc. Cán bộ, đảng viên cần phối hợp công việc và trách nhiệm gia đình một cách hài hòa, không để công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và ngược lại. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ được giao từ tổ chức Đảng một cách trách nhiệm và tận tụy; không lợi dụng quyền lợi và vị trí của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Dù đã ở “tuổi xưa nay hiếm” nhưng ông Nguyễn Văn Minh vẫn minh mẫn, hằng ngày theo dõi tình hình thời sự trong nước, thế giới, địa phương qua tivi, sách báo. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ và các phong trào đoàn thể ở địa phương, sống chan hòa với làng xóm. Trong gia đình, ông Minh là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo, với cuộc đời liêm khiết, giản dị bên người vợ nay cũng 94 tuổi đời. Các con, cháu, chắt… của ông luôn nỗ lực sống và làm việc, là những công dân có ích cho xã hội.

Bài và ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/55-nam-thuc-hien-di-chuc-bac-ho-giu-tron-tam-long-son-20240904153308620.htm