6 người hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của người đàn ông trẻ

Bị tai nạn giao thông, người đàn ông trẻ không qua khỏi và gia đình đã đồng ý hiến tạng của anh để đem lại sự sống cho 6 người bệnh khác.

Ngày 22/3, Bệnh viện E cho biết, nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) và được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu với chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng - xuất huyết dưới nhện, phù não lan tỏa.

Dù được các bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng, anh đã rơi vào tình trạng chết não.

Theo người nhà bệnh nhân, vào đêm 19/3, trên đường về nhà anh bị TNGT, được Trung tâm cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện E.

Các thầy thuốc nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh chết não hiến tạng.

Các thầy thuốc nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh chết não hiến tạng.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu thực hiện “báo động đỏ” toàn bệnh viện, khẩn trương cấp cứu, hồi sức, sau đó chuyển bệnh nhân theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Xác định đây là trường hợp nặng nên bệnh viện đã dồn mọi nhân lực, máy móc, trang thiết bị tích cực, tận tâm cứu chữa. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, anh được đánh giá nguy cơ chết não.

Hội đồng đánh giá chết não của bệnh viện đã khám, hội chẩn đánh giá nhiều lần trước khi đưa ra quyết định người bệnh đã chết não. Việc hồi sức để đảm bảo chức năng các tạng còn lại có thể lấy để ghép được các chuyên gia tập trung tối đa.

Tổ tư vấn, vận động hiến mô, tạng của bệnh viện đã tiếp xúc với người thân của bệnh nhân để vận động gia đình hiến tạng của anh cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo khác.

Sau khi được giải thích kỹ, gia đình đã nén lại nỗi đau đưa ra một quyết định vô cùng cao đẹp - đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể khi người thân của họ ra đi...

Từ nghĩa cử cao đẹp ấy, một hành trình hồi sinh đã được triển khai khẩn trương tại Bệnh viện E, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tạng.

Các bác sĩ thực hiện ca lấy - ghép đa tạng để cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo.

Các bác sĩ thực hiện ca lấy - ghép đa tạng để cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo.

Vào lúc 13h ngày 21/3, các thầy thuốc Bệnh viện E phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện: Trung ương Quân đội 108, Phổi Trung ương, Nhi Trung ương, Quân Y 103, Vinmec… khẩn trương triển khai lấy – ghép đa tạng.

Từ một sự ra đi, nhiều sự sống đã được hồi sinh: Trái tim, gan, thận, phổi, giác mạc… đã đến với những người đang chờ đợi. Đặc biệt, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân.

Trái tim và một phần gan và một quả thận đã được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để ghép cho 3 bệnh nhân; một quả thận được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện E; một phần gan được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Vimec; hai lá phổi được ghép cho bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi trung ương; hai giác mạc được chuyển đến Ngân hàng mô Bệnh viện Quân Y 103.

Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp này, mẹ của nam bệnh nhân cho biết: "Mọi việc diễn ra quá nhanh. Khi nhận được tin con bị TNGT rất nặng, cấp cứu ở bệnh viện, chân tay tôi như rụng rời. Đau đớn lắm khi các bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch của con với khả năng chết não, không phục hồi dù đã được tận tình cứu chữa”.

Trong nỗi đau cùng cực ấy, khi được tư vấn về ý nghĩa nhân văn của hiến tạng, sau thời gian suy nghĩ thấu đáo, bà và gia đình đã đã có quyết định cao cả hiến tặng những phần cơ thể của anh để cứu sống nhiều người khác.

Từ quyết định nhân văn này, các bệnh viện đồng loạt triển khai lấy - ghép đa tạng, cứu sống 6 người bệnh hiểm nghèo. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân sau ghép đang dần ổn định.

Trần Hằng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/6-nguoi-hoi-sinh-su-song-nho-tang-hien-cua-nguoi-dan-ong-tre--i800342/