7 ngôi sao đắt giá nhất Ngoại hạng Anh chưa từng ra sân tại Champions League
Dù sở hữu giá trị hàng chục triệu euro, Bryan Mbeumo, Leny Yoro hay Levi Colwill vẫn chưa một lần được hít thở bầu không khí Champions League danh giá.
Ngoại hạng Anh vốn nổi tiếng là giải đấu quy tụ những cá nhân kiệt xuất và đắt giá nhất hành tinh. Tuy nhiên, một nghịch lý đang tồn tại khi nhiều ngôi sao có giá trị chuyển nhượng lên tới hàng chục triệu euro vẫn chưa một lần được trải nghiệm bầu không khí tại Champions League – đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ.
Bryan Mbeumo: Đầu tàu 80 triệu euro của Manchester United
Đứng đầu danh sách những "người lạ" tại Champions League là Bryan Mbeumo. Tiền đạo 26 tuổi người Cameroon hiện được định giá lên tới 80 triệu euro và đang là trụ cột tại Manchester United. Sau quãng thời gian ấn tượng trong màu áo Brentford, Mbeumo đã khẳng định được đẳng cấp tại Old Trafford nhưng vẫn đang đặt niềm tin vào việc cùng đội bóng mới giành vé dự Champions League mùa tới để có màn ra mắt chính thức.

Colwill hay Mbeumo vẫn chưa được thử sức tại C1.
Những tiền vệ triệu đô: Adam Wharton và Morgan Gibbs-White
Tiếp theo trong danh sách là bộ đôi tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace và Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest, cả hai đều sở hữu mức định giá 60 triệu euro. Wharton, tài năng 22 tuổi, đã có bước nhảy vọt thần tốc từ Championship lên cấp độ tuyển quốc gia, nhưng kinh nghiệm tại đấu trường châu lục vẫn là con số không.
Trong khi đó, Morgan Gibbs-White (26 tuổi) từng ở rất gần cơ hội dự cúp châu Âu khi được Tottenham săn đón trong mùa hè trước. Dù vậy, hiện tại anh vẫn đang cùng Nottingham Forest chiến đấu tại giải quốc nội và nằm trong nhóm những ngôi sao đắt giá nhất chưa từng bước ra thảm cỏ Champions League.
Nhân tố triển vọng: Carlos Baleba và Leny Yoro
Tại Brighton, Carlos Baleba đang nổi lên như một trong những tiền vệ năng động nhất giải đấu với giá trị 55 triệu euro. Dù là điểm sáng trong lối chơi của CLB, cầu thủ này vẫn đang phải kiên nhẫn chờ đợi ngày được lắng nghe nhạc hiệu Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Baleba có lẽ phải chờ đợi thêm để nghe được nhạc hiệu Champions League.
Xếp ngay sau là bản hợp đồng tiềm năng của Manchester United, Leny Yoro (50 triệu euro). Trung vệ người Pháp được đánh giá cao nhờ sự điềm tĩnh và khả năng đọc trận đấu xuất sắc. Dù đã có kinh nghiệm tại Conference League trong màu áo Lille, nhưng sân chơi Champions League vẫn là một cột mốc mà cầu thủ trẻ này chưa thể chinh phục. Với tài năng hiện tại, ngày Yoro xuất hiện tại sân chơi này có lẽ không còn xa.
Lá chắn thép: Levi Colwill và Murillo
Two vị trí cuối cùng thuộc về Levi Colwill của Chelsea và Murillo của Nottingham Forest, cùng được định giá 50 triệu euro. Colwill dù là trụ cột hàng thủ tại Chelsea nhưng vận đen chấn thương đã khiến anh liên tục lỡ hẹn với đấu trường châu lục, ngay cả khi đội bóng góp mặt tại Champions League mùa giải năm nay.
Trong khi đó, Murillo – trung vệ được ví như "quái thú" của Nottingham Forest – đang thu hút sự chú ý của các ông lớn nhờ lối đá áp đảo và khả năng chuyền dài ấn tượng. Tuy nhiên, cũng giống như những cái tên kể trên, trung vệ người Brazil vẫn đang tìm kiếm cơ hội đầu tiên để hít thở bầu không khí đỉnh cao tại C1. Có thể thấy, giá trị chuyển nhượng không phải lúc nào cũng đi đôi với trải nghiệm thực tế, nhưng với tài năng hiện có, việc 7 cái tên này góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu chỉ còn là vấn đề thời gian.














