7 tác phẩm xuất sắc đạt giải cuộc thi viết Người Thầy thuốc trong tôi
Có 7 tác phẩm xuất sắc đạt giải cuộc thi viết Người Thầy thuốc trong tôi lần thứ 3 do báo Người lao động tổ chức.
Ngày 24-2, báo Người lao động tổ chức lễ tôn vinh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu và trao giải cuộc thi viết Người Thầy thuốc trong tôi lần thứ 3.
Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người lao động, cho biết qua một năm phát động, cuộc thi viết Người Thầy thuốc trong tôi lần 3 đã nhận được hàng trăm tác phẩm, ban tổ chức chọn đăng gần 30 tác phẩm.
Lễ trao giải cuộc thi viết Người Thầy thuốc trong tôi lần 3. Ảnh: BTC
“Qua những trang viết được gửi về, hình ảnh các bác sĩ hết lòng cứu chữa bệnh nhân, ê-kip các bác sĩ thức thâu đêm để thực hiện các ca phẫu thuật cân não đem lại sự sống diệu kỳ cho người bệnh được tái hiện rất sinh động và chân thực.
Tấm lòng lương y như từ mẫu của đội ngũ y bác sĩ từ đó được đề cao và rất đáng trân trọng. Tất cả đều xứng đáng được trân trọng và vinh danh” - ông Tuân nói.
Cuộc thi nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo bạn đọc, của các cây bút khắp cả nước. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 7 tác phẩm xuất sắc để trao giải.
Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Thùy Dương (Hà Nội) với bài viết Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời; giải Nhì thuộc về tác giả Đặng Diệu Hà (TP.HCM) với bài viết Chuyện "bác sĩ khám dạo" ở xã đảo Thạnh An.
Cùng với đó là 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.
Tác giả Thùy Dương (Hà Nội) đạt giải Nhất với bài viết Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời. Ảnh: BTC
Tác giả Nguyễn Trần Thùy Dương, người đạt giải nhất cuộc thi viết Người Thầy thuốc trong tôi, kể trải qua cơn bệnh, lúc đầu không có ý định tham gia cuộc thi viết nhưng chính các thầy, cô và các y, bác sĩ đã truyền cảm hứng cho chị.
“Chính những ca ghép thành công của các bác sĩ, sau đó là những cuộc gọi cảm ơn của bệnh nhân đã tạo cho tôi thật nhiều cảm xúc. Cảm ơn báo Người Lao Động đã làm cầu nối để tôi lan tỏa câu chuyện truyền thông giàu cảm xúc” - chị Dương xúc động chia sẻ.
Năm nay, Ban tổ chức cuộc thi viết Người Thầy thuốc trong tôi tôn vinh và trao tặng danh hiệu Bác sĩ tiêu biểu, cùng kỷ niệm chương cho bác sĩ Luân Thanh Trường, Trưởng Trạm Y tế xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) - nhân vật trong bài dự thi "Chuyện bác sĩ khám dạo ở xã đảo Thạnh An" và bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - nhân vật trong bài dự thi "Dành hết tâm, trí cho phẫu thuật tạo hình".
Tôn vinh và trao tặng danh hiệu Bác sĩ tiêu biểu, cùng kỷ niệm chương cho bác sĩ Luân Thanh Trường (thứ 2 từ trái sang) và bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: BTC
Tại lễ trao giải, bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM, cho rằng cuộc thi đã dành cho ngành y sự trân quý chân thành trong suốt thời gian qua. Nhiều tấm gương thầy thuốc giỏi nghề, tận tâm, trong sáng; nhiều tập thể ngành y có thành tích xuất sắc, đóng góp hữu ích cho y học nói riêng và xã hội nói chung... đã được giới thiệu, tuyên dương rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước.
“Từ đó, những nhân vật trong các bài báo nói riêng và những người đang công tác trong ngành y nói chung cảm thấy tự hào, ấm lòng và vững tin khi những cống hiến, đóng góp của mình được xã hội ghi nhận, được báo chí - truyền thông đồng hành và ủng hộ, được nhân dân tin tưởng trao gửi” - ông Sinh nói.