81 nghệ sĩ cùng mở triển lãm, có một họa sĩ rất đặc biệt
Họa sĩ Đỗ Văn Cảnh (Cảnh Gà) là họa sĩ đặc biệt trong số 81 họa sĩ tham gia triển lãm 'Dăng tay' bởi anh dành phần lớn thời gian sáng tác để vẽ con gà.
Triển lãm Dăng tay do Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ (Hội Mỹ thuật Việt Nam) tổ chức vừa khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, 16 Ngô Quyền (Hà Nội) và sẽ kéo dài đến hết ngày 11/7. Triển lãm quy tụ hơn 80 tác phẩm của 81 họa sĩ trẻ - những gương mặt đã để lại dấu ấn trong các hoạt động mỹ thuật đương đại như: Vàng Hải Hưng, Phạm Anh, Nguyễn Tuấn Dũng, Cao Văn Thục, Đinh Duy Tôn, Nguyễn Tuấn Hoàng, Lê Trọng Thanh, Trịnh Ngọc Lê, Bách Nguyễn...




Một vài tác phẩm trưng bày tại triển lãm.
Các tác phẩm trong triển lãm phản ánh góc nhìn đa dạng, giàu cảm xúc của nghệ sĩ trẻ đối với đời sống con người, văn hóa dân tộc và cả nội tâm cá nhân. Người xem có thể bắt gặp hình ảnh thân thuộc, gần gũi trong tranh Gia đình của Đặng Hải Long, Sum vầy của Lương Thanh Loan, Dưới tán cây của Nguyễn Phương Quỳnh hay Hình bóng và mùa hoa của Nguyễn Ngọc Hiệu…
Không dừng ở đó, triển lãm còn mang đến góc nhìn sáng tạo về văn hóa và bản sắc dân tộc qua những tác phẩm như Dấu mốc (Nguyễn Đình Mạnh), Điểm đi lạc (Đào Đức Lộc), Chạy trong mình (Lê Quỳnh Anh), Cờ vây (Tạ Nguyên Cường), Trên mặt nước (Mai Linh Đan)…
Nhiều tác phẩm thể hiện tiếng nói nội tâm, sự giằng xé và khao khát đối thoại với xã hội hiện đại: Tình nhân sắt (Hà Chí Duy Phương), Mộng nhân gian (Lê Anh), Trái cấm (Nguyễn Thủy Tiên), bộ Nhân gian - Địa đàng (Đỗ Viết Khôi), Thẫn thờ (Nguyễn Ngọc Long), Mình cười và khóc cùng nhau của Trần Ngọc Linh Trang, hay Đừng để áo mưa bị ướt (Nguyễn Đức Anh)...
Tinh thần chung của triển lãm được gói gọn trong cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett: "Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau", Dăng tay không chỉ là cái nắm tay nghệ sĩ trẻ dành cho nhau mà còn là sự sẻ chia, lan tỏa cảm xúc và trách nhiệm trong nghệ thuật.
Họa sĩ có niềm đam mê bất tận với con gà

Họa sĩ Cảnh Gà bên tác phẩm "Ngày hè".
Lần đầu tiên góp mặt tại triển lãm của Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ, họa sĩ Đỗ Văn Cảnh (Cảnh Gà) đem tới bức tranh Ngày hè. Tác phẩm vẽ một gia đình gà quây quần bên nhau trong khung cảnh rực rỡ, tươi sáng, biểu tượng cho một khởi đầu may mắn, ấm áp và đủ đầy.
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2010, Cảnh Gà từng làm việc trong lĩnh vực thiết kế, rồi tạm ngưng vẽ một thời gian. Đến sau đợt dịch Covid-19, anh mới quay trở lại với hội họa và bén duyên trở lại bằng hình tượng con gà.
"Gà là biểu tượng của ngũ đức: Văn - Võ - Dũng - Nhân - Tín. Đó là những phẩm chất đáng quý của con người và tôi thấy mình có thể kể nhiều điều ý nghĩa thông qua nó", họa sĩ Cảnh Gà chia sẻ.



Các tác phẩm vẽ gà của họa sĩ Cảnh Gà.
Đến nay, anh đã vẽ hơn 100 bức tranh, phần lớn lấy cảm hứng từ gà. Có thời điểm, tác phẩm chưa kịp hoàn thiện đã có người đặt mua ngay khi anh đăng lên mạng xã hội: "Nhiều người tin rằng tranh gà mang lại may mắn, sinh sôi và phúc khí cho gia đình. Đó là lý do tôi luôn muốn thể hiện sự sống, năng lượng tích cực trong mỗi bức tranh của mình".
Về phong cách, Đỗ Văn Cảnh trung thành với lối thể hiện mang đậm chất bố cục, mảng khối và màu sắc rõ ràng - ảnh hưởng từ nền tảng đào tạo tại trường Mỹ thuật Công nghiệp.
Hiện tại, Đỗ Văn Cảnh đang chuẩn bị cho một triển lãm cá nhân chuyên đề tranh gà, điều mà anh gọi là "kể tiếp câu chuyện chưa dứt về loài vật gần gũi mà giàu ý nghĩa này".
Họa sĩ trẻ đang dũng cảm cất lên tiếng nói của mình
Chia sẻ tại lễ khai mạc, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam bày tỏ sự xúc động trước tinh thần sáng tạo mạnh mẽ và dấn thân của các nghệ sĩ trẻ: "Tôi thực sự cảm động khi thấy các bạn trẻ hôm nay rất tự tin, táo bạo và cá tính. Các bạn không chỉ dừng lại ở cảm hứng mà đã biến cảm hứng thành hành động, thành tiếng nói xã hội. Thế hệ chúng tôi từng dè dặt nhưng các bạn hôm nay đã xử lý được những bước ngoặt với bản lĩnh và cảm xúc thật".