Sau sáp nhập, Quảng Ngãi vươn mình thành 'thiên đường du lịch' mới của miền Trung – Tây Nguyên

Từ những con sóng rì rào trên đảo Lý Sơn đến rừng thông Măng Đen lộng gió, từ dấu tích văn hóa Sa Huỳnh ngàn năm đến cột mốc ngã ba Đông Dương thiêng liêng giữa đại ngàn... Sự kiện sáp nhập Kon Tum và Quảng Ngãi không chỉ là thay đổi địa giới hành chính, mà còn mở ra một hành trình du lịch mới mẻ, hấp dẫn và đầy hứa hẹn cho du khách trong nước và quốc tế.

Sức hút từ biển đảo, văn hóa cổ và dấu ấn thời gian

Từ lâu, Quảng Ngãi được biết đến là một viên ngọc ẩn mình của du lịch miền Trung, nơi hội tụ đầy đủ cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và con người mộc mạc, thân thiện.

Lý Sơn được ví như “đảo Jeju của Việt Nam” nổi bật với những ngọn núi lửa đã tắt, bãi biển xanh biếc, hang Câu kỳ vĩ và đặc sản tỏi nức tiếng. Đặt chân đến đây là được sống trong không gian nguyên sơ, đầy sức sống của thiên nhiên và biển cả.

Đặc khu Lý Sơn nhìn từ trên cao

Đặc khu Lý Sơn nhìn từ trên cao

Sa Huỳnh, cái nôi của nền văn hóa cổ đại từng rực rỡ trên dải đất miền Trung, là nơi quyến rũ du khách bằng bãi cát vàng óng ánh, làng chài yên bình và những câu chuyện khảo cổ kỳ bí.

Núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc nơi hội tụ linh khí và chiều sâu lịch sử, là biểu tượng tâm linh và văn hóa của người Quảng.

Suối khoáng nóng Thạch Bích và thác Trắng Minh Long là điểm đến cho du khách yêu thích du lịch nghỉ dưỡng và thiên nhiên trong lành.

... đến vùng đất Tây Nguyên đại ngàn giàu bản sắc văn hóa và hành trình khám phá bất tận

Từ ngày 1.7.2025, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Kon Tum chính thức sáp nhập với Quảng Ngãi, mở rộng địa giới lên đến gần 15.000 km².

Sự kiện này đã mang đến một “kho báu du lịch” mới, một Tây Nguyên thu nhỏ với rừng xanh, thác đổ, văn hóa bản địa phong phú và biên giới thiêng liêng.

Khu du lịch sinh thái Măng Đen đang dần khẳng định là địa điểm du lịch được yêu thích được thể hiện qua con số đón 1,2 triệu khách du lịch trong năm 2024

Khu du lịch sinh thái Măng Đen đang dần khẳng định là địa điểm du lịch được yêu thích được thể hiện qua con số đón 1,2 triệu khách du lịch trong năm 2024

Nằm ở độ cao hơn 1.200m, Măng Đen với khí hậu mát mẻ quanh năm, rừng thông bạt ngàn, thác nước huyền ảo và những ngôi làng ẩn mình trong mây.

Thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke, thác Đăk Pne, rừng thông Kon Plông… không chỉ là thắng cảnh mà còn là nơi tâm hồn được chữa lành. Những ngôi nhà sàn của người Mơ Nâm, Xơ Đăng nép bên triền đồi, tiếng cồng chiêng trầm hùng và nụ cười thân thiện của con người nơi đây khiến mỗi chuyến đi trở thành một trải nghiệm khó quên.

Vào những dịp cuối tuần và dịp nghỉ lễ lượng khách du lịch đổ về Măng Đen chật kín đường

Vào những dịp cuối tuần và dịp nghỉ lễ lượng khách du lịch đổ về Măng Đen chật kín đường

Măng Đen hiện đang được quy hoạch thành đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp. Nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, khu tâm linh đã hình thành, sẵn sàng đón những bước chân khám phá.

Các phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa mang đậm hơi thở văn hóa của đại ngàn với những công trình kiến trúc độc đáo như: Nhà thờ Gỗ Kon Tum công trình tôn giáo độc đáo pha trộn kiến trúc Roman với chất liệu truyền thống của người Ba Na;

Cầu treo Kon Klor bắc qua sông Đăk Bla, nối các làng truyền thống, tạo nên khung cảnh nên thơ mỗi hoàng hôn;

Làng du lịch cộng đồng Kon Klor, Kon Jơ Dri, Kon K'Tu... nơi du khách có thể đắm mình trong điệu xoang, tiếng cồng chiêng, thưởng thức rượu cần và tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Du khách thưởng thức, đắm mình trong điệu xoang, tiếng cồng chiêng ở nhà rông Kon Klor

Du khách thưởng thức, đắm mình trong điệu xoang, tiếng cồng chiêng ở nhà rông Kon Klor

Cách phường Kon Tum không xa, thác Siu Puông (xã Đăk Na) là một kiệt tác thiên nhiên hùng vĩ giữa rừng sâu. Thác nước đổ từ độ cao hàng chục mét, bọt tung trắng xóa, hòa quyện trong tiếng chim rừng và lá rừng xào xạc. Đây là điểm dừng chân mới cho những ai yêu thích du lịch mạo hiểm, khám phá và hòa mình cùng thiên nhiên hoang dã.

Hành trình khám phá vùng sâm Ngọc Linh cũng đang là sản phẩm du lịch độc đáo thu hút đông đảo du khách. Tại xã Măng Ri, du khách có thể đến thăm vườn sâm Ngọc Linh, tìm hiểu quy trình chăm sóc loại dược liệu quý được ví như “quốc bảo”, đồng thời khám phá đời sống đồng bào Xơ Đăng nơi đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vườn sâm Ngọc Linh của người dân Xơ Đăng ở xã Măng Ri năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vườn sâm Ngọc Linh của người dân Xơ Đăng ở xã Măng Ri năm 2023

Trên hành trình đó, căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum xưa tại xã Măng Ri cũng là điểm đến gắn liền với ký ức lịch sử, nơi từng đóng vai trò quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ.

Khu căn cứ nằm giữa đại ngàn, mang đậm dấu ấn cách mạng và trở thành “bảo tàng sống” giữa rừng, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tại xã Bờ Y, cột mốc ba biên nơi tiếp giáp Việt Nam, Lào và Campuchia nằm ở độ cao hơn 1.000m giữa đại ngàn xanh thẳm. Đặt chân đến đây, bạn có thể thu vào tầm mắt đất bạn Lào, những dải đồi Campuchia, và lặng người trước vẻ hùng vĩ của vùng biên cương Tổ quốc.

Đây cũng là tuyến du lịch đang “lên ngôi” với hành trình khám phá cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tham quan di tích chiến trường Plei Kần, Đền tưởng niệm chiến sĩ Trường Sơn, hay đơn giản chỉ để hít căng lồng ngực bầu không khí vùng biên nguyên sơ.

Du khách nước ngoài tham quan ở Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Du khách nước ngoài tham quan ở Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Nếu Măng Đen là nơi để nghỉ dưỡng và thư thái, thì Vườn quốc gia Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, Rờ Kơi, Mô Rai...) là điểm đến dành cho người yêu thiên nhiên, ưa mạo hiểm và khám phá.

Đây là một trong những vườn quốc gia của Việt Nam được công nhận là Vườn di sản ASEAN, với diện tích hơn 56.000 ha rừng nguyên sinh, nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm như bò tót, vượn má vàng, chà vá chân xám…

Sự kết hợp giữa Quảng Ngãi vùng đất của biển đảo và văn hóa cổ với Kon Tum cao nguyên đại ngàn, đã tạo nên một thực thể hành chính mới mang đầy đủ các yếu tố: biển – rừng – núi – biên giới.

Du khách đến Quảng Ngãi mới có thể: sáng ngắm bình minh trên đảo Lý Sơn, trưa ăn hải sản ở Sa Huỳnh, chiều săn mây ở Măng Đen và đêm lắng nghe tiếng cồng chiêng vọng về từ rừng Chư Mom Ray. Đó không còn là giấc mơ. Đó là hành trình có thật, và đang bắt đầu từ hôm nay.

Theo bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi, việc sáp nhập đã tạo điều kiện thuận lợi để kết nối dịch vụ du lịch từ biển đến rừng, khai thác mạnh mẽ lợi thế lưu trú cộng đồng, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, thiết lập các tour, tuyến hấp dẫn.

Bà Trung nhấn mạnh, Sở VHTTDL Quảng Ngãi sẽ tập trung xây dựng mô hình du lịch bền vững, sử dụng tài nguyên biển – rừng – văn hóa – biên giới một cách tổng thể, sớm đưa sản phẩm lên bản đồ điểm đến trong khu vực và bản đồ du lịch Việt Nam.

NGỌC HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/sau-sap-nhap-quang-ngai-vuon-minh-thanh-thien-duong-du-lich-moi-cua-mien-trung-tay-nguyen-149489.html