9 ngày dưới hầm ngập bùn, 2 công nhân Nepal sống sót ra sao?
Sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm ngập bùn, 2 công nhân Nepal được giải cứu, thắp lên hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.
Lực lượng cứu hộ Nepal đưa 2 công nhân mắc kẹt trong đường hầm ra ngoài vào ngày 4/9. Ảnh: CNN.
Hai người sống sót là Sanjay Sah (30 tuổi), quản đốc cơ khí đến từ huyện Saptari, và Kabir Maharjan (45 tuổi), giám sát cơ khí đến từ Kathmandu.
Cuộc giải cứu ngày 4/9 là bước đột phá mang lại hy vọng cho chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều ngày trong điều kiện địa hình nguy hiểm, khi hàng nghìn tấn bùn đất và đá tràn vào, chắn lối hệ thống đường hầm.
Theo Văn phòng Thủ tướng Nepal, sức khỏe ông Sah đã ổn định, trong khi ông Maharjan đang trong tình trạng nguy kịch và phải được chăm sóc đặc biệt.


Lực lượng cứu hộ đưa hai công nhân ra khỏi đường hầm tại dự án thủy điện Trishuli 3A ở huyện Rasuwa, Nepal, ngày 4/9. Ảnh: Reuters.
Ông Sanjay Sah kể lại khi thảm họa xảy ra, ông đang làm việc trong phòng điều khiển. Dù đã cảnh báo và cố gắng giúp nhiều đồng nghiệp tìm đường thoát, cuối cùng ông bị kẹt lại khi nước lũ và bùn đất lấp kín lối ra.
"Bình thường chỉ có vài người làm việc tại đây, nhưng khi tai họa xảy ra, có tới 40-45 người đang có mặt. Trách nhiệm của tôi là cứu mạng mọi người", ông Sah chia sẻ khi đang nằm trên cáng, đeo mặt nạ oxy.
Trong 9 ngày mắc kẹt, ông duy trì liên lạc với 3-4 công nhân gần đó bằng âm thanh. Sah cho biết đã niệm kinh Hindu để giữ vững tinh thần. Ông tin rằng vẫn còn những người khác sống sót ở sâu bên trong đường hầm dài 4 km này.
"Không phải ai cũng có thể thoát ra. Đường hầm rất dài. Sức mạnh của nước lũ có thể đã cuốn mọi người vào sâu hơn bên trong", ông Sah nói.
Chiến dịch cứu hộ nghẹt thở
Việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn do thảm họa làm thay đổi toàn bộ địa hình, chôn vùi lối vào và phủ kín bùn đất.
Khoảnh khắc giải cứu người mắc kẹt 9 ngày trong nhà máy thủy điện Nepal Tiếng reo hò vang lên khi lực lượng cứu hộ kéo một người đàn ông còn sống ra khỏi đường hầm nhà máy thủy điện Trishuli 3A ở Nepal sau 9 ngày mắc kẹt vì lũ quét.
"Đây không phải vụ sập hầm thông thường", Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, người phát ngôn Cơ quan Quân đội Nepal, nhấn mạnh.
Theo ông, trận lũ quét dữ dội đã làm thay đổi hoàn toàn địa hình, phá hủy gần như toàn bộ nhà máy thủy điện Trishuli 3A và biến hệ thống hầm thành một khối chôn vùi dưới lượng lớn bùn đất, đá hộc.
Ban đầu, lực lượng cứu hộ thậm chí không thể xác định lối vào hay vị trí bắt đầu đào bới.
Để xử lý hiện trường, lực lượng chức năng huy động máy nén khí, máy phá đá cùng 5 máy xúc hạng nặng nhằm dọn dẹp chất thải và di chuyển các khối đá chắn cửa hầm.
Đồng thời, dựa trên dữ liệu vệ tinh, sơ đồ thiết kế nhà máy và thông tin địa hình, đội ngũ tư vấn - dẫn đầu bởi chuyên gia địa chất Arnold Dix - đã xác định được đoạn hầm có khả năng ít bị sập nhất để mở đường tiến vào.
Quá trình xâm nhập bên trong hầm kéo dài hơn 4 km diễn ra rất phức tạp. Sau khi đào xuyên lớp đất đá ngoài cửa, đội cứu hộ phải liên tục bơm thoát nước tràn vào, sau đó đối mặt vô số tảng đá khổng lồ bằng kích thước ôtô chặn lối.
"Đường hầm đầy những tảng đá to như chiếc ôtô, bùn đất và đủ thứ khác. Chúng tôi phải cho nổ chúng ngay bên trong. Việc này rất nguy hiểm vì nguy cơ rủi ro cho chính lực lượng cứu hộ và những người có thể đang mắc kẹt ở phía bên kia", ông Dix nói.
Chuyên gia này cho biết thêm khi tiến gần hơn đến khu vực nghi có người sống sót, đội cứu hộ buộc phải dừng máy móc và thận trọng thao tác hoàn toàn bằng tay để tránh gây thêm thương vong.
Song song việc mở đường, các phương án hỗ trợ sự sống được triển khai chủ động. Ống dẫn oxy được luồn sâu vào những khoảng trống bên trong đường hầm Upper Trishuli 3A, đồng thời lực lượng chức năng liên tục rà soát nguy cơ cạn kiệt lương thực, nước uống của các công nhân đang trú ẩn, theo Times of India.
Hiệu quả của chiến dịch được ghi nhận vào sáng sớm 4/9. Ông Bipin Regmi, Cảnh sát trưởng huyện Nuwakot, thông tin lực lượng cứu hộ đã nghe thấy tiếng người từ bên trong.
Nghị sĩ Shri Ram Neupane, người trực tiếp tham gia công tác tại hiện trường, kể lại: Lực lượng khẩn cấp hô lớn "Đừng hoảng sợ, chúng tôi đang cứu các bạn" và nhận được lời đáp lại "Được" từ phía trong.
Ngay sau đó, khoảng 10 nhân viên cứu hộ phối hợp kéo thành công nạn nhân lên qua lỗ nhỏ đầy bùn đất trong tiếng vỗ tay reo hò của toàn đội.




Dòng nước lũ trên sông Trishuli sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: Reuters.
Tìm thấy thêm thi thể trong đường hầm
Sau khi giải cứu hai người sống sót tại công trình thủy điện Trishuli 3A, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân thứ ba bên trong đường hầm.
Ông Suresh Raut, Phó giám đốc Cơ quan Điện lực Nepal, cho biết thi thể đã bị biến dạng do ngâm nước lũ, gây khó khăn cho công tác nhận dạng. Nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong khi đang nỗ lực tháo chạy khỏi đường hầm.
Hiện lực lượng cứu hộ vẫn khoan sâu vào hệ thống đường hầm dọc sông Trishuli, với hy vọng tìm thấy thêm người sống sót, dù cơ hội ngày càng mong manh khi thời gian trôi qua.
Bên cạnh lực lượng Nepal, các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Australia, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ cũng tham gia chiến dịch tìm kiếm.


Đội cứu hộ tại đường hầm thuộc Nhà máy thủy điện Trishuli 3A ở Rasuwa, Nepal, hôm 3/9. Ảnh: Reuters.
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai Nepal, đến cuối ngày 4/9, thảm họa làm 1.287 người thiệt mạng và 5.083 người mất tích tại nước này. Tân Hoa Xã ghi nhận 31 người chết và 531 người mất tích do sạt lở tại Tây Tạng (Trung Quốc). Tổng cộng, thảm họa tại hai quốc gia khiến 1.318 người tử vong và 5.614 người mất tích.
Tính trên toàn Nepal, khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện vẫn mất tích. Chính quyền địa phương ước tính 500 người trong số này có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm.
Ông Dharma Raj Upreti, người đứng đầu Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, cho rằng thảm họa tuần qua gây thiệt hại ít nhất 387,5 tỷ rupee Nepal (2,56 tỷ USD) về tài sản, nhà ở và hạ tầng. Nepal dự kiến phải xây dựng lại khoảng 20.000 ngôi nhà vùng lũ, trong đó ít nhất 7.500 căn bị phá hủy hoàn toàn.
Thiệt hại bảo hiểm thương mại ước tính vượt 132,3 triệu USD, tập trung chủ yếu ở ngành thủy điện. 11 dự án thủy điện nằm trong vùng ảnh hưởng, nhiều nơi bị cuốn trôi hoàn toàn đường dẫn và hạ tầng trên mặt đất.

