9 tuổi mồ côi cha mẹ, nữ sinh cùng bà nhặt ve chai, bắt ốc chinh phục ước mơ ĐH

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 9 tuổi, ngoài thời gian học, Ngọc Hà cùng bà bắt ốc, nhặt ve chai để nuôi 2 em. Dù vậy nữ sinh vẫn kiên trì với giấc mơ vào đại học

Nguyễn Thị Ngọc Hà (sinh năm 2006), hiện là sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi 9 tuổi. Không chỉ đối mặt với những mất mát về tinh thần, Hà còn phải vượt qua vô vàn khó khăn để theo đuổi ước mơ vào đại học.

 Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh không ngại nhặt ve chai, bắt ốc phụ giúp bà kiếm tiền nuôi em

Sinh ra trong một gia đình khó khăn ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng hai em Nguyễn Ngọc Tuân (sinh năm 2008) và Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh năm 2010) đã phải trải qua biến cố lớn khi cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông vào năm 2015. Chị em Hà từng suýt bị đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng sau đó đã được bà ngoại cưu mang.

Từ đó, ba chị em cùng bà ngoại già yếu sống nương tựa vào nhau và Ngọc Hà buộc phải trưởng thành trước tuổi, trở thành trụ cột trong gia đình. Không chỉ đối mặt với nỗi đau mất cha mẹ, em còn gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc các em và giúp bà lo toan cuộc sống, vượt qua những khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất.

Có những ngày cuộc sống rơi vào cảnh “túng quẫn”, bà ngoại từng nghĩ đến việc cho Ngọc Hà nghỉ học để hai bà cháu cùng đi ăn xin, kiếm tiền nuôi các em. Tuy nhiên, khi biết được việc này, chính quyền địa phương đã đến nhà động viên và tìm kiếm giải pháp giúp đỡ gia đình. Nhờ chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi, bốn bà cháu có hơn một triệu đồng mỗi tháng để trang trải cuộc sống.

 Em gái của Ngọc Hà bên bà ngoại 78 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Em gái của Ngọc Hà bên bà ngoại 78 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Là chị cả trong gia đình, ngay từ khi 10 tuổi, Ngọc Hà đã phải gánh vác vai trò vừa vừa làm bố, vừa làm mẹ cho hai em nhỏ. Ngoài giờ học, nữ sinh còn dành thời gian đi nhặt ve chai, bắt ốc, chăm sóc vườn và giúp bà mang rau ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống cho gia đình.

Hà đi bộ tới khu chợ cách nhà 2km bán rau, ngày nhiều nhất được 30.000 đồng, nữ sinh lại dành dụm mua thịt vụn giá rẻ cuối buổi chợ mang về kho mặn ăn dần. Lên lớp 8, thấy nhà hàng xóm bắt ốc có tiền, Hà rủ các em đi cùng. Nếu bắt được nhiều chị em Hà mang ra chợ bán lấy tiền còn khi nào bắt được ít, ba đứa trẻ lại mang về nhà đổi bữa.

Ngọc Hà tâm sự: “Có những hôm, bà em ốm nặng, nằm trên giường mà không thể nói thành lời. Em đã khuyên bà đi khám nhưng bà chỉ lắc đầu từ chối và nói: "Bà mua thuốc rồi, lấy tiền đâu lo cho các cháu". Đêm đó, em đã khóc rất nhiều.

Em từng cảm thấy bất lực, không biết làm thế nào để kiếm tiền nuôi bà và hai em nhỏ. Đôi lúc, em tự hỏi liệu mình có phải là gánh nặng cho gia đình không? Nhưng trong sâu thẳm, em luôn nhận thức rõ rằng điều duy nhất mình có thể làm là cố gắng học thật tốt, chăm sóc bà và bảo ban các em. Em hy vọng rằng nỗ lực của mình sẽ mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho cả gia đình”.

Ngọc Hà hiểu rằng mình là người duy nhất có thể trở thành điểm tựa cho gia đình. Nếu Hà từ bỏ, cuộc sống của bà và hai em nhỏ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tình yêu thương và trách nhiệm đối với gia đình chính là động lực lớn giúp nữ sinh kiên cường vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục con đường học tập.

 Tri thức là nguồn sức mạnh to lớn đã giúp Ngọc Hà vượt qua bao khó khăn, thử thách trên đường đời. (Ảnh: NVCC)

Tri thức là nguồn sức mạnh to lớn đã giúp Ngọc Hà vượt qua bao khó khăn, thử thách trên đường đời. (Ảnh: NVCC)

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng nữ sinh vẫn vươn lên giành nhiều thành tích cao trong học tập. Cả hai năm lớp 6 và lớp 7, Hà đều đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp tỉnh, lên lớp 8, nữ sinh đạt giải Nhì thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh. Không chỉ đảm bảo thành tích học tập, nữ sinh cũng tích cực tham gia các hoạt động tại trường. Những năm trung học phổ thông, Hà là bí thư Đoàn của lớp và được chọn học cảm tình Đảng.

Ngoài việc nỗ lực học tập, Ngọc Hà phải sắp xếp từng chút thời gian để phụ giúp bà ngoại lo cho các em:

“Em thường lên kế hoạch chi tiết mỗi ngày, phân chia thời gian rõ ràng giữa việc học và phụ giúp gia đình. Việc lập thời gian biểu không chỉ giúp em tránh bị quá tải mà em còn sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn. Học tập luôn là ưu tiên hàng đầu nhưng em không quên trách nhiệm với gia đình.

Khi gặp những bài khó, em không ngần ngại hỏi thầy cô và bạn bè để được giúp đỡ. Việc học nhóm với bạn bè cũng giúp em nắm bắt và hiểu bài nhanh hơn. Dù có những lúc căng thẳng, em vẫn tìm cách duy trì tinh thần tích cực và lạc quan bởi em hiểu rằng tinh thần lạc quan là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống”, nữ sinh chia sẻ.

Cô sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế luôn tâm niệm rằng, cuộc sống sẽ mang đến nhiều thử thách nhưng việc chấp nhận và đối diện với chúng là cách tốt nhất để trưởng thành. Ngọc Hà tin rằng những khó khăn là một phần không thể thiếu trong hành trình học hỏi và phát triển bản thân.

 Ban giám hiệu cùng thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tới thăm và tặng quà gia đình Ngọc Hà vào tháng 2/2024. (Ảnh: NVCC)

Ban giám hiệu cùng thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tới thăm và tặng quà gia đình Ngọc Hà vào tháng 2/2024. (Ảnh: NVCC)

Trên hành trình thực hiện ước mơ, ngoài gia đình, Ngọc Hà còn nhận được sự hỗ trợ từ những ngôi trường mà em theo học, từ thầy cô giáo, bạn bè và cộng đồng.

“Thầy cô tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo luôn sẵn lòng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em có thể theo học và phát triển bản thân.

Ngoài ra, sự ủng hộ, giúp đỡ từ bạn bè đã mang đến cho em cảm giác được yêu thương và sẻ chia, giúp em không cảm thấy bị lạc lõng. Em còn may mắn nhận được học bổng và hỗ trợ tài chính từ nhà trường cùng với sự giúp đỡ từ cộng đồng, những nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện. Những học bổng ấy đã giúp em trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày và mở ra cho em cơ hội tiếp tục theo đuổi việc học, tiến gần hơn đến ước mơ của mình”.

Khát vọng chinh phục tri thức và trở về xây dựng quê hương

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Ngọc Hà ấp ủ ước mơ tìm kiếm một công việc ổn định liên quan tới ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc mà em đang theo học. Mặc dù hiện tại đang học tập tại Huế nhưng trong lòng Ngọc Hà luôn khao khát trở về quê hương Lệ Thủy để làm việc, hỗ trợ gia đình. Em cũng mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống như mình.

 Nguyễn Thị Ngọc Hà chụp ảnh cùng cô giáo và các bạn cựu học sinh lớp 12A6, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Thị Ngọc Hà chụp ảnh cùng cô giáo và các bạn cựu học sinh lớp 12A6, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. (Ảnh: NVCC)

Sau khi tốt nghiệp, Hà mong muốn có thể làm các công việc liên quan đến ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc như biên - phiên dịch, giáo viên tiếng Hàn hoặc làm việc tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam.

Nữ sinh dự định tập trung rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, nâng cao hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Ngọc Hà cho rằng việc phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm... cũng rất quan trọng.

Nếu có cơ hội, Hà mong muốn theo đuổi các chứng chỉ chuyên sâu trong ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và học lên thạc sĩ để mở rộng kiến thức cũng như nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Nữ sinh Quảng Bình muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ cùng hoàn cảnh rằng: “Hãy kiên định với ước mơ của mình. Tương lai là do chính bạn quyết định, vì thế hãy luôn luôn giữ tâm thế không ngừng học hỏi và rèn luyện. Kiến thức là nền tảng cho một tương lai tươi sáng và bạn chắc chắn có thể làm được”.

Thúy Hiền

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/9-tuoi-mo-coi-cha-me-nu-sinh-cung-ba-nhat-ve-chai-bat-oc-chinh-phuc-uoc-mo-dh-post246203.gd