99 tác phẩm tham gia triển lãm ảnh 'Yêu lắm Trường Sa ơi'

Triển lãm ảnh 'Yêu lắm Trường Sa ơi' đã giới thiệu 99 tác phẩm ghi lại vẻ đẹp và cuộc sống tại Trường Sa, Nhà giàn DK1, cùng với tình cảm của người dân dành cho những chiến sĩ nơi đây.

Nhân kỷ niệm 60 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu (5/8/1964 - 5/8/2024), vào sáng ngày 2/8, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm ảnh "Yêu lắm Trường Sa ơi" tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Triển lãm lần này quy tụ 99 tác phẩm của 10 tác giả, ghi lại những hình ảnh đẹp về Trường Sa, Nhà giàn DK1, cùng với những khoảnh khắc chân thật về cuộc sống và công việc của quân và dân nơi đây.

Các tác giả tham dự triển lãm ảnh "Yêu lắm Trường Sa ơi".

Các tác giả tham dự triển lãm ảnh "Yêu lắm Trường Sa ơi".

Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ông Đoàn Hoài Trung nhắc lại lịch sử hào hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam, từ cuộc chiến đấu anh dũng ngày 2 và 5/8/1964, đánh bại tàu khu trục USS Maddox của Mỹ, cho đến việc chiến đấu bảo vệ vùng biển quê hương.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến dự triển lãm.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến dự triển lãm.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Văn Hải (75 tuổi), là người cao tuổi nhất trong đoàn đi thực tế Trường Sa, chia sẻ, hành trình này không chỉ là một chuyến đi thăm những vùng đất xa xôi của Tổ quốc mà còn là một chuyến đi đầy ý nghĩa về tinh thần và lòng yêu nước.

"Trường Sa, với tôi, là một mảnh đất thiêng liêng, nơi trái tim của mỗi người dân Việt Nam luôn hướng về. Những chiến sĩ nơi đây như những cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta. Được gặp gỡ, trò chuyện với họ, tôi cảm nhận được tinh thần bất khuất, sự hy sinh và lòng kiên cường của người lính biển." - nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Văn Hải nhấn mạnh.

Các chiến sĩ Hải quân đến dự triển lãm.

Các chiến sĩ Hải quân đến dự triển lãm.

Tại buổi triển lãm ảnh "Yêu lắm Trường Sa ơi", Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhiếp ảnh gia và những người đã đóng góp cho buổi triển lãm: "Những bức ảnh tại triển lãm không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn là những mảnh ghép sống động về cuộc sống, công việc và những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một bài ca về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường bất khuất của con người Việt Nam."

Thượng tá Lê Hồng Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc: "Qua những bức ảnh tại triển lãm này, chúng ta thấy rõ hơn những khó khăn và thách thức mà các chiến sĩ và người dân Trường Sa đang phải đối mặt hàng ngày. Tuy nhiên, chính trong những khó khăn đó, họ đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc."

Triển lãm ảnh "Yêu lắm Trường Sa ơi" không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và tình yêu thương của chúng ta đối với biển đảo quê hương.

Triển lãm diễn ra từ ngày 2/8 đến 5/8 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, sau đó sẽ được trưng bày tại đường sách Thủ Đức từ ngày 9/8. Đây là cơ hội để công chúng được chiêm ngưỡng những tác phẩm nhiếp ảnh đầy xúc cảm, đồng thời hiểu thêm về sự hy sinh và cống hiến của các chiến sĩ Trường Sa.

Huy Chương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/99-tac-pham-tham-gia-trien-lam-anh-yeu-lam-truong-sa-oi.html