Ngôi trường mới chắp cánh ước mơ học sinh vùng biên A Lưới

Trường nội trú liên cấp tại A Lưới đang gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh năm học mới. Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng chung tay đưa công trình về đích.

Thầy cô vùng biên tất bật chỉnh trang lớp học, sẵn sàng cho ngày khai giảng

Trường Nội trú liên cấp Ia R'vê (Đắk Lắk) huy động hơn 50 giáo viên dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Tại TP Huế, hơn 500 người tham gia tổng dọn vệ sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 3.

Xã vùng biên ở Huế tất bật cho ngày đón hơn 2.400 học sinh vào trường nội trú

Hai ngôi trường nội trú hiện đại vùng biên A Lưới (TP Huế) đang hoàn tất những khâu cuối để đón học sinh năm học mới.

Từng ngày hoàn thiện giấc mơ trường mới cho học sinh vùng cao biên giới TP. Huế

Những ngày cuối tháng 8, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 4 bước vào giai đoạn thi công nước rút để kịp đón học sinh vào năm học mới, qua đó từng bước hiện thực hóa ước mơ của con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số về một mái trường kiểu mẫu, góp phần nâng cao điều kiện học tập ở khu vực miền núi, biên giới TP. Huế.

Huế xây ước mơ cho trẻ vùng cao A Lưới

Những ngày này, công trường thi công các trường nội trú liên cấp trên địa bàn vùng núi thành phố Huế diễn ra gấp rút và khẩn trương.

Kịp một mùa khai giảng

Gần đến giờ nghỉ trưa, nhưng giữa cái nắng gay gắt của miền Tây xứ Huế, tại xã A Lưới 4, trên công trường thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng xẻng vẫn vang đều hòa cùng nhịp lao động khẩn trương. Gần 160 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Huế chia thành từng tổ, nhóm đảm nhiệm các phần việc: Dọn dẹp vệ sinh công trường; vận chuyển nguyên vật liệu để thi công; đóng cốp pha; xây tường; đổ bê tông sân trường; đánh vữa; phụ và trát hồ dầu xi măng trần nhà; xây rãnh cống thoát nước; kéo đường ống dẫn điện...