Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng
Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019. Anh chấp nhận vào TP.HCM lập nghiệp khi đã ngoài 30 tuổi, từng đi hát với cát-xê 250.000 đồng, kiên trì bám nghề giữa nhiều khó khăn.
Bước ra từ cuộc thi Thần tượng Bolero 2019 với danh hiệu Á quân, Trọng Hải là một trong những trường hợp đặc biệt của dòng nhạc bolero khi đến với con đường ca hát khá muộn. Trước khi được khán giả biết đến trên sân khấu truyền hình, anh từng là một họa sĩ thiết kế, làm việc giờ hành chính tại Hà Nội, sống khép kín và gần như chỉ xoay quanh môi trường công sở.
Sau cuộc thi, cuộc sống của Trọng Hải thay đổi rõ rệt. Anh chia sẻ: “Sau cuộc thi, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi là một họa sĩ thiết kế, đi làm giờ hành chính, sống khá khép kín và gần như chỉ quanh quẩn với đồng nghiệp. Từ khi được khán giả biết đến, tôi có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè trong và ngoài nước, cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội”. Việc trở thành người của công chúng cũng khiến anh ý thức hơn về hình ảnh và phong thái mỗi khi xuất hiện. “Quan trọng hơn, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ những gì cuộc thi mang lại”, Trọng Hải nói.

Trọng Hải từng là thí sinh sáng giá của đội Quang Lê - Tố My thời thi Thần tượng Bolero 2019
Với nam ca sĩ, Thần tượng Bolero 2019 là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp. “Cuộc thi mở ra cho tôi một chân trời mới, giúp tôi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp – điều mà trước đó một người ‘ngoại đạo’ như tôi khó có thể mơ tới”, anh chia sẻ. Trọng Hải cho biết, anh may mắn khi được gặp gỡ và học hỏi từ thầy Quang Lê, huấn luyện viên Tố My cùng nhiều nghệ sĩ tiền bối, đồng thời luôn trân trọng sự yêu thương của khán giả, coi đó là hành trang quý giá để theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc.
Cơ duyên đến với bolero của Trọng Hải bắt nguồn từ rất sớm. Anh được nghe bolero từ nhỏ qua những băng cassette của bố mẹ và hàng xóm, để rồi dòng nhạc này “ngấm vào mình từ lúc nào không hay”. Từ thời đi học, Trọng Hải đã yêu thích văn nghệ, thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào. Tuy nhiên, phải đến sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và đi làm, anh mới thực sự bén duyên với âm nhạc nhờ cuộc thi năm 2019. “Tôi bắt đầu từ con số 0, không được đào tạo bài bản như nhiều bạn khác”, anh thừa nhận.

Sau khi cuộc thi khép lại, Trọng Hải quyết định nghỉ việc thiết kế đồ họa ở Hà Nội, vào TP.HCM lập nghiệp khi đã 30 tuổi, với vốn liếng gần như bằng không. Những ngày đầu theo nghề là quãng thời gian nhiều thử thách. Anh phải xin hát tại các phòng trà, quán cà phê ca nhạc, với mức cát-xê khiêm tốn. “Cát-xê ban đầu chỉ 250.000 đồng cho 4 bài. Việc đứng sân khấu, giữ tâm lý, giao lưu khán giả… đều là thử thách lớn”, Trọng Hải nhớ lại.
Khó khăn lớn nhất với nam ca sĩ là vấn đề tài chính. Công việc chưa ổn định trong khi anh vẫn phải đầu tư cho sản phẩm, hình ảnh và trang phục. “Những năm đầu, tôi dành gần như toàn bộ tiền kiếm được để làm MV, có lúc gần như cạn vốn”, anh chia sẻ. Dù vậy, Trọng Hải cho biết anh may mắn nhận được sự giúp đỡ từ nhiều anh chị, bạn bè trong nghề, trong một môi trường cạnh tranh nhưng không quá khắc nghiệt.
Danh hiệu Á quân cũng đi kèm với áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả. Trọng Hải thừa nhận: “Sau cuộc thi, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm qua tin nhắn, cuộc gọi, bình luận. Có lúc tôi áp lực vì không thể trả lời hết, dễ bị hiểu lầm là kiêu hay xa cách”. Từ đó, anh học cách cẩn trọng hơn trong ăn mặc, phát ngôn và ứng xử, đồng thời chọn cho mình con đường làm nghề nhẹ nhàng, phù hợp với khả năng.
Nhìn lại hành trình đã qua, Trọng Hải cho rằng điều lớn nhất anh có được là trải nghiệm. “Tôi hiểu rõ hơn về nghề, về cách vận hành của showbiz và những thực tế phía sau sân khấu”. Về chuyên môn, anh hướng đến lối hát mộc mạc, tự nhiên nhưng lịch lãm, từng bước xây dựng hình ảnh một ca sĩ bolero trẻ, chỉn chu và có màu sắc riêng.

Đã có không ít lần Trọng Hải muốn bỏ cuộc khi công việc không thuận lợi, kinh tế eo hẹp. Tuy nhiên, sự động viên từ gia đình, khán giả và người hâm mộ đã giúp anh tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn. Với Trọng Hải, gia đình là hậu phương vững chắc, còn tình yêu thương của khán giả chính là động lực để anh nỗ lực mỗi ngày.
Trong thời gian tới, nam ca sĩ mong muốn thực hiện một album bolero, các MV ngoại cảnh chỉn chu cùng những liên khúc bolero bất hủ. Anh cũng bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm dòng dân ca quê hương để phục vụ tốt hơn khán giả miền Bắc, tiếp tục nuôi dưỡng con đường nghệ thuật bằng sự bền bỉ và chân thành.













