Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' diễn xuất và hát nhạc phim ra rạp sau Tết
Sau 'Mưa đỏ', Nguyễn Hùng tham gia diễn xuất và thể hiện ca khúc 'Ở trong khu rừng' trong bộ phim ra rạp sau Tết.
Đơn vị sản xuất đã vừa thông tin về phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Trước đó, dự án từng khiến khán giả tò mò với tựa tiếng Anh mơ mộng "A Little Dream of Me". "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 27/2/2026. Bộ phim do Chung Chí Công làm đạo diễn, tiếp tục khai thác thế mạnh kể chuyện gia đình bằng một ngôn ngữ điện ảnh giàu chất thơ, đậm tinh thần Việt, kết hợp màu sắc âm nhạc đặc trưng.
Phim khắc họa những nhân vật trẻ tuổi có đam mê và khát vọng cống hiến cho nghệ thuật. Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh) là một cô gái trẻ nuôi giấc mơ trở thành diễn viên. Con đường ấy hiện lên không hào nhoáng mà đầy va đập, từ những nhận xét khắt khe về ngoại hình, những vai quảng cáo mờ nhạt đến lời khẳng định lạnh lùng: “Muốn tồn tại trong nghề này, đam mê thôi là chưa đủ”. Trong chuỗi thử thách đó, chính các mối quan hệ xung quanh đã trở thành động lực để Hoài không bỏ cuộc.

Bộ phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" là hành trình theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của những bạn trẻ.
Tình thân được khắc họa rõ nét qua nhân vật ông Năm Nghĩa do NSƯT Hữu Châu thể hiện. Là một người cha câm điếc, ông không bày tỏ tình yêu bằng lời nói mà bằng những hy sinh thầm lặng. Hình ảnh người cha “yêu con trong im lặng” đại diện cho cách thể hiện tình phụ tử phổ biến trong gia đình Á Đông.
Phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" thể hiện hành trình bền bỉ theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của những bạn trẻ. Ngoài ra, phim còn mở rộng góc nhìn, dành sự chú ý cho những con người âm thầm đứng phía sau. Đó là những người thân, bạn bè, đồng nghiệp - “điểm tựa lặng lẽ” góp phần tiếp sức cho ước mơ được đi tiếp.

Tạo hình của Nguyễn Hùng trong phim.
Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc của bộ phim, với 3 ca khúc nhạc phim lần lượt được giới thiệu. Mở đầu là "A Little Dream Of Me" với giai điệu nhẹ nhàng, mang tâm trạng suy tư về những giấc mơ còn dang dở. Tiếp đó, "Bông hoa duy nhất" ca khúc chủ đề của phim đại diện cho khát vọng được khẳng định bản thân.
Đáng chú ý, ca khúc "Ở trong khu rừng" do Nguyễn Hùng thể hiện, gây ấn tượng với phần guitar mộc mạc, đúng với màu sắc âm nhạc quen thuộc của nam nghệ sĩ. Ba ca khúc không chỉ đóng vai trò nhạc nền mà còn như ba chương cảm xúc, song hành cùng hành trình của nhân vật chính: từ một giấc mơ nhỏ, đến khát vọng vươn lên, và kết lại bằng sự dịu dàng, hy vọng khi ước mơ được nhìn thấy và thấu hiểu.

Nguyễn Hùng tham gia bộ phim với vai trò diễn viên, ca sĩ hát nhạc phim.
Bên cạnh đó, phim dành nhiều dung lượng cho tình bạn - yếu tố quan trọng trong quá trình trưởng thành của Hoài. Nhóm bạn làm phim thời sinh viên, do Chi Phạm, Phương Nam, Choco Trúc Phương, Anh Nguyễn và Tào Nhân đảm nhận, đại diện cho những người trẻ cùng chung đam mê điện ảnh.
Tình yêu trong phim được khai thác ở nhiều lớp khác nhau, nổi bật là mối quan hệ giữa Hoài và Hiếu (Trần Doãn Hoàng), song song với những rung động đến từ Khang (Nguyễn Hùng). Huỳnh Lập vào vai một đạo diễn trẻ tham gia buổi tuyển chọn cho phim "Một chục câu chuyện kinh dị".

Huỳnh Lập góp mặt trong bộ phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".













