AC Milan - Inter Milan: Một thành phố, hai thái cực trái ngược

Thành phố Milan đang chia đôi hai mảng sáng-tối rõ rệt. Trong khi Inter Milan tận hưởng men say chiến thắng và niềm kiêu hãnh sau một mùa giải gần như hoàn hảo, thì bên kia chiến tuyến, AC Milan chìm trong u ám với nỗi thất vọng, hoài nghi và sự bất ổn bủa vây cả đội bóng lẫn người hâm mộ.

Câu lạc bộ Inter Milan đối đầu câu lạc bộ AC Milan đối đầu tại bán kết siêu Cúp Italia. (Ảnh: AC Milan)

Câu lạc bộ Inter Milan đối đầu câu lạc bộ AC Milan đối đầu tại bán kết siêu Cúp Italia. (Ảnh: AC Milan)

Hai nửa Milan, một bên là đỉnh cao, một bên là vực sâu, cả hai đang cùng tồn tại trong một thành phố nhưng thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Sắc xanh rực rỡ

Lọt vào Chung kết Champions League, đứng thứ 2 tại Serie A, tràn trề cơ hội giành cú đúp danh hiệu mùa này, với người hâm mộ Inter Milan hiện tại, đây quả là một mùa giải đáng nhớ. Chiến thắng trước Barca tại bán kết Champions League cũng đánh đấu lần thứ 2 trong vòng 3 năm, họ tiếp tục lọt vào đến trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Dù đối mặt với nguồn lực tài chính hạn chế và bộ máy thượng tầng vừa trải qua nhiều biến động, Inter Milan vẫn lột xác mạnh mẽ dưới sự chèo lái của Chủ tịch Giuseppe Marotta, Giám đốc Thể thao Piero Ausilio và đặc biệt là huấn luyện viên trưởng Simone Inzaghi. Bộ ba quyền lực này đã cùng nhau tạo nên một Inter lì lợm, thực dụng và mang đậm bản sắc của bóng đá Italia.

Từng là đội thường xuyên dừng bước ngay từ vòng bảng cúp châu Âu, lép vế trước Juventus hay kình địch cùng thành phố AC Milan, giờ đây Inter đã trở thành một thế lực thực sự tại cả sân chơi quốc nội lẫn châu lục. Dưới tay Inzaghi, Nerazzurri đã thoát vai từ một đội bóng chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc trở thành một tập thể đầy biến hóa, đầy màu sắc trong từng pha lên bóng.

Điểm đặc biệt của Inter mùa này chính là hàng phòng ngự dày dạn kinh nghiệm. Dù bị xem là tuyến già nhất châu Âu hiện tại nhưng bộ 3 Bastoni - Acerbi và Aurel Bisseck vẫn hoạt động vô cùng hiệu quả. Theo thống kê từ Sofascore, Inter chỉ để lọt lưới 33 bàn tại Serie A, thành tích tốt thứ hai toàn giải, chỉ xếp sau Napoli (27 bàn thua).

Inter Milan đã góp mặt tại 2 trận chung kết Champion League trong 3 mùa giải gần nhất. (Ảnh: Inter Milan)

Inter Milan đã góp mặt tại 2 trận chung kết Champion League trong 3 mùa giải gần nhất. (Ảnh: Inter Milan)

Ở hai hành lang biên, Dimarco và Dumfries giống như hai chiếc F1 mang đến tốc độ và sự bùng nổ liên tục. Bộ đôi này kết hợp hoàn hảo cùng bộ ba tiền vệ năng động gồm Calhanoglu-Zalewski-Barella để tạo nên một tuyến giữa cơ động, sắc bén và đầy biến hóa. Ngoài ra còn có một Frattesi luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Bàn thắng vào lưới Barcelona chính là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng tạo đột biến của tiền vệ người Italia.

Với lối chơi hợp lý, bản lĩnh thi đấu được trui rèn qua từng trận chiến, Inter Milan kết thúc Serie A ở vị trí thứ hai, chỉ sau Napoli của “vua đấu cúp” Antonio Conte. Không những vậy, họ còn giành vé đến Munich để góp mặt trong trận chung kết Champions League, một thành tích xứng đáng và là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của Simone Inzaghi cùng các học trò.

Inter Milan giờ đây là một tập thể giàu bản lĩnh, lì lợm và luôn biết cách tung ra đòn quyết định khi thời cơ đến. Trên bình diện châu Âu, Nerazzurri cho thấy họ đủ sức chơi sòng phẳng với bất kỳ thế lực nào. Những tên tuổi lớn như Arsenal, Bayern Munich hay Barcelona lần lượt gặp khó, thậm chí gục ngã trước sự thực dụng và cứng cỏi đến đáng sợ của thầy trò Inzaghi.

Duy chỉ có AC Milan, đại kình địch cùng thành phố là đội bóng khiến Inter thật sự phải dè chừng ở mùa giải này. Trong các lần chạm trán, Inter không thắng nổi trận nào, thua tới 3 và chỉ hòa 1.

Tuy nhiên, nhìn từ chiều ngược lại, Rossoneri lại đang ở trong một trạng thái đầy tương phản so với người hàng xóm áo xanh đen. Một AC Milan thiếu ổn định, thiếu bản lĩnh và chưa thể hiện được chất thép cần có ở những thời khắc quyết định.

Nỗi buồn cho nửa đỏ

Mùa giải 2024/25 gần như đã chính thức khép lại với AC Milan theo cách không thể cay đắng hơn. Không Champions League, không suất dự cúp châu Âu, và chỉ có duy nhất danh hiệu Siêu cúp Italia để an ủi phần nào cho một năm thi đấu tệ hại.

Trong khi Inter đang thẳng tiến tới Scudetto và mơ về chiếc cúp Champions League thứ tư trong lịch sử, thì ở nửa đỏ thành Milan, nỗi thất vọng đang bao trùm lấy đội chủ sân San Siro. Các Tifosi Rossoneri chỉ còn biết lặng lẽ khi chứng kiến đội bóng của mình trượt dài trong bất ổn, từ phong độ đến tinh thần thi đấu.

Sau khi Paolo Maldini rời khỏi vai trò Giám đốc Kỹ thuật, biểu tượng gắn liền với bản sắc đội bóng, AC Milan dường như đánh mất luôn linh hồn của chính mình. Trên sân, các trụ cột thi đấu hời hợt, thiếu động lực. Ngoài sân, mối quan hệ giữa lãnh đạo và người hâm mộ trở nên căng thẳng. Điều đó được thể hiện rõ qua tấm băng rôn lạnh lùng từ hội cổ động viên ở khu vực Curva Sud: “Chúng tôi muốn một tập thể biết cách giành chiến thắng”.

Kể từ khi Stefano Pioli rời ghế huấn luyện trưởng, AC Milan loay hoay giữa những lựa chọn thay thế như Paulo Fonseca, rồi đến Sergio Conceicao. Nhưng bất chấp những thử nghiệm chiến thuật, Rossoneri vẫn chìm sâu trong khủng hoảng. Không chiến lược, không bản sắc, không cả sự ổn định, tất cả đẩy đội bóng vào vòng xoáy khủng hoảng không lối thoát.

Những bản hợp đồng như Emerson Royal, Kyle Walker hay Joao Felix chỉ mang lại thất vọng, khi phần lớn trong số họ đều đến San Siro trong giai đoạn sa sút hoặc không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng cũ. Đồng thời, tương lai của những trụ cột như Theo Hernandez, Rafael Leao hay Mike Maignan cũng trở nên bất định, khi câu lạc bộ không còn đủ tiềm lực để giữ chân họ trước sự quan tâm ngày càng rõ rệt từ các ông lớn như Real Madrid hay Manchester City.

Hàng loạt trụ cột sẽ chia tay AC Milan sau mùa giải 2024/25. (Ảnh: AC Milan)

Hàng loạt trụ cột sẽ chia tay AC Milan sau mùa giải 2024/25. (Ảnh: AC Milan)

Phong độ AC Milan mùa này là một đồ thị hình sin kỳ lạ. Rossoneri có thể hạ gục Real Madrid ở Champions League nhưng sau đó lại bị Cagliari cầm hòa đầy thất vọng tại giải quốc nội. Chu kỳ thất thường ấy lặp đi lặp lại. Chơi bùng nổ ở các trận lớn, rồi ngay sau đó là màn trình diễn nhạt nhòa trước những đối thủ yếu hơn.

Hệ quả là mục tiêu lọt vào top 4 giờ đã trở thành điều viển vông. Hiện tại, Milan xếp thứ 9, thậm chí suất dự UEFA Conference League cũng nằm ngoài tầm với. Trận thua 1-3 trước Roma vào rạng sáng 19/5 vừa qua chính thức dập tắt hy vọng còn lại.

Đáng lo hơn, một hiệu ứng domino đang dần hình thành, không có suất dự cúp châu Âu, câu lạc bộ mất dần sức hút với các ngôi sao, và nguy cơ “chảy máu” lực lượng ngày càng rõ rệt. Mike Maignan chưa vội gia hạn, Rafael Leao được các đội bóng Premier League để mắt tới, còn Tijjani Reijnders thì lọt vào tầm ngắm của cả Real Madrid và Man City.

Trong khi Inter đang sải bước trên hành trình chinh phục những đỉnh cao thì AC Milan, đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu đã giương cờ trắng và chìm sâu trong khủng hoảng. Ngày mà Rossoneri trở lại với vị thế ông lớn của bóng đá châu Âu xem ra vẫn còn rất xa. Và nếu không sớm cải tổ toàn diện, viễn cảnh rơi tự do như Sampdoria trong quá khứ hoàn toàn có thể tái hiện với đội bóng từng là niềm tự hào của thành Milan.

PHONG VŨ - NGUYỄN HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ac-milan-inter-milan-mot-thanh-pho-hai-thai-cuc-trai-nguoc-post881184.html