Manchester United khép lại chuỗi trận giao hữu hè bằng thất bại 2-4 trước AC Milan. Dù hai lần vươn lên dẫn trước và có cơ hội gia tăng cách biệt, “Quỷ đỏ” vẫn để đối thủ ngược dòng trong hiệp hai, qua đó nhận trận thua đáng quên trong ngày tái ngộ Ruben Amorim.
Trong khuôn khổ trận giao hữu tiền mùa giải vào đêm 15/8 tại Ba Lan, người hâm mộ đã được chứng kiến một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa Man United và AC Milan. Đây là trận đấu đáng quên của Quỷ đỏ khi họ đã dẫn trước tới 2 lần nhưng vẫn thua ngược 2-4 trước người cũ Ruben Amorim.
Thất bại 2-4 trước AC Milan tại Ba Lan bóc trần hàng phòng ngự lỏng lẻo, thể lực sa sút và phong độ dứt điểm kém cỏi của Manchester United trước mùa giải mới.
Đêm 15/8, Manchester United thua AC Milan của HLV Ruben Amorim 2-4 ở trận giao hữu cuối cùng trong tour du đấu hè 2026.
Dù hai lần vươn lên dẫn trước, Manchester United vẫn chấp nhận thất bại 2-4 trước AC Milan sau màn ngược dòng bùng nổ của đại diện Italy trên sân Tarczyński Arena.
Thi đấu trên sân Tarczyński Arena trong khuôn khổ trận giao hữu CLB, AC Milan xuất sắc ngược dòng đánh bại Manchester United với tỷ số 2-4, khiến đại diện nước Anh nếm trái đắng dù hai lần vươn lên dẫn trước.