Ác mộng của Atletico Madrid

Rạng sáng 30/3, Atletico Madrid bị Espanyol cầm hòa 1-1 ở vòng 29 La Liga, qua đó bị Barcelona, Real Madrid bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

 Atletico Madrid gây thất vọng.

Atletico Madrid gây thất vọng.

Chỉ trong 4 trận gần nhất, Atletico Madrid đã đánh mất gần như tất cả. Tại La Liga, đoàn quân của HLV Diego Simeone thua Getafe, Barcelona dù có bàn dẫn trước, sau đó tiếp tục mất điểm trước Espanyol, cũng ở vị thế của đội dẫn bàn. Tại Champions League, "Rojiblancos" bị Real Madrid loại sau loạt luân lưu.

Hiện tại, Atletico có 57 điểm tại La Liga, kém Barcelona đến 6 điểm, thậm chí còn chơi nhiều hơn một trận. Hy vọng cứu vãn mùa giải trắng tay của đội bóng áo sọc đỏ, trắng thành Madrid đặt cả vào Copa del Rey, khi họ đã vào đến bán kết và có trận hòa 4-4 ở lượt đi trên sân nhà của Barcelona.

Trở lại trận đấu thuộc vòng 29 La Liga, Atletico Madrid chơi bế tắc trước đối thủ đang đua trụ hạng và phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Cesar Azpilicueta mới có bàn mở tỷ số. Phút 38, cựu đội trưởng Chelsea volley từ ngoài vùng cấm, đưa bóng găm vào lưới trước sự bất lực của thủ môn.

HLV Simeone ý thức được rằng lợi thế 1 bàn là quá mong manh. Ông tung Julian Alvarez vào sân ở phút 64 với hy vọng giúp đội khách tìm thêm bàn thắng. Khi tính toán của "El Cholo" chưa kịp phát huy hiệu quả, Atletico Madrid đã nhận bàn thua bởi sai lầm cá nhân.

Phút 73, Clement Lenglet kéo ngã Leandro Cabrera trong vùng cấm, dẫn đến phạt đền. Javi Puado tận dụng tốt cơ hội từ cự ly 11 m để ghi bàn gỡ hòa cho Espanyol.

Trong phần còn lại của trận đấu, Atletico cố gắng gây sức ép nhưng không thể ghi thêm bàn, qua đó chấp nhận trận hòa thứ 4 liên tiếp trước đối thủ xứ Catalonia.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ac-mong-cua-atletico-madrid-post1541840.html