Một đôi giày mang nhãn hiệu nổi tiếng, hình thức gần như hàng thật, được quảng cáo “giảm sâu” xuống còn vài trăm nghìn đồng. Người bán kể một câu chuyện hấp dẫn, còn người mua tự thuyết phục mình vừa săn được món hời. Giữa hai phía là một thị trường hàng giả đang ngày càng khó nhận diện và dễ dàng tiếp cận hàng triệu khách hàng qua mạng xã hội.
Ngày 8-9, Toà án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đình Quý (sinh năm 1996, trú xã Tây Phương, Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Tòa án trả hồ sơ yêu cầu làm rõ nguồn gốc số tiền 3 tỷ đồng trong tài khoản của chủ hộ kinh doanh bán giày Nike, Adidas giả.
VKSND khu vực 2 – TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý (SN 1996, ở xã Tây Phương, Hà Nội) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hồ sơ vụ án đã được VKS chuyển sang Tòa án cùng cấp để nghiên cứu, sớm đưa ra xét xử.
Bị can giới thiệu với khách rằng các sản phẩm giày của Nike và Adidas đều là hàng copy 1:1, hàng fake chất lượng cao và giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng...
Tin lời quảng cáo, người phụ nữ tìm tới cửa hàng tại khu phố Tây ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) mua giày "hàng hiệu" gửi tặng bạn trai ở Nga, nhưng khi nhận hàng phát hiện là giả.