Afghanistan hứng chịu liên tiếp 4 trận động đất trong tuần

Chỉ xảy ra cách nhau 12 giờ, 2 cơn dư chấn mạnh tiếp tục tấn công Afghanistan trong ngày mùng 4 và 5/9, khi nước này chưa kịp sốc lại tinh thần sau 2 trận động đất mạnh hồi đầu tuần.

Người dân Afghanistan chấp nhận ngủ trong lều để giữ an toàn trước các cơn dư chấn liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Người dân Afghanistan chấp nhận ngủ trong lều để giữ an toàn trước các cơn dư chấn liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Liên tiếp các dư chấn

Hai dư chấn chỉ cách nhau 12 giờ làm dấy lên lo ngại về số người chết và thiệt hại sẽ tăng thêm tại khu vực vừa bị tàn phá bởi 2 trận động đất mạnh, khiến khoảng 2.200 thiệt mạng hồi đầu tuần.

Những người sống sót ở khu vực dễ bị động đất đang tranh giành các điều kiện sống cơ bản khi Liên hợp quốc (LHQ) và các cơ quan khác cảnh báo về nhu cầu cấp thiết đối với tiền bạc, thực phẩm, vật tư y tế và nơi trú ẩn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tìm kiếm khoản tài trợ 4 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ sau động đất ở Afghanistan.

Các dư chấn mới nhất xảy ra sau 2 trận động đất đã tàn phá một quốc gia vốn đã bị tàn phá bởi chiến tranh, nghèo đói và viện trợ đang giảm dần. Chính quyền Taliban ước tính đã có 2.205 người chết và 3.640 người bị thương tính đến ngày 4/9.

Theo người phát ngôn y tế khu vực Naqibullah Rahimi, xe cứu thương đã đưa 13 người bị thương đến bệnh viện sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter vào đêm 4/9 tại tỉnh Nangarhar, với tâm chấn ở huyện Shiwa gần biên giới Pakistan.

Chi tiết về thiệt hại vẫn đang được thu thập sau các dư chấn liên tục ở Nangarhar, với thủ phủ Jalalabad cách Kabul khoảng 150 km.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết, trận động đất mạnh 5,4 độ Richter hôm 5/9 đã xảy ra ở phía Đông Nam ở độ sâu 10 km, chỉ vài giờ sau dư chấn hôm 4/9

Với những ngôi nhà được xây dựng chủ yếu bằng gạch xây khô, đá và gỗ, một số gia đình tình nguyện ở ngoài trời để phòng ngừa các cú sốc, thay vì trở về nhà. Người dân quận Nurgal của Kunar đã rời bỏ nhà cửa để sống trong lều, trên vùng đất cao gần sông, hoặc ở ngoài trời, vì sợ các cơn dư chấn tiếp theo.

Trận động đất đầu tiên trong tuần có cường độ 6 độ Richter, xảy ra lúc rạng sáng này 1/9, là một trong những trận động đất chết chóc nhất ở Afghanistan, gây ra thiệt hại và tàn phá ở các tỉnh Nangarhar và Kunar khi nó xảy ra ở độ sâu nông 10 km.

Trận động đất thứ hai có cường độ 5,5 độ Richter vào ngày 2/9 đã gây ra sự hoảng loạn và làm gián đoạn các nỗ lực cứu hộ khi đá rơi xuống núi và cắt đứt đường giao thông đến các ngôi làng ở vùng sâu vùng xa.

Hai trận động đất đầu tiên đã san phẳng các ngôi làng ở cả hai tỉnh, phá hủy hơn 6.700 ngôi nhà.

Các trận động đất ở Afghanistan chủ yếu xảy ra ở dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu.

Khủng hoảng tài trợ

WHO cho biết, lở đất và đổ nát trên các tuyến đường chính đã cản trở công tác cứu trợ, đồng thời kêu gọi thêm kinh phí để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giám sát dịch bệnh.

Tổ chức này cho biết thêm trong một tuyên bố: "Lỗ hổng tài trợ ít nhất 4 triệu USD đang đe dọa làm chậm trễ các hoạt động quan trọng, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ quốc tế". Bản báo cáo cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh, xuất phát từ các nơi trú ẩn quá tải, nguồn nước không an toàn và việc quản lý chất thải không phù hợp, trong khi dòng người Afghanistan gần đây bị trục xuất khỏi Pakistan đang gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã mong manh.

Chính quyền Taliban của Afghanistan đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về viện trợ quốc tế ngay sau thảm họa hôm 1/9. Nhưng việc cứu trợ vẫn còn rất hạn chế ở một quốc gia phần lớn bị thế giới bỏ rơi kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, nơi đang phải vật lộn để tiếp nhận hàng triệu người Afghanistan bị trục xuất khỏi các nước láng giềng Iran và Pakistan, cũng như các nạn nhân hạn hán ở phía bắc.

Cho đến nay, Liên hợp quốc đã giải ngân 10 triệu USD, nhiều hơn số tiền mặt nhỏ giọt mà các quốc gia giàu có công bố, mặc dù một số nước đã gửi hỗ trợ như lều bạt. "Chúng tôi có một số khoản tài trợ ban đầu, nhưng chúng tôi đang tìm cách thực hiện một lời kêu gọi khẩn cấp", bà Kate Carey, Phó Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/afghanistan-hung-chiu-lien-tiep-4-tran-dong-dat-trong-tuan-10314753.html