Ai Cập: Nỗ lực bảo tồn và phục hồi di sản văn minh cổ
Ai Cập ngày 14/12 thông báo đã hoàn tất việc trùng tu 2 bức tượng khổng lồ của Pharaoh Amenhotep III ở thành phố Luxor.

Du khách tham quan Lăng mộ Pharaoh Amenhotep III ở Luxor, Ai Cập, ngày 4/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Sự kiện được xem thành tựu lớn trong nỗ lực bảo tồn và phục hồi các di sản quan trong nền văn minh Ai Cập cổ đại, đồng thời thể hiện cam kết của Ai Cập trong việc bảo tồn di sản văn hóa và khảo cổ theo tiêu chuẩn quốc tế cao.
Phóng viên TTXVN tại Ai Cập cho biết những tượng thạch cao khổng lồ này, còn được gọi là Colossi of Memnon, đại diện cho Amenhotep III - người đã trị vì Ai Cập cổ đại khoảng 3.400 năm trước, trong giai đoạn cực thịnh của thời kỳ Vương quốc mới.
Ông Mohamed Ismail - Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao, cho biết một trận động đất mạnh vào khoảng năm 1.200 trước Công nguyên (TCN) đã làm các bức tượng Colossi đổ sập và phá hủy phần lớn ngôi đền tang lễ của Amenhotep III.
Các khối đá bị vỡ vụn, một số phần sau đó bị khai thác và bệ đỡ bị phân tán. Một số khối đã được tái sử dụng trong đền Karnak. Vào cuối thập niên 1990, một phái đoàn khảo cổ Ai Cập - Đức, do nhà Ai Cập học người Đức Hourig Sourouzian dẫn đầu đã thu hồi các khối đá và ráp lại bức tượng.
Hai bức tượng thể hiện hình ảnh Amenhotep III đang ngồi, hai tay đặt trên đùi, mặt quay về phía Đông, nhìn ra sông Nile và Mặt Trời mọc. Tượng đội mũ nemes có hai vương miện trên đỉnh và mặc váy xếp ly hoàng gia, biểu tượng cho quyền lực thần thánh của Pharaoh. Hai bức tượng nhỏ khác dưới chân Pharaoh thể hiện hinfha rnh hoàng hậu Tiye.
Hai tượng khổng lồ này cao lần lượt 14,5m và 13,6m, đặt ở lối vào đền thờ nhà vua tại bờ Tây sông Nile trong khu phức hợp rộng 35 ha. Đây được cho là tổ hợp đền lớn nhất và phong phú nhất Ai Cập cổ đại. Tượng được tạc từ đá thạch cao khai thác từ các mỏ đá Hatnub, ở miền Trung Ai Cập.
Theo Bộ Cổ vật Ai Cập, khác với nhiều tượng khổng lồ nguyên khối khác, các bức tượng khổng lồ này được ghép lại một phần từ những mảnh được tạc riêng, sau đó được gắn vào lõi đá thạch cao nguyên khối chính của mỗi tượng.
Tổng thư ký Ismail nhấn mạnh hai bức tượng khổng lồ có ý nghĩa rất lớn đối với Luxor - thành phố nổi tiếng với nhiều ngôi đền cổ và các di tích lịch sử khác. Đây cũng là một nỗ lực của Ai Cập nhằm tái hiện lại diện mạo của ngôi đền tang lễ Amenhotep III.












