Ai có thể trở thành anh hùng trong đời thường?

Những người cứu giúp cộng đồng như lính cứu hỏa hay nhân viên cứu trợ..., có lẽ họ cũng xứng đáng được gọi là anh hùng.

Hàng ngàn thiên tài đến với cuộc đời rồi ra đi mà chẳng được cả bản thân lẫn mọi người biết đến tài năng.

— MARK TWAIN

Chỉ những ai biết tận lực vì một mục đích nào đó bằng cả sức mạnh và tâm hồn mới trở thành bậc thầy thực thụ. Vì lẽ đó, sự tinh thông đòi hỏi sự tận tâm tận lực.

— ALBERT EINSTEIN

Người ta cứ nói tôi không chịu rời khỏi chỗ ngồi vì tôi mệt, nhưng không phải vậy. Không đâu, tôi chỉ phát mệt vì phải nhượng bộ thôi.

— ROSA PARKS

Đạp đổ và phá hủy thì dễ lắm. Anh hùng là người biết kiến tạo hòa bình và kiến thiết.

— NELSON MANDELA

 Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay/Pexels.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay/Pexels.

Tuyên ngôn cho người anh hùng đời thường trong bạn

Martin Luther King, Jr. từng nói: “Nếu không khám phá ra được điều đáng để hy sinh vì nó thì bạn không đáng để sống”.

Tôi sẵn sàng chết cho quan niệm bạn vĩ đại.

Tôi sẽ đứng ra đỡ đạn để bảo vệ quan điểm rằng bạn tồn tại để tạo nên những thành tựu tuyệt vời, trải nghiệm những sự kiện tuyệt mỹ, và nắm bắt bí mật thành công của vũ trụ mà những bậc thầy đi trước truyền lại.

Là một công dân Địa cầu, bạn được kêu gọi hãy khai thác sức mạnh nguyên thủy của bản thân để làm những điều thần kỳ, đạt được sự tiến bộ đáng kinh ngạc, cũng như nâng cao cuộc sống của các anh chị em đang cùng bạn bảo vệ hành tinh này.

Tôi tin rằng tất cả những điều này là chân lý. Không cần biết bàn tay tạo hóa đặt bạn ở đâu, quá khứ không nhất thiết sẽ xác định tương lai của bạn. Ngày mai luôn có thể tốt đẹp hơn hôm nay. Bạn là con người. Đây là điều con người có khả năng thực hiện.

Phải, chúng ta có màu da, vóc dáng, giới tính, tôn giáo, quốc tịch và lối sống khác nhau. Nelson Mandela, Harriet Tubman, Mahatma Gandhi, Florence Nightingale và Oskar Schindler là những anh hùng đứng trên tầng cao nhất.

Thế nhưng những người sống cuộc đời lặng lẽ hơn, những người giảng dạy trong nhà trường, phục vụ trong nhà hàng, làm thơ, khởi nghiệp, theo đuổi nghề làm bánh hay dạy dỗ con cái tại nhà; những người cứu giúp cộng đồng với vai trò lực lượng tuyến đầu như lính cứu hỏa hay nhân viên cứu trợ..., có lẽ họ cũng xứng đáng được gọi là anh hùng.

Rất nhiều linh hồn tốt đẹp này làm những nghề nặng nhọc với quyết tâm cao quý rằng phải làm cho thật tốt. Họ lao động với nụ cười trên môi. Và sự tử tế trong tim.

Tôi thấy mình thật nhỏ bé mỗi khi cuộc đời mình giao thoa với những con người này. Thật sự. Tôi được học hỏi, được chắp cánh, và bằng cách nào đó được lột xác nhờ gặp gỡ họ.

Đây là những người anh hùng đời thường. Những con người được cho là “người thường” nhưng sống đầy đạo đức và cao quý.

Vì thế, với lòng kính trọng chân thành dành cho tất cả các khả năng đang thèm muốn được lộ diện bên trong bạn, hãy xem những lời sau là sự khích lệ tôi dành cho bạn khi chúng ta cùng dấn bước lên hành trình:

Bắt đầu từ hôm nay, hãy tuyên bố rằng mình toàn tâm ghi nhớ linh hồn siêu phàm, người chiến binh dũng cảm và người sáng tạo bất khả chiến bại mà trí tuệ tự nhiên của bạn đang kêu gọi bạn trở thành.

Những thử thách trong quá khứ đã khéo léo tái tạo bạn thành một người kiên cường hơn, nhận thức rõ hơn nguồn sức mạnh khiến mình trở nên đặc biệt, cũng như biết ơn hơn với những phúc lành cơ bản của một cuộc đời tươi đẹp: sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc, công việc viên mãn, cùng trái tim đầy hy vọng. Những điều tưởng như khó khăn này thật ra là những hòn đá qua suối để bạn bước tới chiến thắng hiện tại và tương lai.

Những giới hạn trước đây từng xích xiềng bạn, những “thất bại” từng gây tổn thương cho bạn đều là sự tồn tại cần thiết để bạn đạt tới sự tinh thông. Tất cả xảy ra vì lợi ích của bạn. Trời cao ưu ái bạn nhiều lắm.

À phải, bất kể có thừa nhận hay không thì bạn cũng là sư tử chứ không phải cừu non. Là thủ lĩnh chứ không bao giờ là nạn nhân. Là người xứng đáng với những thành tựu xuất sắc, chuyến phiêu lưu kích thích, sự mãn nguyện toàn vẹn, cùng lòng tự tôn mà theo thời gian sẽ dâng cao thành một bể chứa lòng yêu bản thân mà không ai hoặc thứ gì có thể khuất phục được.

Bạn là một thế lực hùng mạnh của tự nhiên, là người tạo động lực chứ không phải nạn nhân ngủ gật bị bắt quả tang giữa một thế giới tầm thường xuống cấp, nơi đầy những lời chê trách tàn nhẫn, sự tuân phục và quyền lực chức danh.

Với quyết tâm vững chắc và nỗ lực thường xuyên, bạn rồi sẽ nâng tầm thành một người tràn đầy lý tưởng, một nghệ sĩ phi thường, và ngoại hạng xuất chúng. Một người thay đổi thế giới chân chính, theo cách xuất sắc và trung thực của riêng bạn.

Do đó đừng làm kẻ hoài nghi, kẻ phê bình, và kẻ nói không. Bởi những ai ưa nghi ngờ đều là người mơ mộng từng vỡ mộng. Sự tầm thường không hề xứng với bạn.

Hôm nay và mỗi ngày tiếp theo trong cuộc đời huy hoàng, rực rỡ và có ích cho xã hội của bạn, hãy mạnh mẽ đứng vững giữa tự do vô hạn để định hình tương lai, hiện thực hóa hoài bão, khuếch đại những đóng góp nhằm tôn vinh ước mơ, đam mê và cống hiến của bạn.

Hãy bảo vệ sự vui tươi, đánh bóng năng lực, và truyền cảm hứng cho tất cả nhân chứng có may mắn thấy được tấm gương của bạn về cách hành xử của một con người vĩ đại.

Chúng tôi sẽ nhìn bạn trưởng thành, tung hô tài năng, trân trọng lòng dũng cảm, và ngưỡng mộ thành tựu bất hủ của bạn.

Bởi bạn sẽ sống mãi trong trái tim mọi người.

Robin Sharma/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/ai-co-the-tro-thanh-anh-hung-trong-doi-thuong-post1478290.html