Ai đã se duyên cho bầu Đức và HLV Park Hang Seo?

HLV Park Hang Seo gặp lại bầu Đức đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Cuộc hội ngộ giữa bầu Đức và HLV Park Hang Seo vào cuối tuần qua không chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật từng làm nên giai đoạn huy hoàng cho bóng đá Việt Nam. Đó là khoảnh khắc khiến đông đảo người hâm mộ bồi hồi nhớ lại một “mối nhân duyên” đặc biệt, kéo dài suốt 8 năm và góp phần viết nên một chương sử rực rỡ cho bóng đá nước nhà.

Nhưng ít ai biết, sự kết nối giữa bầu Đức và HLV Park Hang Seo lại bắt đầu từ một cái tên rất âm thầm phía sau ánh đèn sân khấu: Lee Dong-jun – người đại diện từng đưa Lương Xuân Trường sang K-League và gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Lee Dong-jun cũng là người đưa HLV Kim Sang Sik đến với tuyển Việt Nam vào năm ngoái.

HLV Park Hang Seo gặp lại bầu Đức. Ảnh: Linh Hùng

HLV Park Hang Seo gặp lại bầu Đức. Ảnh: Linh Hùng

Chuyện bắt đầu vào năm 2017, khi đội tuyển Việt Nam rơi vào thời điểm nhiều bế tắc, thành tích bết bát và nội bộ Liên đoàn gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm HLV mới. VFF khi ấy không có nhiều nhà tài trợ, ngân sách eo hẹp, nhưng cần một HLV đủ tầm vóc và bản lĩnh để lèo lái con thuyền đang tròng trành giữa những cơn sóng ngầm.

Bầu Đức bước lên, nhận trách nhiệm lớn: tìm người và trả toàn bộ lương cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Một nhiệm vụ đầy thách thức.

Hơn 10 hồ sơ được gửi đến. Trong số đó, HLV Takashi Sekizuka (cựu HLV tuyển Nhật Bản) là người được bầu Đức “chấm”. Hai bên đã gần như đi đến thỏa thuận, nhưng vào phút cuối, thương vụ đổ bể. Chính sự bất thành này lại mở ra một bước ngoặt định mệnh.

Lee Dong-jun xuất hiện. Anh giới thiệu cho bầu Đức hai cái tên: HLV Gong Oh-kyun và HLV Park Hang Seo. Người sau này từng dẫn dắt U23 Việt Nam và Công An Hà Nội, còn người kia chính là cái tên mà lịch sử bóng đá Việt Nam mãi khắc ghi.

Bầu Đức không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn. Với con mắt tinh tường và trực giác của một người đã đưa ra nhiều quyết định lớn trong bóng đá, ông chọn HLV Park Hang Seo. Bởi ông nhìn thấy một “người làm nghề thực sự”, từng là trợ lý thân cận của Guus Hiddink ở World Cup 2002, từng dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu Hàn Quốc, từng đi qua đủ những thăng trầm của nghề HLV.

Một lý do nữa khiến bầu Đức tin tưởng là HLV Park đã 58 tuổi, lần đầu làm việc ở nước ngoài, và ông chắc chắn sẽ dồn toàn tâm toàn ý cho cơ hội gần như cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện.

Sự kết hợp giữa một người có tâm và một người có tầm, giữa trái tim nóng và cái đầu lạnh, giữa một ông bầu mê bóng đá đến mức trả lương không cần danh và một chiến lược gia Hàn Quốc lặng lẽ nhưng kiên định, đã tạo nên một cột mốc không thể thay thế trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Lee Dong-jun là người đại diện của HLV Park Hang Seo và HLV Kim Sang Sik. Ảnh: FBNV

Lee Dong-jun là người đại diện của HLV Park Hang Seo và HLV Kim Sang Sik. Ảnh: FBNV

Người se duyên cho mối quan hệ đó, không ai khác chính là Lee Dong-jun – người đứng sau cánh gà, nhưng góp phần chắp nối nên một chương sử của bóng đá Việt Nam.

8 năm sau, khi người hâm mộ chứng kiến cái bắt tay giữa bầu Đức và HLV Park Hang Seo, đó không chỉ là cuộc gặp giữa hai người đàn ông thành công. Đó là hình ảnh của niềm tin, của chữ “duyên” trong bóng đá, và hơn cả là sự chứng minh rằng: đôi khi, những điều lớn lao được bắt đầu từ những người thầm lặng.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/ai-da-se-duyen-cho-bau-duc-va-hlv-park-hang-seo-202505260519562792.html