Ai rồi cũng phải về nhà mẹ đẻ

Để anh nghĩ đã… nếu anh về nhà mẹ anh, em về nhà mẹ em, thì bọn nhóc cũng đi về nhà mẹ chúng thôi.

Hai vợ chồng cãi nhau nảy lửa, sau đó, người vợ tức giận trở về phòng thu dọn hành lý.

Người chồng hỏi:

- Cô định đi đâu thế?

- Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi về nhà mẹ tôi đây.

Nghe vậy người chồng cũng lấy va li thu dọn hành lý. Người vợ hỏi:

- Anh muốn làm gì?

- Anh cũng không chịu nổi nữa. Anh về nhà mẹ.

Người vợ tức giận quát:

- Anh điên rồi à. Anh cũng đi thì ai chăm lũ trẻ.

Người chồng mỉm cười đáp:

- Để anh nghĩ đã… nếu anh về nhà mẹ anh, em về nhà mẹ em, thì bọn nhóc cũng đi về nhà mẹ chúng thôi.

- !!!

Cô giáo xinh nhưng chẳng thông minh

Sau ngày đầu tiên đi học, Tồ hào hứng khoe với bố: "Cô giáo con xinh lắm bố ạ".

Bố Tồ mỉm cười hỏi:

- Thế cô dạy con những gì nào?

Tồ bĩu môi đáp:

- Cô ấy có biết gì đâu mà dạy, suốt buổi chỉ luôn miệng hỏi "Ai nói cho cô biết nào?".

- !?!

ĐA (s/t)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ai-roi-cung-phai-ve-nha-me-de-409887.html