Album kỷ niệm 10 năm của SEVENTEEN vướng nghi vấn đạo nhái

Album mới hứa hẹn sẽ là cú nổ lớn, đánh dấu hành trình 10 năm rực rỡ của SEVENTEEN.

SEVENTEEN - nhóm nhạc đình đám nhà PLEDIS đang khuấy đảo cộng đồng Kpop khi rục rịch trở lại đường đua âm nhạc với album mới mang tên HAPPY BURSTDAY, phát hành đúng dịp kỷ niệm 10 năm debut. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhóm mà còn là dịp để SEVENTEEN chứng minh sức hút bền bỉ và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của mình.

Trước thềm comeback, nhóm đã tung ra loạt ảnh concept cá nhân "gây bão" mạng xã hội. Với phong cách đậm chất điện ảnh, hình ảnh của các thành viên mang màu sắc u tối, mạnh mẽ và có phần nổi loạn - hoàn toàn khác biệt với những concept trước đây của SEVENTEEN. Duy chỉ có Jeonghan vắng mặt do đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, giữa cơn sốt khen ngợi về sự táo bạo trong tạo hình, một làn sóng tranh cãi đã nổ ra xoay quanh bộ ảnh concept của thành viên Wonwoo. Nhiều người cho rằng phong cách của anh có nét tương đồng đáng kể với hình ảnh từng được nhóm nhạc thế hệ 4 VANNER sử dụng, làm dấy lên nghi vấn "đạo nhái".

Wonwoo

Wonwoo

Cụ thể, Wonwoo và Yeonggwang (VANNER) đều xuất hiện với áo tank top xám đậm in họa tiết lửa, kết hợp cùng loạt phụ kiện kim loại như vòng cổ xích và nhẫn bạc. Bên cạnh đó, việc sử dụng trang điểm theo phong cách "scars make-up" (trang điểm tạo vết rạch), nhấn sống mũi góc cạnh và sự hiện diện dày đặc của ngọn lửa trong bối cảnh đã khiến một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ về tính nguyên bản trong concept của SEVENTEEN.

Yeonggwang (VANNER)

Yeonggwang (VANNER)

Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ Carat (fandom của SEVENTEEN) đã nhanh chóng lên tiếng phản bác. Họ chỉ ra rằng những yếu tố này không hề mới mẻ trong làng nhạc Kpop, đồng thời khẳng định SEVENTEEN mới là những người từng dẫn đầu với concept "ngọn lửa". Các ví dụ cụ thể được đưa ra bao gồm album Attacca (2021) - nơi các thành viên đứng giữa biển lửa rực cháy, Face the Sun (2022) với hình ảnh bùng nổ của lửa xuyên suốt MV và ảnh teaser hay mixtape solo Black Eye của Vernon cũng khai thác chủ đề này một cách rõ rệt.

Một fan bày tỏ trên diễn đàn: "Từ khi nào lửa, khuyên mũi hay trang điểm góc cạnh là tài sản riêng của một nhóm nhạc? Những concept đó đã tồn tại hàng thập kỷ trong K-pop và thậm chí còn được dùng nhiều lần ở thế hệ 1 và 2". Phát biểu này đã thu hút sự đồng tình rộng rãi và làm dịu bớt làn sóng chỉ trích.

Sự việc một lần nữa cho thấy áp lực mà các nhóm nhạc K-pop phải đối mặt mỗi khi phát hành sản phẩm mới: không chỉ là cuộc đua về âm nhạc, mà còn là cuộc chiến khẳng định chất riêng giữa muôn vàn concept đã từng được khai thác. Dẫu vậy, SEVENTEEN vẫn đang cho thấy sức hút khó chối từ khi không ngừng làm mới hình ảnh và tạo nên dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ.

Album HAPPY BURSTDAY hứa hẹn sẽ là cú nổ lớn không chỉ đánh dấu hành trình 10 năm rực rỡ của SEVENTEEN, mà còn tái khẳng định vị thế của nhóm trong một thị trường Kpop ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/album-ky-niem-10-nam-cua-seventeen-vuong-nghi-van-dao-nhai-202505110016282011.html