Ám ảnh phút giây lơ là và nỗi đau chồng mất vợ

Một giây lơ là sau vô lăng đã cướp đi sinh mạng người vợ, để lại người chồng sống trong day dứt và ba đứa trẻ phút chốc mồ côi mẹ. Đằng sau vụ tai nạn thương tâm là lời cảnh tỉnh về ý thức bảo đảm an toàn khi ngồi sau vô lăng.

Cuộc sống tảo tần

Gần một tháng kể từ vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 12C, đoạn qua phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, song với anh Nguyễn Văn T (SN 1986, tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí), ký ức về buổi sáng định mệnh ấy vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến anh T mất đi người vợ gắn bó suốt 16 năm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến anh T mất đi người vợ gắn bó suốt 16 năm.

Anh và vợ là chị Lê Thị T (SN 1987) kết hôn từ năm 2010, cùng nhau gây dựng cuộc sống và nuôi ba người con: Nguyễn Lê Gia B (SN 2011), Nguyễn Lê Hà L (SN 2012) và Nguyễn Lê Hoàng N (SN 2015).

Suốt 16 năm qua, hai vợ chồng gắn bó với nghề giao bún, bánh giò, chả cho các quán ăn trên địa bàn và khu vực cảng Vũng Áng. Công việc bắt đầu từ khi nhiều người còn đang ngủ.

"Khoảng 2h30 sáng là hai vợ chồng phải thức dậy chuẩn bị hàng rồi đi giao. Ngày nào cũng vậy", anh T kể.

Để có thêm thu nhập nuôi ba con ăn học, thời gian gần đây anh nhận thêm việc lái xe tưới nước tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ca làm bắt đầu từ 14 - 22h, nhưng khoảng 13h30 anh đã phải có mặt. Lịch làm việc dày đặc khiến thời gian nghỉ ngơi của hai vợ chồng ngày càng ít.

Chuyến đi định mệnh

Ban ngày, sau khi giao hàng, chị T tiếp tục bán hàng tại khu vực chợ Đông Yên cũ (phường Vũng Áng), rồi bày bán hàng trà nước ven đường phục vụ công nhân tại khu kinh tế. Đêm về, chị lại chuẩn bị nguyên liệu cho chuyến giao sáng hôm sau. Có những ngày gần nửa đêm chị mới chợp mắt.

"Mỗi ngày vợ chồng chỉ ngủ được khoảng hai tiếng buổi sáng, phần lớn thời gian trong ngày, vợ thường lên xe tranh thủ chợp mắt. Đúng thời điểm xảy ra tai nạn thì gần như thiếu ngủ liên tục", anh T nghẹn giọng.

Anh T kể lại thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Anh T kể lại thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Rạng sáng 28/6, hai vợ chồng tiếp tục chuyến giao hàng quen thuộc. Khi xe lưu thông trên quốc lộ 12C, anh T cho biết mình cảm thấy rất buồn ngủ.

"Tôi nghĩ có lẽ mình ngủ gục vài giây. Khi mở mắt thì chiếc xe đầu kéo đã ở ngay trước mặt, không còn kịp xử lý nữa. Sau cú va chạm, tôi bất tỉnh", anh T kể và cho biết lúc đó nghĩ xe lao xuống ruộng. Đến khi tỉnh lại, anh mới biết mình đã đâm vào xe đầu kéo. Người dân đưa anh đi cấp cứu, còn chị T mãi mãi không trở về.

Lời cảnh tỉnh cho các tài xế

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 4h20 sáng 28/6, anh T điều khiển xe tải chở theo vợ lưu thông trên quốc lộ 12C để giao bún cho các quán ăn.

Khi đến khu vực ngã ba quốc lộ 12C, gần cổng phụ một nhà máy băm dăm thuộc phường Vũng Áng, xe tải đã tông vào rơ-moóc của xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến vợ anh T tử vong tại chỗ, anh T bị thương nhẹ.

Lãnh đạo Công an phường Vũng Áng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nhiều tình tiết và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân.

Đối với anh T, điều khiến anh day dứt nhất không phải là những vết thương trên cơ thể mà là sự ra đi của người vợ đã cùng mình gắn bó hơn 16 năm. "Tôi chỉ mong giá như hôm đó mình nghỉ một hôm, hoặc dừng xe lại nghỉ vài phút, có lẽ mọi chuyện đã khác...", anh nói trong nước mắt.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), nhiều vụ tai nạn không chỉ xuất phát từ tốc độ hay vi phạm nồng độ cồn mà còn đến từ một nguyên nhân rất dễ bị xem nhẹ: Sự mệt mỏi và thiếu ngủ của người điều khiển phương tiện.

Với các tài xế làm việc cường độ cao, nhất là những người phải di chuyển vào rạng sáng hoặc sau nhiều giờ lao động liên tục, chỉ một vài giây mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

"Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc không đủ tỉnh táo, lựa chọn an toàn nhất không phải là cố đi, mà cần dừng lại nghỉ ngơi. Bởi đôi khi, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng đủ để biến hành trình quen thuộc thành nỗi đau theo đuổi suốt phần đời còn lại", ông Dũng chia sẻ.

Tài xế xe khách buồn ngủ tông vào taluy, 7 người chết

Sáng 21/7, liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết trên QL1A, Công an TP Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Có 5 hành khách bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Một số hành khách khác được đưa về trụ sở cơ quan chức năng chờ ổn định tinh thần sẽ được đưa về điểm đến.

Bước đầu, qua kiểm tra nhanh, lái xe Trần Thanh Hải âm tính với ma túy (test nước tiểu) và không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn do lái xe Trần Thanh Hải buồn ngủ, không làm chủ tay lái. Xe va chạm với ta luy bên phải đường dẫn đến phát sinh cháy ở gầm xe phía trước gần bình dầu.

Lái xe Trần Thanh Hải được xác định là tài xế của Công ty TNHH Thương mại và vận tải Năm Lu có địa chỉ ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Theo lộ trình, xe giường nằm 24 chỗ biển kiểm soát 50E-447.02 xuất phát vào lúc 22h tối 20/7 từ phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, điểm đến là đường Lê Hồng Phong, TP.HCM. Trên xe chở khoảng 30 người.

Đến khoảng 2h ngày 21/7 khi đến Km1839 QL1A, thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước, lái xe Hải đã đánh tay lái sang bên phải, đâm vào dải taluy.

Sau khi va chạm, ô tô bị cháy dưới gầm xe khu vực gần bình dầu. Lúc này, Hải cùng phụ xe đưa hành khách xuống xe nhưng lửa bùng phát rất nhanh, bao trùm toàn bộ thân xe. Hậu quả vụ việc khiến 7 người chết, 5 người bị thương.

M. Tuệ

Hà Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/am-anh-phut-giay-lo-la-va-noi-dau-chong-mat-vo-192260721223724931.htm