Ấm áp 8/3 trên những tuyến đường Đà Lạt
Chiều 4/3, khi những tuyến đường trung tâm Đà Lạt còn vương hơi lạnh cuối ngày, giữa nhịp lao động tất bật của công nhân môi trường, những phần quà nhỏ đã được trao tận tay các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội phụ nữ Phòng Công tác chính trị tặng quà cho các chị công nhân thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt nhân dịp Ngày 8/3
Hoạt động do Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ ấm áp để lan tỏa yêu thương trên từng cung đường phố núi.
Công việc của nữ công nhân môi trường vốn nhọc nhằn. Họ bắt đầu ca làm từ khi mọi người còn chưa thức giấc, lặng lẽ quét dọn, thu gom rác thải, giữ gìn mỹ quan đô thị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường. Đằng sau bộ đồ bảo hộ sẫm màu vì bụi đường là những phận đời còn nhiều trăn trở mưu sinh.

Chị Trần Thị Kim Loan xúc động khi nhận món quà bất ngờ của Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị
Trong số đó, hoàn cảnh của chị Trần Thị Kim Loan, công nhân thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, khiến nhiều người xúc động. Là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ, không có nơi ở ổn định, phải thuê trọ, cuộc sống của chị còn nhiều khó khăn. Sau mỗi ca làm môi trường, chị lại tranh thủ nhận thêm việc để tăng thu nhập, chắt chiu từng khoản tiền lo tiền thuê nhà và chăm sóc, nuôi con .
Thấu hiểu những vất vả ấy, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị đã trao những phần quà ngay tại nơi các chị đang làm việc, trên vỉa hè, bên những xe rác còn chưa kịp nghỉ. Dù giá trị vật chất không lớn, kinh phí do cán bộ, hội viên phụ nữ trong đơn vị tự nguyện đóng góp, nhưng đó là sự động viên kịp thời, thể hiện sự quan tâm bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị thăm hỏi, tặng quà các chị là nhân viên hợp đồng có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ vệ sinh trong trụ sở Công an tỉnh
Trong khoảnh khắc nhận quà, nhiều chị em không giấu được xúc động. Bởi điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở món quà, mà ở sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của họ suốt thời gian qua.
Không chỉ các nữ công nhân môi trường đô thị, dịp này, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị còn thăm hỏi, tặng quà các chị là nhân viên hợp đồng đang làm nhiệm vụ vệ sinh trong trụ sở Công an tỉnh.
Hằng ngày, các chị đảm nhiệm công tác quét dọn, bảo đảm vệ sinh doanh trại, góp phần giữ gìn môi trường làm việc chính quy, sạch đẹp phục vụ nhiệm vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

Ý nghĩa lan tỏa yêu thương từ những món quà bất ngờ trong dịp 8/3
Hoạt động thăm hỏi nhân dịp 8/3 không dừng lại ở ý nghĩa chúc mừng ngày lễ. Đó còn là sự cụ thể hóa phương châm hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà các cấp Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh duy trì thời gian qua. Sự sẻ chia đúng lúc, đúng đối tượng không chỉ giúp giảm bớt phần nào gánh nặng trước mắt, mà còn củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.
Trên những tuyến đường Đà Lạt chiều tháng Ba, hình ảnh các nữ cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh ân cần trao quà cho công nhân môi trường đã trở thành một điểm nhấn đẹp. Đó là sự gặp gỡ của những tấm lòng giữa người làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống và những người lặng thầm gìn giữ môi trường sống cho cộng đồng.

Ý nghĩa lan tỏa yêu thương từ những món quà bất ngờ trong dịp 8/3
Khi những chuyến xe rác tiếp tục lăn bánh, khi thành phố lên đèn, yêu thương vẫn còn ở lại. Và trong không khí của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá trị của sự quan tâm chân thành càng thêm ý nghĩa, bởi sự tôn vinh phụ nữ không chỉ nằm ở lời chúc mà được thể hiện bằng hành động thiết thực, nhân văn, vì cộng đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/am-ap-8-3-tren-nhung-tuyen-duong-da-lat-427773.html













