Ấm áp đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam' hướng về đồng bào vùng bão lũ

Toàn bộ số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ chương trình 'Nghĩa tình phương Nam' được chuyển về Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN để chung tay khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tối 22/9, chương trình nghệ thuật Nghĩa tình phương Nam đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam và trực tuyến trên Báo điện tử VTV Online.

Nghĩa tình phương Nam đã cùng sẻ chia, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hướng về miền Bắc thân yêu. Mỗi giai điệu vang lên không chỉ là những nốt nhạc mà còn là sự kết nối những tấm lòng và mỗi tấm lòng sẽ là những viên gạch xây dựng lại cuộc sống cho đồng bào vùng bão lũ. Toàn bộ số tiền quyên góp từ đêm nhạc đầy ý nghĩa này được chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài THVN để sử dụng cho công tác khắc phục bão lũ cho bà con miền núi phía Bắc chịu thiệt hại bởi thiên tai.

Nghĩa tình phương Nam gây xúc động bởi những phóng sự nhìn lại trận bão lũ lịch sử vừa đi qua và ở đó nghĩa đồng bào được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp vẫn luôn đồng hành, sẻ chia với đồng bào đang chịu nhiều mất mát.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ đồng bào miền bắc trong chương trình. Ảnh: Sài Gòn giải phóng online.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ đồng bào miền bắc trong chương trình. Ảnh: Sài Gòn giải phóng online.

 Đông đảo khán giả tại đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam. Ảnh: Xuân Trung.

Đông đảo khán giả tại đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam. Ảnh: Xuân Trung.

Nhiều nghệ sĩ bằng tấm lòng của mình đã luôn có ý thức cộng đồng và bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, nhiều nghệ sĩ đã không ngần ngại dời những kế hoạch trước đây của mình để tham gia đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam. Họ đến với chương trình để cùng nhau thắp sáng lên niềm hy vọng, bằng những tấm lòng rộng mở, bằng những tiếng hát yêu thương. Mỗi giai điệu vang lên trong đêm nhạc là những lời nguyện cầu cho sự bình yên, là những nhịp tim của hàng triệu người mong muốn góp sức giúp đồng bào vượt qua khó khăn, chung tay ủng hộ và chia sẻ với những người dân đang rất cần sự giúp đỡ.

 Ca sĩ Lệ Quyên trình diễn trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Ca sĩ Lệ Quyên trình diễn trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Gần 30 ca sĩ, nghệ sĩ mang đến chương trình những giai điệu đầy cảm xúc, lan tỏa thông điệp yêu thương, chia sẻ đến cộng đồng. Sự đóng góp của họ không chỉ là tiếng hát, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp bà con vững vàng vượt qua khó khăn.

Trong phần mở màn chương trình, các ca sĩ Jack Long, Tuyết Nhung, Hiề̀n Thục, Lương Bích Hữu, Quách Tuấn Du và Lâm Hùng với những tiếng hát đầy cảm xúc đã mang lại giây phút lắng đọng. Tiếp đó, Giang Hồng Ngọc, Elvis Phương, Quốc Thiên và Hồng Nhung đưa người nghe lạc bước vào không gian âm nhạc lãng mạn, ngọt ngào với những bản tình ca như Đường xa ướt mưa, Nắng thủy tinh, Giọt nước mắt hay Thương nhau ngày mưa...

Trên sân khấu đêm nhạc, ca sĩ Hồng Nhung - một người con của Hà Nội xúc động chia sẻ: “Nỗi buồn của những người dân miền Bắc đang phải chịu đựng mất mát do bão Yagi gây ra, không phải của riêng người con ở Hà Nội, hay ở TP Hồ Chí Minh hay ở một thành phố nào đó, mà đó là nỗi đau chung của những người con Việt Nam”.

 Ca sĩ Hồng Nhung trình bày ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội (sáng tác Trịnh Công Sơn) trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Ca sĩ Hồng Nhung trình bày ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội (sáng tác Trịnh Công Sơn) trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Tiếp theo chương trình, các ca sĩ Quang Hà, Quang Dũng, Lệ Quyên, Quang Linh, Phương Uyên, Thanh Hà... đã cất lên những giai điệu yêu thương, truyền tải thông điệp đồng cảm và sẻ chia thông qua các ca khúc Ngỡ, Một mình, Mẹ từ bi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Quê hương tuổi thơ tôi, Tôi yêu...

Chương trình không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và lòng nhân ái. Những giai điệu, tiếng hát vang lên không chỉ làm ấm lòng người nghe, mà còn là sợi dây kết nối trái tim chúng ta đến với đồng bào đang chịu nhiều mất mát, khó khăn do thiên tai.

Đêm nhạc đã mang đến không chỉ những giây phút nghệ thuật tuyệt vời mà với sứ mệnh gắn kết yêu thương và sẻ chia, Nghĩa tình phương Nam đã thu được một số tiền đầy ý nghĩa.

 Ngoài đóng góp tại thùng quyên góp, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn trao tặng trực tiếp 1 tỷ đồng...

Ngoài đóng góp tại thùng quyên góp, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn trao tặng trực tiếp 1 tỷ đồng...

 ...và gửi đấu giá món quà ông được tặng nhân dịp sinh nhật 70 tuổi. Ảnh: Xuân Trung.

...và gửi đấu giá món quà ông được tặng nhân dịp sinh nhật 70 tuổi. Ảnh: Xuân Trung.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã quyên góp được hơn 3,625 tỷ đồng. Ngoài ra, sau chương trình còn có phần đấu giá các hiện vật được các nhà hảo tâm trao tặng. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc và chương trình đấu giá, sẽ được chuyển về Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để chung tay tái thiết khu dân cư, hỗ trợ người dân các tỉnh miền núi phía Bắc, giúp bà con sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Hương Chi/VTV

Nguồn Znews: https://znews.vn/am-ap-dem-nhac-nghia-tinh-phuong-nam-huong-ve-dong-bao-vung-bao-lu-post1498916.html