Ấm áp 'gian hàng 0 đồng' giữa chợ quê

Khi mặt trời còn chưa kịp hong khô những giọt sương sớm trên tán lá rừng, khu chợ quê thứ Bảy của xã Thuận Hòa đã rộn ràng hơn thường lệ. Trong làn sương mỏng buổi sớm mai, những bước chân quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ Công an xã lặng lẽ xuất hiện, người kê bàn, người treo quần áo, người sắp xếp từng túi nhu yếu phẩm… Không băng rôn, không khẩu hiệu 'gian hàng 0 đồng' cứ thế hiện diện giản dị, ấm áp, trở thành nơi chất chứa nghĩa tình cho bà con vùng cao mỗi phiên chợ.

Chiến sĩ Công an xã Thuận Hòa trao cho người dân những bộ quần áo từ “gian hàng 0 đồng”.

Chiến sĩ Công an xã Thuận Hòa trao cho người dân những bộ quần áo từ “gian hàng 0 đồng”.

Phiên chợ nghĩa tình

Ít ai biết rằng, phía sau gian hàng gọn gàng, tươm tất ấy là những buổi chiều thứ Sáu kéo dài hơn thường lệ. Khi công việc chuyên môn đã khép lại, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thuận Hòa lại quây quần bên những bao đồ quyên góp, cẩn thận phân loại quần áo, kiểm tra từng món đồ, gấp gọn từng chiếc áo, đôi dép. Mỗi phần quà trao đi không chỉ là vật chất, mà còn là sự trân trọng, là tấm lòng được gửi gắm cẩn thận để đến đúng tay người cần.

Sau 6 tháng duy trì, “gian hàng 0 đồng” không còn là điều mới lạ với người dân Thuận Hòa. Gian hàng nhỏ nơi góc chợ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi bà con có thể ghé lại chọn cho mình bộ quần áo ấm, vài nhu yếu phẩm cần thiết mà không phải e dè hay ngại ngùng. Ở đó, người cho và người nhận gặp nhau bằng sự chân thành, không khoảng cách, không phân biệt.

Giữa dòng người tấp nập của phiên chợ sớm, em Sùng Thị Hoa, thôn Hòa Sơn rụt rè cầm trên tay bộ quần áo mới, mắt ánh lên niềm vui giản dị. Với em, món quà nhỏ ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn, mà còn là sự động viên ấm áp từ các cô, chú Công an - những người luôn gần dân, hiểu dân và vì dân.

Mỗi phiên chợ 0 đồng, từ 300 đến 500 bộ quần áo cùng nhiều nhu yếu phẩm được trao tận tay bà con. Nguồn quà được quyên góp từ chính một phần lương của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thuận Hòa và sự chung tay của các nhà hảo tâm khắp mọi miền Tổ quốc. Đáng trân trọng hơn, lực lượng Công an xã Thuận Hòa kiên quyết chỉ tiếp nhận hiện vật, không nhận tiền mặt để bảo đảm minh bạch, đúng mục đích và đúng đối tượng thụ hưởng.

Hiệu quả của mô hình không chỉ được đo bằng số lượng quần, áo hay nhu yếu phẩm trao đi, mà còn bằng sự thay đổi trong nhận thức và thái độ của người dân. Ông Sùng Mìn Chẩn, thôn Khâu Trà xúc động: “Các cô, chú Công an gần gũi lắm, không chỉ tặng quà mà còn hỏi han, động viên bà con như người nhà”.

“Điểm chạm” dân vận giữa đời thường

Không dừng lại ở việc hỗ trợ đời sống, “gian hàng 0 đồng” dần trở thành “điểm chạm” mềm mại nhưng hiệu quả trong công tác dân vận của lực lượng Công an xã Thuận Hòa. Thông qua mỗi phiên chợ, những nội dung tuyên truyền vốn khô khan được khéo léo lồng ghép một cách tự nhiên, gần gũi: từ phòng cháy, chữa cháy; phổ biến pháp luật; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho đến hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. Ngay tại “gian hàng 0 đồng”, cán bộ Công an xã vừa trao quà, vừa tranh thủ hướng dẫn bà con cách sử dụng ứng dụng VNeID, giải thích những quy định mới của pháp luật bằng ngôn ngữ dễ hiểu, mộc mạc. Không gian chợ quê quen thuộc đã trở thành địa điểm tuyên truyền đặc biệt, nơi bà con tiếp nhận thông tin bằng sự tin tưởng và thiện cảm, chứ không phải bằng mệnh lệnh hay áp đặt.

Thiếu tá Hoàng Văn Đông, Phó Trưởng Công an xã Thuận Hòa chia sẻ: “Gian hàng 0 đồng” không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là cách để lực lượng Công an xã xây dựng niềm tin, củng cố mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, phát huy phong trào ba nhất (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất). Khi người dân cảm nhận được sự chân thành, mọi chủ trương, chính sách cũng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn”.

Đồng chí Đặng Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Hòa khẳng định: “Việc Công an xã duy trì “gian hàng 0 đồng” thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và gần dân. Mô hình không chỉ lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc tại địa phương”.

Từ những bộ quần áo được gấp ngay ngắn, từ những ánh mắt rạng rỡ nơi phiên chợ sớm, “gian hàng 0 đồng” đang lặng lẽ gieo những “hạt mầm” nghĩa tình giữa đời sống còn nhiều khó khăn của bà con vùng cao xã Thuận Hòa. Ở đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an xã không chỉ hiện diện trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, mà còn như người bạn, người thân, lặng lẽ, bền bỉ và tận tâm vì cuộc sống bình yên, ấm no của Nhân dân.

Bài, ảnh: Hoàng Ngọc

Xóa các tin đã chọn (0)

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202602/am-ap-gian-hang-0-dong-giua-cho-que-6fa4c89/