Ấm nồng tình quân dân khi Tết đến, Xuân về

Những ngày đầu tháng 2, có chuyến xe đưa những người lính Quân khu 5 về với xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng. Hành trang mang theo là những phần quà Tết, tri ân những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho cách mạng.

Mạch nguồn truyền thống

Tại buổi gặp mặt chính quyền và nhân dân địa phương vào chiều ngày 3/2, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 cho rằng, trong năm qua, bằng “mệnh lệnh trái tim”, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 không quản ngại khó khăn, xông pha trong bão lũ, cứu hộ cứu nạn, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân miền Trung.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 tặng quà lãnh đạo chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang địa phương

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 tặng quà lãnh đạo chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang địa phương

Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” đã viết nên khúc tráng ca về tinh thần đoàn kết, tình quân - dân sâu nặng. Các đơn vị Quân đội, trong đó có Quân khu 5 đã hỗ trợ xây mới 601 nhà, sửa chữa 323 căn nhà giúp dân bị thiệt hại do lũ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa sớm ổn định cuộc sống. Các cơ quan, đơn vị tặng quà, vật dụng thiết yếu trị giá hơn 7,9 tỷ đồng. Chính sự đùm bọc, chở che của bà con nhân dân, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương là nguồn động lực lớn nhất để lực lượng vũ trang Quân khu 5 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Cuộc hội ngộ của những “người lính già”

Những cái nắm tay thật chặt của những người lính hôm nay và người cựu binh năm xưa làm không khí gặp mặt càng thêm ấm áp. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lầu từng có 4 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia trong màu áo Trung đoàn 96, Sư đoàn 309 (Quân khu 7) nói: “Những người lính từng đi qua chiến tranh như chúng tôi hôm nay được thế hệ trẻ tri ân bằng hoạt động nghĩa tình, tôi rất xúc động". Ông Phạm Thanh Hải, sinh năm 1948, người lính già từng kinh qua hơn 30 trận đánh lớn nhỏ cùng đơn vị dV25 - Quảng Đà, từ chiến trường Campuchia đến biên giới phía Bắc chống quân xâm lăng cũng đến dự buổi gặp mặt. Tại đây, ông nâng niu món quà trên tay giọng run run: “Chúng ta gặp nhau hôm nay là may mắn, lại nhớ nhiều đồng đội còn nằm lại trên chiến trường...”.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng đã trao 5 suất quà tặng các tập thể và 50 suất quà, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo tại xã Nam Phước.

CTV Quang Hùng/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/am-nong-tinh-quan-dan-khi-tet-den-xuan-ve-post1266533.vov