Ấm áp lễ khai giảng của những học sinh đặc biệt ở phường Hoàng Mai

Trong không khí rộn rã của ngày hội khai trường năm học 2026 - 2027, trên địa bàn phường Hoàng Mai có một lễ khai giảng đặc biệt. Một lớp học Linh hoạt tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 14 đong đầy yêu thương, mở ra cánh cửa hy vọng và tiếp sức cho 18 học sinh khuyết tật vượt khó vươn lên.

Nơi gieo mầm hạnh phúc và yêu thương

Sáng 5-9, gần 21.800 học sinh trên địa bàn phường Hoàng Mai dự khai giảng năm học 2026 - 2027. Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đến dự và chúc mừng thầy cô giáo cùng học sinh tại Trường Tiểu học Tam Trinh. Đây là ngôi trường vừa được cải tạo và đưa vào sử dụng từ năm học mới, với 2.545 học sinh, 59 lớp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh (áo trắng, đứng giữa) dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Tam Trinh. Ảnh: Trần Oanh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh (áo trắng, đứng giữa) dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Tam Trinh. Ảnh: Trần Oanh.

Bước vào năm học mới, phường xác định “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”. Trong không khí hân hoan, bà Trần Thị Tuyết Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Trinh xúc động chia sẻ: “Sự quan tâm, động viên của phường Hoàng Mai là nguồn cổ vũ, tiếp thêm động lực để tập thể nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nhà trường an toàn - thân thiện - hạnh phúc, đáp ứng lại sự tin tưởng của lãnh đạo, cha mẹ học sinh và nhân dân.”

Em Quang Huy đọc bài thơ “Ngày khai giảng” tại Lễ khai giảng. Ảnh: Trần Oanh.

Em Quang Huy đọc bài thơ “Ngày khai giảng” tại Lễ khai giảng. Ảnh: Trần Oanh.

Hòa chung không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố 14 (phường Hoàng Mai) vang lên những giai điệu Quốc ca thật đặc biệt. Đó là nơi mà lớp học Linh hoạt, với 18 học sinh đặc biệt đã theo học, có em đã học hàng chục năm. Những tiếng hát có khi còn chưa rõ, nhưng ngập tràn xúc động. Cùng hoà chung tiếng hát với các em, là đại diện chính quyền phường Hoàng Mai, đại diện tổ dân phố, và những người mẹ, người bà. Trong không gian ấm áp, có cờ, hoa và tượng Bác Hồ, buổi lễ các em học sinh khuyết tật tự tin thể hiện bản thân mình. Và bài thơ của riêng lớp học Linh hoạt mang tên “Ngày khai trường” càng vì thế mà rưng rưng nước mắt.

Cô Lê Thị Thoa, giáo viên Chủ nhiệm Lớp học Linh hoạt chia sẻ: “Lớp học Linh hoạt có 18 học sinh. Các em ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Em nhiều tuổi nhất sinh năm 1994, em ít tuổi nhất sinh năm 2013. Mỗi em mang trong mình những khiếm khuyết riêng như chậm phát triển trí tuệ, khèo chân, khèo tay, mắt kém, vì thế rất khó khăn trong quá trình truyền thụ kiến thức. Tuy nhiên, các em rất thích đến lớp học. Sáng nay, nhiều bạn đến lớp rất sớm để dự Lễ khai giảng, háo hức được gặp lại cô giáo và các bạn.”

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai Triệu Hải Vân trao quà cho các em học sinh và cô giáo lớp học Linh hoạt. Ảnh: Trần Oanh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai Triệu Hải Vân trao quà cho các em học sinh và cô giáo lớp học Linh hoạt. Ảnh: Trần Oanh.

Tại Lễ khai giảng, ông Triệu Hải Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai trao quà cho các em học sinh và cô giáo. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường, Tổ dân phố số 14 cùng đại diện người hâm mộ nghệ sĩ Thái Lê Minh Hiếu... cũng có những phần quà đầy yêu thương, góp phần tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó vươn lên.

Tình yêu thương tiếp sức cho các mầm xanh

Ông Phạm Như Hiền, Tổ trưởng Tổ dân phố số 14 cho biết: “Lớp học Linh hoạt tiền thân là Lớp học Tình thương có các đây hơn 30 năm. Các cháu bị khuyết tật, tuổi và tính nết khác nhau, sinh hoạt cũng không giống nhau nên cô giáo rất vất vả trong việc dạy dỗ và uốn nắn.

Lãnh đạo Tổ dân phố số 14 trao quà động viên các em học sinh và cô giáo. Ảnh: Trần Oanh.

Lãnh đạo Tổ dân phố số 14 trao quà động viên các em học sinh và cô giáo. Ảnh: Trần Oanh.

Mấy năm gần đây, Đảng ủy phường và khu dân cư luôn tạo mọi điều kiện để Lớp học Linh Hoạt hoạt động, từ vệ sinh lớp học hàng ngày đến giúp đỡ các cháu có cơ sở vật chất để học tập. Tại đây, các cháu được rèn luyện, học kiến thức văn hóa và tham gia nhiều trò chơi vận động. Phụ huynh học sinh rất phấn khởi khi thấy sự tiến bộ rõ rệt của các con.”

Là người trực tiếp gắn bó và uốn nắn các em từng ngày, cô Lê Thị Thoa, Giáo viên chủ nhiệm Lớp học Linh hoạt chia sẻ: “Mỗi em một hoàn cảnh và dạng khuyết tật khác nhau nên việc giảng dạy đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Có những ngày, có bài tôi dạy các em không tiếp thu được thế là lại phải cho ra ngoài trời để tập chơi bóng hoặc nhảy dây, múa hát. Thế nên, tôi luôn phải có những phương án dự phòng và linh hoạt xử lý trong mọi tình huống."

Ngay sau Lễ khai giảng, các em học sinh bước vào buổi học đầu tiên môn Tiếng Việt, bài thơ “Bác Hồ của em”. Ảnh: Trần Oanh.

Ngay sau Lễ khai giảng, các em học sinh bước vào buổi học đầu tiên môn Tiếng Việt, bài thơ “Bác Hồ của em”. Ảnh: Trần Oanh.

Trào dâng niềm xúc động trong ngày hội khai trường, chị Nguyễn Thu Hằng, phụ huynh của cháu Lê Quang Huy (sinh năm 2013) bộc bạch: “Ở nhà chỉ có một người con, tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi, thế mà cô Thoa phụ trách lớp học 18 cháu khuyết tật. Từ ngày tham gia Lớp học Linh hoạt, con tôi ngoan hơn, ý thức hơn, biết đọc chữ rõ ràng và còn giúp đỡ bố mẹ việc nhà, như nhặt rau, rửa bát, nấu cơm, lau nhà. Tôi rất xúc động và hy vọng lớp học tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền, khu dân cư và các nhà tài trợ”.

Ngày khai giảng không chỉ mở ra một năm học mới mà là cánh cửa hy vọng. Bởi ở nơi đây, mỗi bài học là một hạt giống. Thầy cô là người gieo hạt, mỗi học sinh là mầm xanh, đang được cộng đồng yêu thương che chở. Các em không đơn độc. Các em đang được sống trong tình yêu thương và sẻ chia, Đảng, Nhà nước, thầy cô, cha mẹ và toàn xã hội đang đồng hành, tiếp sức bằng tất cả tinh thần nhân ái, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trần Oanh - Anh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/am-ap-le-khai-giang-cua-nhung-hoc-sinh-dac-biet-o-phuong-hoang-mai-1706033.html