Ấm áp nghĩa tình gửi đến đồng bào vùng bão lũ

Để sẻ chia cùng người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi), Báo Đồng Nai đã kết nối tấm lòng của bạn đọc gần xa đóng góp, chia sẻ với đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bé Nguyễn Bảo Hân, lớp 1/7 Trường tiểu học Trần Văn Ơn (thành phố Biên Hòa) ủng hộ tiền và viết lời chúc đến các bạn học sinh ở miền Bắc.

Bé Nguyễn Bảo Hân, lớp 1/7 Trường tiểu học Trần Văn Ơn (thành phố Biên Hòa) ủng hộ tiền và viết lời chúc đến các bạn học sinh ở miền Bắc.

Những ngày qua, nhiều bạn đọc là đại diện doanh nghiệp, cơ quan, trường học, cá nhân đã chuyển khoản hoặc trực tiếp đến tòa soạn báo để đóng góp tiền, hiện vật mong hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão Yagi gây ra. Tấm lòng thơm thảo, nghĩa tình dành cho đồng bào gặp nạn được chia sẻ qua những câu chuyện ấm tình người…

Kết nối những tấm lòng

Ngoài công việc chuyên môn, mấy ngày qua, Tòa soạn Báo Đồng Nai tất bật đón tiếp những bạn đọc hảo tâm đến gửi tiền, quà nhờ báo chuyển đến cho người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bão, lũ ở miền Bắc. Dù công việc có nhiều hơn bình thường nhưng Ban biên tập, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên đều nhiệt tình tiếp nhận nguồn lực trợ giúp, hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ lịch sử này.

Không khí làm việc tại Báo Đồng Nai khác hẳn những ngày thường. Khi thì xúc động chân thành với những lời cảm ơn của đại diện báo gửi đến những tấm lòng thơm thảo; còn bạn đọc cảm ơn quý báo làm cầu nối chuyển đến bà con… Khi thì không khí sâu lắng hơn bởi những câu chuyện ấm áp tình người được bạn đọc chia sẻ.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn cho biết: “Để chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi cơn thiên tai lịch sử, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ từ bạn đọc. Những đóng góp này sẽ nhanh chóng được Báo Đồng Nai chuyển đến đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng từ cơn bão Yagi, cùng góp sức giúp đồng bào vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai”.

Nhiều bạn đọc đến báo đã để lại những vương vấn khó tả trong lòng người tiếp nhận. Như trường hợp của những vị khách nhí khá đặc biệt đã trực tiếp đến Tòa soạn Báo Đồng Nai vào sáng 14-9 để đóng góp cho đồng bào miền Bắc. Các em đã dành phần tiền tiết kiệm từ việc nuôi heo đất, tiền lì xì đầu năm, tiền ăn sáng hay bán đồ thủ công... để gửi gắm thông qua Báo Đồng Nai góp phần chia sẻ, xoa dịu những đau thương, mất mát của đồng bào miền Bắc, đặc biệt là các bạn học sinh cùng trang lứa.

Đó là trường hợp 3 anh em Gia Huy, Nam Yên và Gia Lâm (ngụ thành phố Biên Hòa) sau khi được mẹ cho xem clip các bạn nhỏ miền Bắc lam lũ, chơi vơi giữa dòng nước, đã xin mẹ được khui heo đất mình “nuôi” từ Tết đến nay để ủng hộ các bạn…

Nhiều học sinh, sinh viên đã nhịn ăn sáng, chuyển khoản 10-20 ngàn đồng/người để ủng hộ người dân vùng bão lũ. Thậm chí, có những học sinh mới vào lớp 1 còn bập bẹ con chữ, thế nhưng đã xin ba mẹ chở đến Tòa soạn Báo Đồng Nai gửi ủng hộ bạn bè cùng trang lứa ở miền Bắc đang gặp khó khăn, mất mát do bão lũ với lời chúc: “Chúc các bạn miền Bắc mạnh khỏe”; “Em chúc người dân miền Bắc giữ được tinh thần lạc quan, vượt qua khó khăn”...

Nhân lên sức mạnh, tinh thần tương thân tương ái

Trước đó, sáng 13-9, em Khổng Lệnh Nghi, học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở Thống Nhất (thành phố Biên Hòa), đến Tòa soạn Báo Đồng Nai ủng hộ 100 USD. Viết trong sổ tay ghi nhận ủng hộ của báo, Lệnh Nghi chia sẻ: “Con muốn dành số tiền 100 USD con tự kiếm được ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Số tiền ủng hộ các bạn miền Bắc con dành dụm từ việc may thú nhồi bông, đồ thủ công gửi qua cho bà nội bên Mỹ bán”.

Bé Lệnh Nghi còn lan tỏa tinh thần sẻ chia này đến nhóm bạn của mình, ngay sáng hôm sau, các bạn của Lệnh Nghi đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đến Tòa soạn Báo Đồng Nai ủng hộ các bạn nhỏ trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Như em Hữu Luân, lớp 5/1, Trường MN-TH-THCS Sao Khuê (thành phố Biên Hòa) viết: “Chúc các bạn vượt qua khó khăn vì bão Yagi vừa qua. Em xin ủng hộ 500 ngàn đồng tiền lì xì của em để dành”...

Những lời chúc ấm lòng của các em học sinh ở thành phố Biên Hòa thông qua Báo Đồng Nai gửi đến các bạn học sinh vùng bão lũ ở miền Bắc. Ảnh: Vân Nguyễn

Những lời chúc ấm lòng của các em học sinh ở thành phố Biên Hòa thông qua Báo Đồng Nai gửi đến các bạn học sinh vùng bão lũ ở miền Bắc. Ảnh: Vân Nguyễn

Hướng về đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn do thiên tai, nhiều trường học tại Đồng Nai quyết định không tổ chức chương trình Tết Trung thu (chỉ gửi quà cho các cháu) mà để dành kinh phí đó mang đến Báo Đồng Nai ủng hộ. Nhiều cháu nhỏ để dành phần quà trung thu của mình để gửi tặng cho các bạn ở miền Bắc…

Trước sự tàn phá của thiên nhiên, sức mạnh tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội, những câu chuyện ấm tình người hiện diện khắp nơi và như được nhân lên bằng những hành động chia sẻ. Câu chuyện nhân ái những ngày bão lũ còn được thể hiện qua cách mà đôi vợ chồng lớn tuổi (ngụ phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) chở nhau đi chợ rồi ghé Tòa soạn Báo Đồng Nai gửi 200 ngàn đồng, tự gói ghém tiền chợ tuần này ít lại một chút để ủng hộ đồng bào.

Chia sẻ với Báo Đồng Nai, đại diện Trung tâm Ngoại ngữ Astra (Astra Language Center, đóng tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) bộc bạch: “Hình ảnh về sức tàn phá của cơn bão Yagi, tiếp đó là lũ quét diễn ra tại các tỉnh phía Bắc gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và của đã khiến cán bộ, nhân viên trung tâm rất xúc động. Thông qua Báo Đồng Nai chúng tôi chuyển đến người dân bị ảnh hưởng bão, lũ 50 triệu đồng. Hy vọng mọi người sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, nhất là các em học sinh sớm được trở lại trường học”…

Còn có rất nhiều những nghĩa cử cao đẹp mà bài báo này không thể truyền tải hết tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách, tình nghĩa đồng bào. Sự chung tay của những nhà hảo tâm thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tiếp thêm động lực, sức mạnh để giúp người dân vùng bị thiệt hại do bão lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Gặp gỡ các tập thể, cá nhân đến ủng hộ đồng bào ở miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn cảm ơn tấm lòng của những bạn đọc hảo tâm. Báo Đồng Nai vô cùng trân quý những tình cảm nhân ái, tốt đẹp của quý bạn đọc hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi trong những ngày qua.

Kim Liễu

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202409/am-ap-nghia-tinh-gui-den-dong-bao-vung-bao-lu-b135e2b/