Ấm áp nghĩa tình nơi địa đầu Tổ quốc

Từ sáng sớm, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 cùng nhiều hội viên đã tất tả sắp xếp những thùng hàng lên xe, chuẩn bị cho một chặng hành trình dài lên với đồng bào tỉnh Hà Giang.

Chị Phương cho biết: “Cả đêm tôi không sao ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để lên với Hà Giang, trao tận tay những bộ quần áo, giúp các em học sinh nơi đây ấm áp hơn trong những ngày đông”.

Trải qua hành trình hơn 300 cây số với núi cao, đèo dốc quanh co, hiểm trở, nhiều người không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, nhưng ai nấy đều chộn rộn niềm vui. Khi biết trong đoàn phần lớn chị em lần đầu đến với Hà Giang, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang cử Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, trợ lý thanh niên làm “hướng dẫn viên” cho đoàn. Gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây đã nhiều năm, thông thuộc đường đi lối lại như người dân bản địa, qua giới thiệu của Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, các thành viên trong đoàn phần nào hiểu thêm về văn hóa, lịch sử nơi đây, nhất là những khó khăn của các em học sinh tại những điểm trường bán trú khi mùa đông đến.

 Hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 chuyển quà tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học Cán Tỷ (Quản Bạ, Hà Giang).

Hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 chuyển quà tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học Cán Tỷ (Quản Bạ, Hà Giang).

Đoàn công tác vừa đặt chân đến mảnh đất Quản Bạ, mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, sương tan, cũng là lúc Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học Cán Tỷ dần hiện ra trước mắt. Như những người thân đi xa lâu ngày trở về, đoàn công tác được thầy và trò nhà trường vui mừng chào đón. Những cái nắm tay thật chặt, những cử chỉ ấm áp thân tình và nụ cười hồn nhiên của các em học sinh như xua tan những mệt mỏi của các thành viên trong đoàn.

Đón nhận tấm áo từ tay Thượng úy QNCN Trịnh Thị Thu Huyền, em Vừ Mí Hầu, học sinh lớp 5C xúc động, tay mân mê chiếc áo mới như thay lời cảm ơn tới các thành viên trong đoàn. Hòa chung niềm vui cùng các em học sinh, thầy giáo Nguyễn Thanh Tuyên, Hiệu trưởng nhà trường xúc động bày tỏ: “Món quà mà cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 trao tặng các em học sinh nhà trường thật thiết thực, là niềm cổ vũ, động viên lớn, giúp các em vươn lên học tập tốt hơn”.

Thời gian gặp gỡ, trò chuyện với thầy và trò nhà trường không nhiều nhưng đọng lại tình cảm đặc biệt đối với mỗi thành viên trong đoàn. Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phương, chuyến đi rất bổ ích, ý nghĩa, không chỉ giúp thầy và trò nhà trường một phần về điều kiện vật chất, mà còn là một dịp trải nghiệm để mỗi thành viên trong đoàn hiểu rõ hơn về cuộc sống của nhân dân, nhất là ở nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới; thêm trân quý giá trị của mối quan hệ máu thịt quân-dân.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/am-ap-nghia-tinh-noi-dia-dau-to-quoc-604461