Ấm áp những chuyến xe miễn phí giúp bệnh nhân nghèo

Sau 3 năm, hàng trăm chuyến xe miễn phí lăn bánh đến nhiều bản làng xa xôi, đưa các bệnh nhân nghèo trở về nhà an toàn sau điều trị. Với họ, niềm vui không chỉ là bớt được một khoản chi phí đi xe.

Xa mà hóa gần

Chị Giàng Thị Chư (19 tuổi, trú Lào Cai) phát hiện bị viêm rò xương đùi cách đây 5 năm và đã phải phẫu thuật 5 lần tại các Bệnh viện tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Việt Pháp và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chị Giàng Thị Chư và chồng trên chuyến xe nhân ái về Tả Phìn - Lào Cai.

Chị Giàng Thị Chư và chồng trên chuyến xe nhân ái về Tả Phìn - Lào Cai.

Chi phí điều trị tốn kém, gia đình chị phải vay mượn khắp nơi. Lần này, gom góp toàn bộ số tiền dành dụm được cùng với khoản vay thêm 10 triệu đồng, gia đình lại đưa chị về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục chạy chữa. Sau điều trị, với một bên chân bó bột, chị cần di chuyển về nhà trên xe cứu thương. Tuy nhiên, chi phí vượt qua khả năng kinh tế của gia đình chị.

May mắn, vợ chồng chị Chư được tài trợ chuyến xe đón từ bệnh viện về Lào Cai. Chặng đường hơn 300km xa mà hóa gần bởi tấm chân tình chị Chư nhận được từ các tấm lòng thơm thảo.

"Tôi vô cùng biết ơn bệnh viện và các nhà hảo tâm. Quãng đường 300km quá xa, chúng tôi vốn chẳng đủ tiền chữa bệnh, lúc ra viện cũng không biết làm sao. May mắn nhận được sự giúp đỡ, tôi xúc động lắm", chị chia sẻ.

Là người dân tộc H’Mông, ở tận Mù Cang Chải, Yên Bái xa xôi, anh Lờ A Súa, 31 tuổi cũng nhận được chuyến xe miễn phí chở về tận nhà sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, anh Súa không may bị tai nạn giao thông, vào viện trong tình trạng chấn thương nặng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống của hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ luôn thiếu trước hụt sau. Bởi thế, việc về quê bằng xe riêng là điều anh không dám mơ tới.

Với những bệnh nhân nghèo như chị Chư, anh Súa, những chuyến xe miễn phí giúp họ bớt đi một khoản chi phí đáng kể. Hơn thế nữa, đó còn là nguồn động viên rất lớn trên hành trình chiến thắng bệnh tật.

Lan tỏa yêu thương

Anh Trần Minh Tuấn, một thành viên tích cực trong nhóm "Những người phụng sự" kể, bất kể thời tiết ra sao, cứ bố trí được thời gian là anh nhận chuyến đưa/đón bệnh nhân nghèo.

Những năm qua, anh cùng với các thành viên khác trong nhóm đã vận chuyển hàng trăm chuyến xe miễn phí, đón/đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các bệnh viện lớn về nhà và ngược lại.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ: "Với những người thầy thuốc như chúng tôi, sau quá trình điều trị thành công cho mỗi bệnh nhân nghèo, được thấy người bệnh xuất viện về nhà an toàn là niềm vui rất lớn".

Ông Hùng cho biết, năm 2021, khi bắt đầu thực hiện ý tưởng hỗ trợ bệnh nhân, có rất nhiều khó khăn, trở ngại. Bởi hầu hết bệnh nhân nghèo ở vùng sâu, vùng cao, đường đi lại khó khăn. Điều đó đòi hỏi người lái xe phải rất có kinh nghiệm, đồng thời phải có sự sẻ chia, thấu hiểu với người bệnh.

"Hiểu được tâm nguyện của những người thầy thuốc ở đây, nhiều nhóm thiện nguyện, nhiều công ty vận chuyển người bệnh đã đồng hành cùng bệnh viện kết nối yêu thương, không quản đường xa, đèo dốc hiểm nguy đưa người bệnh về nhà suốt ba năm qua.

Những chuyến xe này giúp họ bớt đi một khoản chi phí không nhỏ. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả là đã giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, vững tin chiến thắng bệnh tật", ông Hùng chia sẻ.

Bắt đầu từ năm 2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã triển khai hoạt động kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ những chuyến xe nghĩa tình cho người bệnh có hoàn cảnh sau quá trình điều trị tại bệnh viện.

Đến nay, cùng với các nhà hảo tâm, Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức hàng nghìn chuyến xe đưa người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trở về quê nhà ở thôn, bản vùng sâu vùng xa tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai... với tổng quãng đường lên đến 10.000km.

Thu Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/am-ap-nhung-chuyen-xe-mien-phi-giup-benh-nhan-ngheo-192240715232537269.htm