Ấm áp tiệm sách nhỏ giữa lòng phố thị

'Những quyển sách ở đây tôi đã chọn lọc kỹ, nếu lỡ mất thì cũng truyền tay từ người này đến người khác, tôi chỉ mong có nhiều người đọc càng tốt', có lẽ vì lý do đó mà nhiều năm nay, tiệm sách Phật học miễn phí giữa lòng TP.HCM của ông Nguyễn Ngọc Cần (71 tuổi), vẫn tồn tại và tấp nập người đến xem, mượn.

Kết nối những người yêu sách

15 giờ, trà bánh được dọn ra, tiệm sách Phật học của ông Nguyễn Ngọc Cần (pháp danh Tuệ Trung) tọa lạc đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM tấp nập người đến mượn, trả sách. Đây là tiệm sách đặc biệt, khách mua sách được quyền đổi trả, đọc, mượn sách miễn phí không cần giấy tờ biên nhận, không thế tiền.

Ông Cần là một "mọt" sách, yêu Phật pháp, quê ở xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ông nói vui, hồi nhỏ, đến tuổi biết “bò”, ông đã “bò về” Sài Gòn và “bò” đến mảnh đất, tiệm sách này. Thời còn trẻ, ông Cần rất thích đọc sách nhưng gia cảnh khó khăn, ông thường đến các nhà sách đọc sách, quyển nào hay ông mua về đọc nhưng sách không hay thì không trả lại được, từ đó ông nung nấu ý định mở tiệm sách miễn phí để kết nối người yêu sách với nhau. Cách đây 11 năm, ý tưởng đó của ông Cần được thực hiện. Tất cả số tiền dành dụm được, ông Cần đầu tư vào tiệm sách, chăm sóc tiệm như đứa con tinh thần, xem nó như một việc làm, niềm vui giúp người lúc tuổi xế chiều.

Buổi sáng, ông Cần đi khắp các nhà sách lớn ở TP.HCM để tìm những cuốn sách đem về cho tiệm sách nhỏ của mình. Tiệm mở cửa từ 15-22 giờ mỗi ngày. Điều khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng đối với ông Cần là có người mượn sách không trả thì ông cũng coi như vô thường. Bởi niềm vui của ông Cần là nhìn thấy những người khách yêu sách tìm đến tiệm sách và vui mừng khi tìm được cuốn sách đang cần tìm.

“Tiệm sách là niềm vui tuổi già, giúp tôi gặp được, chia sẻ được với nhiều người” - ông Nguyễn Ngọc Cần

“Tiệm sách là niềm vui tuổi già, giúp tôi gặp được, chia sẻ được với nhiều người” - ông Nguyễn Ngọc Cần

Thích cuốn nào cứ lấy về đọc

Tiệm sách của ông Cần chỉ khoảng 10m2. Diện tích tầng trệt, cầu thang, mọi ngóc ngách trong nhà đều được ông khéo léo trưng dụng, đóng các kệ để xếp và trưng bày sách. Để có nguồn sách hay và quý, ông Cần chăm chỉ đi tìm và cẩn trọng chọn lựa. 11 năm qua, nghe ở đâu có nguồn sách phù hợp, ông Cần không quản đường xa tìm đến thu thập. Vì thế, tiệm sách ngày một lớn hơn cả về số lượng và chất lượng so với những ngày đầu.

Hiện tại, quầy sách của ông Cần có trên 10.000 đầu sách, trong đó sách về Phật giáo chiếm 60%, còn lại là sách văn học, triết học, y học, lịch sử, kỹ năng sống,... cũng được ông chọn lựa kỹ càng và trưng bày theo đề mục, tiện lợi cho việc tìm kiếm. Ông Cần chia sẻ: “Tiệm sách của tôi chuyên sách Phật pháp vì tôi muốn chia sẻ nguồn sách Phật chính thống. Mong muốn của tôi là phổ biến Phật pháp đến càng nhiều người, để những lời dạy của đức Phật được lan truyền rộng hơn”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhung (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) vượt quãng đường xa hơn 60 cây số đến với tiệm sách. “Được bạn bè giới thiệu, tôi tìm đến tiệm sách ông Cần. Không ngờ giữa con đường Nguyễn Hữu Cảnh với những tòa nhà chọc trời, cuộc sống hối hả lại có tiệm sách nhỏ ấm áp thế này. Bước vào tiệm sách, cảm giác tĩnh tâm, rũ bỏ hết bon chen, đây là nơi lý tưởng để tìm về với sách” - chị Nhung nói.

Nhiều học sinh, sinh viên cũng đến đọc sách và chia sẻ, tâm sự cùng ông Cần. Ông sẵn sàng giải đáp, tư vấn khi các em cần. Nhờ đó, cuộc sống của ông thêm vui và ý nghĩa.

Giữa phố thị nhộn nhịp, ông Nguyễn Ngọc Cần vẫn dành thời gian để phục vụ miễn phí những ai yêu sách, khiến người già hay trẻ nhỏ ghé qua mỗi buổi chiều tối đều cảm thấy ấm áp đến lạ thường./.

Trà Long

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/am-ap-tiem-sach-nho-giua-long-pho-thi-a130777.html