Ấm áp Trung thu cho trẻ em vùng biên

Tết Trung thu luôn là miền ký ức tươi đẹp khó quên của trẻ thơ. Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ ở khu vực biên giới những điều tốt đẹp nhất, ở những địa phương không bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để các em được đón một cái Tết Trung thu đầm ấm, đủ đầy.

Các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 4 xã La Dêê, Chà Val, Đắc Tôi, Zui (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) nhận quà trong Chương trình “Trung thu cho em”. Ảnh: Trúc Hà

Các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 4 xã La Dêê, Chà Val, Đắc Tôi, Zui (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) nhận quà trong Chương trình “Trung thu cho em”. Ảnh: Trúc Hà

Những năm qua, bằng tình thương và trách nhiệm, các đơn vị BĐBP trên khắp nẻo biên cương đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, tạo nguồn lực giúp đỡ trẻ em khu vực biên giới cả vật chất và tinh thần. Dịp Trung thu năm nay, trên địa bàn xã biên giới La Dêê (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (BĐBP Quảng Nam), Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an huyện Nam Giang phối hợp tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” cho gần 1.000 học sinh thuộc các trường Mầm non, Tiểu học 4 xã La Dêê, Chà Val, Đắc Tôi và Zui. Tham gia chương trình còn có sự đồng hành của Đoàn lân sư rồng thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ban tổ chức đã tổ chức cho các em bày cỗ Trung thu, xem múa lân, trò chơi phát thưởng, giao lưu văn nghệ. Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao 950 suất quà Trung thu (gồm bánh kẹo, đồ chơi) cho các em nhỏ; 80 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và dành 50 suất quà cho trò chơi đố vui trúng thưởng, với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho biết: “Địa bàn 4 xã La Dêê, Đắc Tôi, Chà Val và Zui, với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu, Tà Riềng, Giẻ Triêng. Đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Công an huyện Nam Giang tổ chức nhiều chương trình đồng hành với người dân, đặc biệt là hỗ trợ phụ nữ, trẻ em. Chương trình “Trung thu cho em” năm 2024 nhằm mục đích tổ chức cho các cháu thiếu niên, nhi đồng một Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa”.

Xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và 5 bản ngoại biên đối diện gồm: Tân Du, Xê, Rạ, Plu, A Dông thuộc cụm bản A Xóc và Chụt Sum (huyện Sa Muồi, tỉnh Sa La Van, Lào) là địa bàn đặc biệt khó khăn. Các em học sinh nơi đây ít có điều kiện được vui chơi, tham gia các hoạt động lễ hội... Thấu hiểu và sẻ chia với điều mong ước của các em, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, Trung tâm khám chữa bệnh từ thiện Thiện Lành và các nhà tài trợ phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ba Tầng tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Biên cương đêm hội trăng rằm Việt - Lào lần thứ 3” năm 2024. Chương trình diễn ra nhiều hoạt động như: Cắt tóc cho các em nhỏ, khám, cấp phát thuốc cho nhân dân, tổ chức trò chơi, biểu diễn văn nghệ, múa lân, phá cỗ Trung thu cho 500 cháu thiếu niên, nhi đồng tại xã Ba Tầng và 5 bản của nước bạn Lào phía đối diện.

BĐBP Quảng Trị trao tặng áo ấm các em học sinh Việt Nam và Lào trong Chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm Việt - Lào lần thứ 3” năm 2024. Ảnh: Mạnh Hùng

BĐBP Quảng Trị trao tặng áo ấm các em học sinh Việt Nam và Lào trong Chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm Việt - Lào lần thứ 3” năm 2024. Ảnh: Mạnh Hùng

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cùng các nhà tài trợ đã tặng gần 1.500 suất quà cho các em học sinh xã Ba Tầng và 255 phần quà Trung thu cho các cháu học sinh người Lào. Trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng, 370 cái áo ấm, kinh phí mua sách, mô hình sinh kế “Cây tre tứ quý”... với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên, các em học sinh của 5 bản ngoại biên đối diện được vui Tết Trung thu với múa lân, chị Hằng, chú Cuội.

Hòa chung không khí vui Tết Trung thu, nơi biên giới biển tỉnh Bình Thuận, các đơn vị đã đồng loạt tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn. Chi đoàn Đồn Biên phòng Thanh Hải và Hải đội 2 (BĐBP Bình Thuận) phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Thanh Hải, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc (tỉnh Bình Thuận) tổ chức làm 100 lồng đèn Trung thu để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thanh Hải. Đây là một trong các hoạt động của Chương trình “Trung thu cho em” năm 2024 do các đơn vị phối hợp tổ chức. Với sự tham gia của hơn 60 đoàn viên, thanh niên, bằng bàn tay khéo léo và sự nỗ lực, qua 2 ngày thực hiện, 100 chiếc đèn lồng ông sao đã được hoàn thành để trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Trần Việt, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết: “Dù chỉ là lồng đèn Trung thu ông sao giản đơn, với nguồn kinh phí mua vật tư thực hiện khoảng 15 triệu đồng do các đơn vị đóng góp, nhưng chúng tôi mong rằng, những chiếc lồng đèn trao tặng sẽ giúp các em thiếu nhi khu vực biên giới được rước đèn, được vui Trung thu như bao bạn cùng trang lứa”.

Cũng tại Bình Thuận, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Thắng (BĐBP Bình Thuận) đã phối hợp với Đoàn xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Huyện đoàn Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương, Câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương tổ chức Chương trình "Vui Tết trung thu" cho gần 400 em học sinh nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển xã Tân Thắng. Tại chương trình, các em thiếu nhi đã được Ban tổ chức trao tặng đèn lồng và quà Trung thu, xem trình diễn múa lân, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia phá cỗ Trung thu và đố vui với sự dẫn dắt vui nhộn, hóm hỉnh của chị Hằng và chú Cuội. Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 5 suất quà (mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng) cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Thắng.

Với mỗi món quà trao đến tay các em nhỏ, người lính mang quân hàm xanh đều chăm chút chỉn chu, thể hiện sự quan tâm, mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho các em, tiếp thêm nhiều động lực để các em vươn lên trong học tập, mai sau trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Tuấn Khang (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-ap-trung-thu-cho-tre-em-vung-bien-post480890.html