Ấm áp Trung thu đặc biệt

Vượt lên những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các em thiếu nhi ở các vùng quê vẫn có một mùa Trung thu ý nghĩa, ấm áp khi được các cấp chính quyền, gia đình quan tâm. Đặc biệt, những F0 nhí đang nỗ lực chống chọi với 'giặc Covid-19' cũng đón nhận được nhiều tình cảm yêu thương.

 Các món quà được cán bộ Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trao tận tay cho các em

Các món quà được cán bộ Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trao tận tay cho các em

Vui trong khu điều trị F0

Cầm trên tay những túi quà nhỏ chuẩn bị trao tặng cho các em thiếu nhi là F0 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, bạn Nguyễn Mạnh Linh - Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil không khỏi xúc động, nghẹn ngào. Mỗi phần quà gồm bánh kẹo, sách vở, sữa, bánh, lồng đèn…giá trị tuy không lớn nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm dành cho các em khi hàng ngày đang cố gắng phối hợp với các bác sĩ để chữa bệnh.

Bạn Linh cho biết: “Đây là những phần quà mà Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ủy quyền cho chúng tôi trao tận tay với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi không khí Trung thu ấm áp ngay trong thời gian chống chọi với Covid-19. Nhìn các em háo hức khi nhận quà, chúng tôi vui lắm và thầm cầu mong các em mau lành bệnh, đoàn tụ với gia đình”.

Với mong muốn mang lại cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu ấm áp, Câu lạc bộ Thiện Tâm Đắk Mil cũng chuẩn bị các phần quà cho các F0 nhí đang điều trị Covid-19 ở nơi này. Do quy định không thể tiếp xúc, trực tiếp động viên, các thành viên CLB chỉ còn cách gói các phần quà và nhờ lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly trao tận tay cho các em nhỏ kèm theo lời chúc “các em sức khỏe, chăm ngoan, sớm hoàn thành đợt cách ly để về với gia đình”.

Bạn Trương Thị Thanh Tâm, Chủ nhiệm CLB Thiện Tâm cho biết: “Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động trao quà không thể tổ chức tập trung nên chúng tôi chỉ còn cách nhờ trao cho các em thiếu nhi. Những phần quà đơn giản nhưng sẽ là lời động viên, an ủi chân thành nhất đối với các em trong lúc này”.

Theo Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, hiện tại khu điều trị có 10 thiếu nhi nhiễm F0, có độ tuổi từ 9 tháng đến 10 tuổi. Trung thu năm nay đối với các em nhỏ ở đây thật hết sức đặc biệt, phải ngày đêm phải chống chọi với Covid-19. Thật cảm động, những ngày qua, có rất nhiều cơ quan, đơn vị đến nhờ Trung tâm tặng quà Trung thu cho các em nhỏ, gửi gắm những lời động viên, mong các em mau lành bệnh.

 Các phần quà đều do các tổ chức, nhà hảo tâm gửi tặng

Các phần quà đều do các tổ chức, nhà hảo tâm gửi tặng

Vui Trung thu tại nhà

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động vui chơi phá cỗ, rước đèn ông sao, văn nghệ, tập trung đông người không thể hoạt động. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhiều gia đình, phụ huynh, các tổ chức đoàn thể đã mua quà bánh, đồ chơi tặng các em thiếu nhi. Có gia đình còn mua nguyên liệu rồi trổ tài làm những món ăn cho con em mình vui chơi, luôn cảm thấy tình cảm đong đầy trong mùa Trung thu.

Chị Nguyễn Thị Lan ở tổ dân phố 5, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa) cho biết: “Mọi năm, Trung thu đến, tôi đều chở con đi chọn mua lồng đèn để chơi với các bạn trong xóm, rồi rước lân đến nhà để múa vui. Trung thu năm nay, gia đình tôi ở nhà tự làm bánh ngọt, lồng đèn ông sao...Tuy không tưng bừng như mọi năm nhưng chắc chắn các con sẽ rất nhớ về một mùa Trung thu đặc biệt này”.

Chị Bùi Thị Nhựng ở tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức cũng cho hay: “Năm nào tôi cũng đi mua bánh Trung thu về để cả nhà cùng thưởng thức, nhưng năm nay lại chọn đặt bánh online. Cuộc sống bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch bệnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì tất cả người thân gia đình đều bình an, khỏe mạnh. Chỉ mong dịch bệnh Covid-19 mau qua để cuộc sống mọi người, mọi nhà, nhất là các em nhỏ trở lại bình thường, có những mùa Trung thu an lành, ấm áp”.

Dẫu mâm cỗ không được đủ đầy, trẻ em không được xem múa lân, đi rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè, nhưng các em cũng luôn có một mùa Trung thu ấm áp khi được hưởng sự quan tâm của gia đình, xã hội, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Mỹ Hằng

291

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/am-ap-trung-thu-dac-biet-89126.html