Ấm áp yêu thương Tết Trung thu nơi biên cương

Những ngày này, cùng với các tổ chức chính trị xã hội, nhiều đơn vị quân đội đã kết nối với các nhà hảo tâm tổ chức thành công chương trình Trung thu cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…mang tới cho các em một ngày hội trăng rằm rộn ràng niềm vui cùng những phần quà ý nghĩa.

Hơn 2 tuần nay, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi các hoạt động trung thu, trên địa bàn 5 tỉnh biên giới gồm: Lai Châu, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh và Long An, với các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia, động viên các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền, học sinh trường tiểu học Long Phước, huyện Bến Cầu, Tây Ninh chia sẻ: “Hôm nay con đến đây chơi những trò chơi rất vui. Con nhận được rất nhiều quà, con cám ơn các cô chú các bác, các anh chị đã tổ chức đêm trung thu này”.

Đêm hội “Trung thu biên cương - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” bắt đầu với tiếng trống rộn ràng của đội lân Sư đoàn 5 cùng những tiết mục văn nghệ, điệu nhảy thật sôi động của các chiến sĩ. Gần 1.000 em nhỏ vùng biên giới được hòa mình vào trong không gian truyền thống của đêm hội “Trăng thu biên cương”, được xem các tiết mục văn nghệ, xem ảo thuật, múa lân, được rước đèn ông sao, phá cỗ…

Nhận thấy sự thiệt thòi của những em thiếu nhi sinh sống tại khu vực biên giới, những chiến sĩ sư đoàn 5 đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn, với mong muốn đưa những ký ức đẹp trung thu về với tuổi thơ vùng biên.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 bày tỏ: “Rất mong muốn được tham gia những chương trình thế này. Chúng tôi đã luyện tập hơn 1 tuần nay với các tiết mục đầy đủ nội dung, như: múa lân, giao lưu với chú Cuội, chị Hằng hay là các tiết mục dân vũ, văn hóa văn nghệ để tạo 1 một không khí hoạt náo vui vẻ”.

Không chỉ mang đến những nụ cười, tại đêm hội Trung thu, Ban tổ chức đã trao tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em đồng bào dân tộc 250 phần quà gồm: lồng đèn ông sao, bánh trung thu, hạt điều, bánh kẹo, ba lô, tập vở cùng đồ dùng học tập. Đây là những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, ấm áp trong mùa trung thu biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước, huyện Bến Cầu, Tây Ninh cho biết: “Long Phước là một trong những xã biên giới vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế của gia đình của các cháu vẫn còn khó khăn. Nhân dịp tết này, các cháu cũng nhận được những món quà hết sức ý nghĩa nhằm động viên tinh thần các cháu học tập”.

Đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tới thăm nhà và trao học bổng 72 triệu đồng từ các nhà tài trợ cho em Phùng Láo San, xã Mồ Sì San, Phong Thổ, Lai Châu.

Đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tới thăm nhà và trao học bổng 72 triệu đồng từ các nhà tài trợ cho em Phùng Láo San, xã Mồ Sì San, Phong Thổ, Lai Châu.

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, khu vực xã Môn Sơn có mưa lớn, tuy nhiên chương trình vẫn được các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục mọi khó khăn, mang niềm vui đến với các em nhỏ vùng biên giới.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với nhiều hoạt động trực tiếp chăm lo cho trẻ em ở vùng biên giới, có sự hiện diện của các đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An. Gần 600 học sinh Trường Trung học cơ sở xã Môn Sơn được hòa mình trong không khí của đêm hội, với nhiều hoạt động sôi nổi.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng xem những tiết mục vui Trung Thu với các em nhỏ biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng xem những tiết mục vui Trung Thu với các em nhỏ biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An

Em Lê Thị Song, người dân tộc Đan Lai lần đầu tiên được đón Trung thu ở ký túc xá vùng biên, chia sẻ: “Em rất vui và mong chờ dịp trung thu này, vì đây là cái tết trung thu được các thầy cô giáo và các chú biên phòng tổ chức cho. Các em nhỏ ở đây đường đi xa, gia đình thiếu thốn, nên em mong có thêm nhiều sách vở và đồ chơi cho các em…Chúng em rất mong chờ những hoạt động như thế này, và em càng yêu quý các chú biên phòng và các thầy cô giáo hơn”.

Chương trình còn trao tặng học bổng cho 196 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên học tập tốt. Trong số đó, nhiều em là “Con nuôi đồn Biên phòng”, học sinh được đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, Dự án “Cán bộ quân đội nâng bước em đến trường”.

Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tặng các suất quà cho học sinh khó khăn vươn lên học giỏi

Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tặng các suất quà cho học sinh khó khăn vươn lên học giỏi

Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh BĐBP cho biết, “Tết Trung thu năm nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường ở khu vực biên giới tổ chức Trung thu cho các cháu, với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, cùng bạn bè phá cỗ, rước đèn, trông trăng, chơi trò chơi cổ tích, nghe kể chuyện về Chú Cuội, Chị Hằng. Đặc biệt là quan tâm, động viên những cháu có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung thu cùng bạn bè. Với mong muốn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường chăm lo, chia sẻ giúp các cháu có thêm động lực để tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh lưu niệm với 82 em học sinh dân tộc Đan Lai ở Ký túc xá biên cương - mô hình thiết thực của BĐBP tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh lưu niệm với 82 em học sinh dân tộc Đan Lai ở Ký túc xá biên cương - mô hình thiết thực của BĐBP tỉnh Nghệ An

Trung thu - đêm hội trăng rằm giờ đây không chỉ là niềm vui của các em nhỏ ở đô thị, các thành phố lớn, mà còn trở thành niềm háo hức mong chờ của thiếu nhi vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, cho thấy sự chăm lo chu đáo của các cơ quan, đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội đến các em nhỏ còn nhiều khó khăn. Qua đó, kịp thời động viên, sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ, tiếp thêm động lực cho các em đến trường.

Thu Hòa/VOV4

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/am-ap-yeu-thuong-tet-trung-thu-noi-bien-cuong-post1049311.vov