Ấm lòng bếp Phạn Duyên, hành trình ba năm vì cộng đồng

Suốt ba năm qua, bếp ăn từ thiện Phạn Duyên tại chùa Phước Hưng (TP. Sa Đéc) đã trở thành điểm tựa ấm lòng cho biết bao người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Bữa cơm chay ấm lòng

Suốt hơn ba năm nay, cứ mỗi rạng sáng ngày 14 và 29 âm lịch hàng tháng, người ta lại thấy rộn ràng bóng người xếp hàng tập trung trước cổng chùa Phước Hưng (TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để chờ đợi những suất cơm chay ấm lòng từ căn bếp từ thiện Phạn Duyên. Cũng bởi lẽ đó, từ lâu, bếp từ thiện Phạn Duyên đã trở thành tri kỷ, bạn đồng hành của biết bao hoàn cảnh khó khăn, của những phận đời chật vật.

Không chỉ là những bữa ăn miễn phí, mỗi suất cơm tại chùa Phước Hưng còn mang theo sự sẻ chia và niềm hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ là những bữa ăn miễn phí, mỗi suất cơm tại chùa Phước Hưng còn mang theo sự sẻ chia và niềm hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Thượng tọa Thích Chơn Trí, Trụ trì chùa Phước Hưng chia sẻ, bếp ăn Phạn Duyên được khởi nguồn từ tháng 6/2021, với tâm nguyện ban đầu chỉ gửi gắm, phục vụ khoảng 1.000 suất cơm chay mỗi tháng. Thế nhưng, qua thời gian, những tấm lòng đồng điệu ngày càng nhiều, nhu cầu cũng lớn dần, số lượng suất ăn ở căn bếp nhỏ theo đó dần được nâng lên.

Hiện nay, mỗi kỳ bếp đỏ lửa chuẩn bị gần 3.000 suất cơm, với kinh phí lên đến gần 30 triệu đồng. Tất cả đều nhờ vào tấm lòng hào hiệp của các phật tử và mạnh thường quân, những người đã âm thầm góp từng hạt gạo, từng tấm bánh để duy trì ngọn lửa sẻ chia - Thượng tọa Thích Chơn Trí cho hay.

Tới nay, số người tìm đến ngày một đông, vì vậy việc chuẩn bị cho 3.000 suất cơm cũng trở nên tất bật hơn. Mọi công đoạn đều phải được tiến hành trước ba ngày, từng khâu đều cần chu toàn và tỉ mỉ. Ấy vậy mà, chẳng cần ai hô hào hay thúc giục, gần 40 con người là bà con, phật tử và các nhà sư - vẫn tự nguyện chung tay, góp sức. Mỗi người một việc, người thì lo chuyện bếp núc, người lại thoăn thoắt đóng gói, niềm nở, tận tâm và cần mẫn để từng suất cơm trao đi được trọn nghĩa.

Dẫu có những đêm thức trắng, trên môi họ vẫn nở nụ cười, bởi lẽ trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc khi biết rằng mình đang góp một phần nhỏ bé vào hành trình sẻ chia đầy ý nghĩa.

Dù phải đến từ rất sớm, người dân nơi đây vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt một cách trật tự và văn minh.

Dù phải đến từ rất sớm, người dân nơi đây vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt một cách trật tự và văn minh.

Bà Lưu Thị Ngọc Lan (75 tuổi, Khóm 2, Phường 1, TP. Sa Đéc) suốt ba năm qua chưa vắng mặt trong bất cứ đợt phát cơm nào. Người phụ nữ với mái tóc đã pha sương, đôi tay gầy guộc chia sẻ: "Tôi dù tuổi đã cao nhưng vẫn muốn góp chút công sức. Ở đây, việc nặng có người trẻ làm, tôi thì phụ những việc nhẹ nhàng. Chỉ cần mỗi người chung tay một chút, hàng ngàn suất cơm sẽ hoàn thành nhanh chóng. Tôi mong bếp ăn này sẽ duy trì lâu dài để giúp thêm nhiều người khó khăn".

Nhẹ gánh mưu sinh

Bên cạnh những suất cơm chay ấm lòng, mỗi tháng, các bạn trẻ của nhóm thiện nguyện Câu lạc bộ Thanh niên Phật giáo TP. Sa Đéc lại miệt mài nấu và đóng gói cẩn thận khoảng 1.000 - 2.000 chai nước sâm, sau đó trao tận tay bà con. Đại đức Thích Trí Nguyên, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Sa Đéc, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho hay: "Thông qua việc nấu nước sâm, phát cơm, các bạn trẻ không chỉ được đóng góp sức lực của mình, mà còn có cơ hội lan tỏa tinh thần từ bi, lòng yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ".

Ông Nguyễn Văn Bảy (65 tuổi, Phường 2, TP. Sa Đéc) tranh thủ ghé chùa nhận cơm giữa lúc rong ruổi mưu sinh với xấp vé số trên tay. Gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian bỗng ánh lên niềm vui khi cầm hai hộp cơm chay nóng hổi. "Tôi bán vé số, mỗi ngày lời lãi chẳng bao nhiêu" - ông Bảy chậm rãi nói thêm: "Có được hai hộp cơm này, tôi ăn cả ngày, không lo cái bụng đói. Tôi thật sự biết ơn những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ chúng tôi".

Ông dừng lại một chút rồi kể tiếp: "Nhờ những bữa cơm này mà tôi dành dụm thêm được chút tiền lo cho đứa cháu đang đi học. Cuộc sống tuy còn nhọc nhằn, nhưng cũng đỡ chông chênh hơn phần nào".

Bà Huỳnh Thị Mùi (77 tuổi, Khóm 2, Phường 1, TP. Sa Đéc) sống cùng em trai làm nghề bán vé số dạo. Cái tuổi gần đất xa trời khiến bà chẳng còn sức lao động, mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào gánh vé số nhỏ nhoi của em trai. "Hai hộp cơm thế này, nếu mua cũng phải mất mấy chục ngàn chứ chẳng ít. Mà với gia đình tôi, đó là cả một khoản tiền lớn đấy" - bà Mùi tâm sự tiếp: "Nhờ có bếp ăn từ thiện của chùa, tôi mới bớt đi được gánh nặng. Mỗi tháng, tôi đều đặn đến đây nhận cơm, lòng luôn tràn ngập sự biết ơn".

Tuy mỗi đợt phát cơm chỉ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, nhưng sau hơn ba năm hoạt động, bếp ăn đã trao tặng gần 250.000 suất cơm cùng hàng chục ngàn chai nước sâm, với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. Đây là kết quả của sự chung tay góp sức từ các phật tử, mạnh thường quân, và những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Sa Đéc đánh giá cao mô hình này: "Bếp ăn từ thiện tại chùa Phước Hưng là một hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, chung tay chăm lo cho người yếu thế. Đây không chỉ là một điểm sáng trong công tác từ thiện của địa phương mà còn góp phần làm đẹp thêm hình ảnh con người Sa Đéc – nghĩa tình và nhân văn".

Với những suất cơm nghĩa tình, bếp ăn Phạn Duyên không chỉ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa lòng nhân ái, kết nối yêu thương, và truyền đi thông điệp sâu sắc về sự sẻ chia trong cộng đồng. Và hơn hết, nơi đây đã trở thành một biểu tượng đẹp của lòng từ bi trên mảnh đất Sa Đéc hiền hòa.

Minh Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/am-long-bep-phan-duyen-hanh-trinh-ba-nam-vi-cong-dong-377572.html