Ấm lòng cựu tuyển thủ nữ mắc bệnh hiểm nghèo

Sau khi nắm bắt thông tin cựu tuyển thủ U.16 nữ quốc gia Trần Thị Hạnh đang phải chữa bệnh hiểm nghèo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa quyết định hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng.

Trước đó, tuyển thủ quốc gia Trần Minh Vương đã gửi tặng Trần Thị Hạnh một chiếc áo thi đấu của anh ở Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai cùng một bức thư động viên xúc động.

Số tiền của VFF tuy không nhiều, món quà của Minh Vương chỉ mang giá trị tinh thần nhưng đã góp phần giúp Trần Thị Hạnh có thêm niềm tin, động lực để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Bởi ít ai biết rằng, khi biết tin mình bị bệnh Trần Thị Hạnh đã rất sụp đổ, thậm chí từng nghĩ tới việc quyên sinh bởi giấc mơ bóng đá của tài năng trẻ này gần như đã khép lại một cách đầy xót xa.

 Trần Thị Hạnh khi còn khoác áo đội tuyển U.16 nữ quốc gia.Ảnh: VFF

Trần Thị Hạnh khi còn khoác áo đội tuyển U.16 nữ quốc gia.Ảnh: VFF

Trần Thị Hạnh sinh năm 2003, là con út trong gia đình thuần nông có 4 người con tại xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nhờ năng khiếu và niềm đam mê từ nhỏ với trái bóng tròn, học hết lớp 5, Hạnh đã trúng tuyển vào CLB bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam. Sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, Hạnh đã giành suất lên đội tuyển U.16 nữ quốc gia tham dự Giải bóng đá nữ U.16 Đông Nam Á 2018 và cùng đồng đội giành huy chương đồng. Trước đó, Trần Thị Hạnh đã cùng U.16 nữ quốc gia tham dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ U.16 châu Á 2019.

Năm 2020, khi mới 17 tuổi, Trần Thị Hạnh đã cùng CLB Phong Phú Hà Nam tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Thời điểm đó, Hạnh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam. Khi Hạnh đang ở độ tuổi đẹp nhất, tương lai rộng mở nhất thì tai họa đã bất ngờ ập xuống. Tại giải đấu năm đó, Hạnh thấy trong người không khỏe, rồi em trải qua nhiều đợt bị sốt rất cao. Nằm trên giường bệnh, Hạnh nhiều lúc có những suy nghĩ tiêu cực. Dòng tin nhắn mà Hạnh nhờ đồng đội nhắn cho bố có nội dung "nếu 7 giờ sáng mai con không gọi lại cho bố thì lúc đấy con đã không qua khỏi rồi" khiến nhiều người không cầm được lòng.

Trở về nhà, sức khỏe của Trần Thị Hạnh yếu đi nhiều, em phải ngồi xe lăn chứ không tự đi lại được. Sau khi được gia đình đưa đi khám chuyên sâu, các bác sĩ cho biết Hạnh mắc Lupus ban đỏ-bệnh thuộc danh sách bệnh hiểm nghèo và rất khó chữa trị. Theo VFF, bệnh tình của Hạnh giờ đã đỡ hơn nhưng em chỉ có thể làm được những công việc nhẹ giúp đỡ gia đình. Bố mẹ của Hạnh đã vất vả, hao gầy đi nhiều vì làm việc quần quật mỗi ngày để có tiền mua thuốc cho con. Mong ước của Trần Thị Hạnh bây giờ thật giản đơn. Em muốn sớm khỏe lại để có một công việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình, báo hiếu bố mẹ. Niềm tin ấy giúp cô gái 18 tuổi này có thêm nghị lực để vượt qua số phận.

SONG MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/am-long-cuu-tuyen-thu-nu-mac-benh-hiem-ngheo-668353